Gourcuff đòi được đến Lyon

23/08/2010 09:36 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Theo nhật báo L`Equipe, tiền vệ Yoann Gourcuff đã gặp Chủ tịch Jean-Louis Triaud vào ngày thứ 7 tuần trước để bày tỏ nguyện vọng rời Bordeaux, chuyển sang thi đấu cho Lyon.

Lý do rất đơn giản: Champions League. Gourcuff luôn có tham vọng được chơi ở đấu trường danh giá này, thế nhưng Bordeaux năm nay thậm chí còn không được dự Europa League. Một nguyên nhân nữa xác đáng không kém: Cũng theo L`Equipe, Gourcuff đã bày tỏ với Chủ tịch Triaud rằng anh muốn được “đoàn tụ” với những đồng đội thân thiết ở tuyển Pháp là thủ thành Lloris và tiền vệ Jeremy Toulalan.

Gourcuff muốn sang khoác áo Lyon- Ảnh Getty
Tương tự như vụ Ben Arfa “viếng thăm” văn phòng của Chủ tịch CLB Marseille Jean-Claude Dassier mới đây, đi cùng Gourcuff có cả luật sư và cố vấn riêng của anh, ông Didier Poulmaire. Thế nhưng yêu cầu của cựu tiền vệ Milan có lẽ không quá quắt như Ben Arfa: Gourcuff chỉ muốn Bordeaux đừng quá ép giá với Lyon. Đội bóng xứ rượu vang từng “thách cưới” 26.5 triệu euro vào đầutháng này, và theo Gourcuff thì hiện tại, mức giá đó không phù hợp với thực tế. L`Equipe chưa tiết lộ liệu Chủ tịch Triaud có chấp nhận lời đề nghị của Gourcuff hay không, nhưng đó rõ ràng là một đòn đau giáng vào tham vọng trở lại của Bordeaux mùa này.

Hệ lụy của vụ này có lẽ còn lớn hơn việc Niang đòi ra đi cách đây ít lâu, và Ben Arfa nổi loạn để được rời Velodrome. Tiền đạo người Senegal từng là đội trưởng Marseille, nhưng anh đã 31 tuổi. Ben Arfa rất tài năng, nhưng tật còn nhiều… gấp đôi tài. Gourcuff đang ở vào độ tuổi “chín” trong sự nghiệp, là ngôi sao lớn nhất mà Bordeaux đang sở hữu, là một trong 2 biểu tượng đã đưa đội bóng này đến chức VĐ 2 mùa trước (người còn lại là Blanc).

Nếu anh ra đi, Bordeaux chỉ còn là cái xác không hồn. Không còn bộ óc của Blanc, không còn “thanh gươm” sắc bén Chamakh, và bây giờ, linh hồn và vẻ đẹp cũng đang có nguy cơ biến mất nếu Gourcuff ra đi. Ngược lại, đó là tin mừng cho Lyon: Hàng tiền vệ của họ quá thừa mứa những cầu thủ đánh chặn (Makoun, Toulalan, Gonalons…), nhưng không có một tiền vệ dẫn dắt đích thực.

Nếu Gourcuff sang Lyon, cán cân quyền lực sẽ hoàn toàn thay đổi: Bordeaux sẽ hoàn toàn lùi vào bóng tối, còn “Sư tử sông Rhones” sẽ lại có thêm đôi cánh để tập kích Marseille. Và đây có thể là một vụ chuyển nhượng tạo bước ngoặt trong lịch sử Ligue 1.

An Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm