Messi: “Không có đồng đội, tôi chẳng là cái gì cả”

12/10/2008 16:07 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Trả lời phỏng vấn trên tờ “Sport” của Tây Ban Nha, tiền đạo con cưng của FC Barcelona và của đội tuyển Argentina, Lionel Messi, tuyên bố “Nếu không có đồng đội, tôi chẳng là cái gì cả”. TT&VH Online trích đăng bài trả lời phỏng vấn nói trên.
 

* Hôm Thứ Năm vừa qua, anh đã ôm hôn bé Facundo Franco, 12 tuổi, bị bệnh tim, và cháu đã khóc nức nở vì sung sướng...

- Đó là thời khắc rất cảm động, làm tim tôi đập thình thịch. Tôi cảm thấy rất sung sướng vì góp phần làm cho cháu có những giây phút không thể nào quên. Tôi rất hài lòng làm cháu cảm thấy sung sướng.

* Có những người cho rằng cầu thủ các anh không có trái tim, chỉ biết đến tiền và danh vọng...

- Các cầu thủ bóng đá chúng tôi biết những may mắn mà nghề nghiệp đem lại. Chúng tôi được làm cái mình thích, giành được một cuộc sống đầy đủ và có danh tiếng. Chúng tôi cần tận dụng điều đó để giúp đỡ người khác. Chúng tôi có nghĩa vụ cống hiến một phần cái mà chúng tôi nhận được. Tôi cho rằng bóng đá là một nghề thi đấu nhưng cũng là một phương tiện để làm cho mọi người hạnh phúc. Nếu không có hàng triệu khán giả đứng đằng sau, thì đá bóng chẳng có gì hơn ngoài việc thoả mãn sở thích cá nhân.

* Anh có cho mình là thần tượng của trẻ em?

- Tôi không thích những từ to tát như thế. Với tôi, được làm thần tượng dù chỉ là của một đứa trẻ thôi, tôi cũng cảm thấy sung sướng lắm rồi.

* Trách nhiệm chắc lớn lắm...

- Chúng tôi phải là tấm gương cho các em nhỏ, bởi vì nhiều em trong số đó nhìn vào chúng tôi và chúng tôi phải truyền cho các em những giá trị như sự tôn trọng, sự cố gắng, sự học hỏi. Dẫu sao cũng không bao giờ được quên bóng đá là một môn thể thao và cần biết hưởng thụ khi chơi bóng.

* Anh mới 22 tuổi và đã nổi tiếng thế giới, trách nhiệm có nặng nề không?
- Chẳng nặng nề gì cả. Như tôi vừa nói với anh, bóng đá là để cống hiến trên sân cỏ và hưởng thụ cái ta đang làm, còn thắng, thua là một mặt khác của môn thể thao này.
 
Messi (trái) trong màu áo ĐTQG Argentina

* Tại Argentina có dư luận cho rằng tất cả các cầu thủ của đội tuyển quốc gia thường chơi tốt ở câu lạc bộ hơn là ở tuyển...

- Tôi tôn trọng ý kiến của mọi người, nhưng tôi không đồng ý như vậy. Không thể đem đội tuyển ra so sánh với các câu lạc bộ. Tại CLB chúng tôi cả năm làm việc bên nhau, mỗi tuần, mỗi ngày. Còn lên tuyển, chúng tôi chỉ tập trung vài tuần và dĩ nhiên không thể có sự ăn ý như ở CLB. Tuy nhiên, là người Argentina, không có gì làm tôi tự hào hơn là được bảo vệ màu cờ sắc áo của tổ quốc mình. Tôi nghĩ chúng tôi đã nhiều lần chứng tỏ điều đó, gần đây nhất là tại Olympic Bắc Kinh (Argentina vô địch).

* Mục tiêu sắp tới của anh sẽ là World Cup tại Nam Phi?

- Là của tôi, của các đồng đội trong đội tuyển, của đất nước Argentina. Chúng tôi làm tất cả vì điều đó. Đối với một cầu thủ bóng đá, còn gì hơn là vô địch World Cup. Tôi hy vọng ước mơ đó một ngày sẽ trở thành sự thật, nếu được ở Nam Phi thì càng tốt.

* Các cầu thủ lớn hầu hết đều là những nhà vô địch thế giới: Pele, Beckenbauer, Maradona, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo...

- Dĩ nhiên là người ta thường nói tới các danh hiệu trong sự nghiệp của một cầu thủ, nhưng ở đây có một điều rất quan trọng cần phải thấy: không một cầu thủ nào trong số nói trên có thể là nhà vô địch nếu họ không là một phần của một đội bóng lớn. Một người có thể là cực kỳ xuất sắc, nhưng thiếu đồng đội, anh ta sẽ chẳng là cái gì cả.

* Anh cũng áp dụng điều đó ở Barca?

- Không một chút nghi ngờ. Tôi tự hào được mọi người khen và tặng thưởng, nhưng điều tôi quan tâm nhất, và tôi xin nói rất thành thực, là thành tích của tập thể. Đội bóng là cao hơn tất cả.
 
Messi (phải)
 
* Có nghĩa là anh sẽ đổi Quả bóng Vàng để lấy chức vô địch La Liga và Champions League...
 
- Nếu phải làm điều đó thì tất nhiên rồi. Tôi cám ơn tất cả sự ủng hộ mà tôi đã nhận được, nhưng tôi muốn nói rõ rằng điều tốt đẹp cho Barca quan trọng hơn nhiều điều tốt đẹp cho Messi.

* Anh có bao giờ nghĩ đến các CLB khác: Real Madrid, Milan, Chelsea?

- Tôi không quan tâm tới những cái tên đó. Tôi chỉ muốn được hạnh phúc ở Barca, làm việc và chinh phục được nhiều danh hiệu. Ở đây, tôi có tất cả, tôi không thiếu một thứ gì, do đó tôi rất yên tâm.
 
Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm