Southampton 8-0 Sunderland: 'Nhờ Mourinho mà chúng tôi mới thắng đậm vậy'

19/10/2014 07:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Không mấy ai ngạc nhiên về chiến thắng của Southampton nhưng chắc chắn không ai ngờ họ lại hủy diệt Sunderland 8-0 trong đó tân binh của tuyển Italy Graziano Pelle lập cú đúp, Vergini và Bridcutt phản lưới cùng các pha lập công của Wanyama, Jack Cork, Tadic và Mane. Tadic cũng chơi cực kỳ ấn tượng với 1 pha lập công cùng 4 đường kiến tạo.

Với lợi thế sân nhà, The Saints dồn lên ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngày thi đấu thăng hoa của thày trò Koeman được bắt đầu với pha phản lưới nhà của S. Vergini bên phía Sunderland ở phút thứ 13.

Kể từ thời điểm này, trận đấu biến thành trận đá tập của Southampton. Phút 18, Pelle dễ dàng đệm bóng tung lưới đối phương sau đường chuyền dọn cỗ của Davis.

Trong những phút còn lại hiệp 1, đội chủ nhà còn trừng phạt hàng thủ “rách nát” của Sunderland thêm 1 lần nữa. Lần này, Tadic đã kiến tạo cho J.Cork lập công.

Mặc dù có lưng vốn 3 bàn nhưng Southampton chưa muốn dừng lại. Phút 63, họ có thêm 1 bàn thắng nữa và bàn thắng lại đến sau tình huống đá phản lưới nhà vụng về của hậu vệ L. Bridcutt.

Trong những phút còn lại chứng kiến sự rực sáng của tiền đạo Tadic. Cầu thủ này đã đặt dấu giày trong cả 4 bàn thắng tiếp theo của các học trò Ronald Koeman (1 bàn thắng, 3 đường kiến tạo thành bàn). Ngoài Tadic, Pelle, Wanyama và Mane là những người đã ghi bàn thắng cho Southampton.

Chiến thắng 8-0 của Southampton trước Sunderland là cách biệt lớn nhất Premier League kể từ đầu mùa giải. Với chiến thắng trước “Mèo đen”, đoàn quân của HLV Koeman vẫn giữ vững vị trí thứ 3 trên BXH.

HLV Koeman và các học trò cho thấy những thay đổi lớn trong mùa Hè qua chẳng ảnh hưởng nhiều tới Southampton. Họ vẫn sẽ là hiện tượng ở mùa giải này. Phát biểu sau trận đấu, Ronald Koeman chia sẻ trong tâm trạng hết sức vui vẻ nên ông tỏ rá khá hài hước.

“Tôi cảm thấy rất hài lòng. Tôi hơi bị sốc vì kết quả 8-0 là có phần không bình thường. Sau 20 phút tỷ số đã là 2-0 trong khi chúng tôi khởi đầu không tốt. Tôi hơi ngạc nhiên. Sunderland mới là đội chiếm ưu thế còn chúng tôi đã gặp may với bàn phản lưới đầu tiên của họ. Bàn thắng ấy giúp chúng tôi có thêm tự tin và Southampton đã tỉnh giấc sau đó. Có lẽ tôi phải cảm ơn Mourinho. Ông ấy đã giúp các cầu thủ của tôi có động lực. Tôi mong chờ trận gặp Chelsea”.

HT

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm