Dư âm trận HN T&T - V.NB: Dấu ấn Gonzalo

11/05/2010 14:44 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Nhìn V.NB xuất trận với 5 “ông Tây” (tính cả 2 cầu thủ nhập tịch), nhiều khán giả trên sân Hàng Đẫy thắc mắc tại sao HN T&T lại ‘chấp người” khi chỉ có 2 ngoại binh trên sân. Đến tận phút thứ 59 của trận đấu, “ông Tây” thứ 3 mới xuất hiện, đó là cầu thủ tiền đạo mang áo số 20, Gonzalo. Và, rõ ràng là dấu ấn của ‘ông Tây” này rõ rệt hơn hai người còn lại, khi chỉ mất đúng 3 phút đã kiếm cho đội chủ nhà một quả penalty trong tình thế mà HN T&T đang bị dẫn trước 1-0. Không quá lời khi cho rằng quả phạt đền đó có ý nghĩa bước ngoặt, giúp HN T&T chuyển bại thành thắng.

Đây không phải lần đầu tiên Gonzalo vào sân từ băng ghế dự bị và lập công cho HN T&T. Ở vòng đấu thứ 7, HN T&T gặp XM.HP trên sân khách, trận đấu đang ở thế bế tắc, anh được tung vào sân ở phút 75 và chỉ 2 phút sau đã lập đại công khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu bằng một pha đánh đầu. Ở trận đấu tiếp theo, gặp B.BD trên sân nhà, anh vào sân phút thứ 70 và ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cũng từ một tình huống “không chiến”.

Phân tích xuyên suốt các trận đấu vừa qua của HN T&T để thấy rằng việc tung Gonzalo vào sân khi trận đấu chỉ còn khoảng 20-30 phút là một “bài tủ” trong đấu pháp của HLV Phan Thanh Hùng. Nó “tủ” đến mức mà ngay cả khi thiếu vắng tới gần nửa đội hình chính, ông Hùng cũng không thay đổi quan điểm sử dụng chàng tiền đạo này.


Gonzalo là hình ảnh tiêu biểu cho HN T&T ở mùa bóng này, không phải lúc nào cũng hay, nhưng thường xuyên gặp may.

Có thể, Gonzalo không phải là mẫu tiền đạo phù hợp với lối chơi kỹ thuật dựa trên nền tảng chủ yếu là những pha phối hợp bóng ở cự ly ngắn và trung bình mà HLV gốc Đà Nẵng đang xây dựng cho HN T&T. Đơn giản là vì cầu thủ người Argentina có đôi chân không được “dẻo” như Benicio, thậm chí nếu có đặt câu hỏi về khả năng chơi bóng bằng chân của Gonzalo thì cũng chẳng sai, khi ngay cả penalty mà anh còn sút hỏng, dù đang vào thời điểm “nước sôi lửa bỏng” của toàn đội.

Điểm mạnh của Gonzalo là chiều cao và khả năng không chiến (cả 2 bàn thắng Gonzalo ghi được ở V-League mùa này đều được thực hiện bằng những pha đánh đầu). Gonzalo cũng không phải mẫu tiền đạo càn lướt, “làm tường” cho tuyến hai băng lên dứt điểm kiểu như Endene; anh thuộc mẫu trung phong chớp thời cơ và ghi bàn.

Vượt trên tất cả khả năng chuyên môn đó, cầu thủ này có cái “duyên” đến lạ kỳ trước khung thành đối phương. Chính vì cái duyên ghi những bàn thắng quan trọng mà anh có biệt danh là “gà son”. Vì vậy, khi lối chơi của HN T&T có dấu hiệu bế tắc, cần có sự đột biến thì Gonzalo là sự lựa chọn thích hợp nhất. Ở những tình huống tiền đạo vừa to, vừa cao, vừa khoẻ này vào sân, HN T&T sẽ sử dụng nhiều hơn những đường chuyền dài và bóng bổng để tận dụng chiều cao, khả năng dứt điểm bằng đầu của anh, cũng như “tra tấn” đối thủ bằng màn đua thể lực trong hoàn cảnh đã xuống sức vào những phút cuối trận.

Trực tiếp góp công lớn trong ít nhất là 3 chiến thắng của HN T&T, xem ra vai trò của Gonzalo ngày càng quan trọng đối với đội bóng Thủ đô. Và chừng nào vẫn còn quan trọng như thế thì anh vẫn sẽ phải... ngồi trên băng ghế dự bị để tiếp tục đóng góp cái “duyên” của mình mỗi khi đội nhà cần đến.

Minh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm