Góc nhìn: Tri kỷ, tri bỉ

05/08/2010 13:33 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Binh pháp Tôn Tử có 3  câu mà bất cứ kẻ cầm quân nào cũng phải khắc vào tim: Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bất đãi/ Bất tri bỉ nhi tri kỷ, nhứt thắng nhứt phụ/  Bất tri bỉ bất tri kỷ, mỗi chiến tất bại; tức là: Biết mình biết người, trăm trận đánh không thua, Không biết người mà biết mình, một thắng một thua, Không biết người không biết mình, mỗi lần đánh ắt thua.

Hôm qua, có lẽ là lần đầu tiên Huỳnh Đức đã nhận mình sai và nhận trách nhiệm lớn nhất về mình khi SHB.ĐN sa sút như ngày hôm nay. “Tôi không lường trước được mọi chuyện nên tính toán sai trong kế hoạch mùa giải năm nay. Mọi người thông cảm bởi tôi còn quá trẻ, chỉ mới 3 năm làm HLV. Tôi còn phải học cả đời”.

Để nói nên những lời như thế, biết Đức phải khó khăn lắm. Bởi, lâu nay anh thường là người hiếu thắng. HLV Lê Thụy Hải từng có lần khuyên ông TGĐ Công ty CP thể thao SHB.ĐN Bùi Xuân Hòa làm sao để Đức bớt hãnh tiến. Thực tế từ thời cầu thủ đến lúc làm HLV SHB.ĐN, hoạn lộ của Đức toàn là hoa hồng. Thế nên, anh thường bối rối và thậm chí phải tạo ra bức tường cho mình lúc vận bĩ. Để Đức nhận ra sai lầm mỗi khi vấp phải không là chuyện đơn giản. Như buổi họp báo sau trận hôm qua chẳng hạn. Trước khi nhận mình “sai”, Đức cũng “xù” lên như tiền lệ: Các anh muốn tôi từ chức chứ gì?

Thực ra, Đức phải biết rằng bầu Hiển cùng người Đà Nẵng đã rất kiên nhẫn với anh. Nếu rơi vào CLB khác, thì với 10 trận chỉ thắng 1, thua 6 hòa 3, thì bất cứ HLV cũng có thể bị sa thải. Đấy là chưa kể lòng tự trọng nghề nghiệp khiến họ khó bịt tai để tiếp tục ngồi ghế thuyền trưởng.

Khi ông Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh chiều qua vẫn sát cánh với đội bóng, thì Huỳnh Đức và cầu thủ cũng nên phải biết tri ơn bằng những hành động cụ thể.

Đức thường bảo bóng đá không phải là đua xe đạp. Với anh, chỉ biết giải quyết từng trận. Nghe thì ổn nhưng với HLV giỏi không chỉ là người làm đấu pháp trong 90 phút giỏi, mà là phải tính được lộ trình dài hơi cũng như phân tích được thời thế “ta và địch” để đưa ra kế hoạch khoa học, giúp đội bóng tiếp tục phát triển tích cực. 
 

Bài học “biết mình biết người” không mới nhưng chẳng phải ai cũng lĩnh hội được. Đức bảo từ chức lúc này là hèn nhát, vậy thì hãy chứng minh mình rắn rỏi đi!

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm