Sebastian Vettel vô địch: Một rừng không có 2 chúa sơn lâm

25/03/2013 07:03 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - ĐKVĐ thế giới Sebastian Vettel đã đánh bại đồng đội tại Red Bull Mark Webber ở những vòng đua cuối để về nhất tại đường đua Sepang hôm Chủ Nhật, qua đó vươn lên dẫn đầu BXH vô địch với 40 điểm sau 2 chặng.

Họ thắng mà không vui, vì đã không cùng nhìn một hướng

Thực chất, Vettel đã phớt lờ chỉ đạo chiến thuật từ đội đua để vượt qua Webber. Sau khi các tay đua hoàn thành xong pit-stop lần cuối, phía Red Bull đã yêu cầu 2 tay đua giữ nguyên vị trí, lúc đó Webber dẫn đầu, Vettel số 2. Nhận lệnh, Webber cho giảm tốc độ nhưng Vettel lại không nghe theo chỉ đạo đó mà tăng tốc để cố vượt Webber. Đó là những khoảnh khắc rất kịch tính khi chỉ còn 13 vòng nữa, chặng đua sẽ kết thúc. Dù cùng 1 đội nhưng Vettel và Webber thể hiện rõ sự cạnh tranh gay gắt. Cho đến tận khi lên bục nhận cúp, họ cũng không hề nói chuyện với nhau. Khi ăn mừng, thậm chí 2 tay đua còn không phun sâm-banh như cách những người chiến thắng hay làm. Webber ăn mừng ở một góc riêng, tách biệt khỏi Hamilton và Vettel.

Tuy nhiên sau đó tay đua từng 3 lần VĐTG cũng tỏ ra hối hận về hành động cãi lời chỉ đạo của mình. Đây không phải lần đầu tiên “gà nhà Red Bull” thể hiện thái độ kèn cựa, thiếu tình đoàn kết. Đỉnh điểm là ở chặng đua Thổ Nhĩ Kỳ năm 2011, tại vòng 39 Vettel đã va chạm khá mạnh với đồng đội khiến xe của cả 2 đều văng ra khỏi  đường đua. Xe của Vettel bị hỏng nặng không thể tiếp tục cuộc đua, còn Webber rất cố gắng để ngay lập tức trở lại nhưng tất cả đã muộn, họ tự nhường vị trí dẫn đầu cho 2 tay đua của Mclaren lúc đó là Hamilton và Jenson Button.

Kết thúc chặng đua, các nhân viên kỹ thuật của Red Bull tỏ ra không mấy vui vẻ. Họ không ăn mừng và chiến thắng dường như thiếu đi niềm hạnh phúc, hân hoan của cả tập thể. Webber thì phát biểu một cách bất mãn: “Tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng làm thế nào? Seb có quyết định riêng của cậu ta”.

Người còn lại trên podium, Hamilton cũng có màn trình diễn với kịch bản tương tự như 2 tay đua Red Bull với đồng đội Nico Rosberg tại Mercedes. Hai tay đua này đã liên tục cạnh tranh nhau cho vị trí số 3. Tuy nhiên, phía Rosberg thì chịu “nghe lời” để là “người đến sau”. Bất ngờ lớn nhất của cuộc đua là tay lái từng 2 lần VĐTG Fernando Alonso phải dừng cuộc chơi khi chặng đua mới chỉ bước sang vòng thứ 2. Chiếc xe của anh đã bị vỡ cánh trước sau nỗ lực rượt đuổi Vettel.

Đồng đội của Alonso ở Ferrari Felipe Massa xếp thứ 5 sau khi chiến thắng 2 tay lái của Lotus Grosjean và Raikkonen (lần lượt chiếm giữ 2 vị trí kế tiếp). Hulkenberg, Perez và Vergne là những cái tên còn lại trong tốp 10. Hai tuần tới, F1 sẽ trở lại Thượng Hải.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm