01h00 ngày 9/8, M.U - Barcelona: Bài test xịn cho “Tito Team”

08/08/2012 12:59 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH) - Với những dấu ấn và cách làm việc rất riêng, Tito Vilanova đang mang đến niềm tin cho các cules về việc ông xứng đáng nhất để kế tục Pep Guardiola huyền thoại. Khi mùa bóng mới ở Tây Ban Nha chỉ còn 10 ngày nữa sẽ khởi tranh, trận giao hữu với M.U trên đất Thụy Điển sẽ là bài sát hạch cực kỳ quan trọng.

Sự lạc quan đang bao trùm nơi các cules, khi họ có một niềm tin mãnh liệt vào chu kỳ thành công do Pep Guardiola mở ra từ mùa hè 2008 vẫn chưa kết thúc. Pep đã chia tay Camp Nou, nhưng Tito Vilanova tiếp quản con tàu Barca, với nguyên vẹn những thủy thủ cũ và được bổ sung bằng Jordi Alba - ngôi sao EURO 2012. Pep hiểu các cầu thủ bao nhiêu, thì Tito cũng thế, khi ông đóng vai trợ lý cho người bạn thân trong suốt 5 năm dài.


Trận gặp M.U là bài sát hạch quan trọng của Tito - Ảnh: Getty

Sự hoài nghi, nếu có, chỉ là những diễn biến liên quan đến Barca trên thị trường chuyển nhượng. Sau khi thành công với bản hợp đồng Jordi Alba, Barca vẫn chưa mang về thêm tân binh nào cho đội một, dù rất nhiều cái tên được nhắc đến. Người ta nói về Javi Martinez, Daniel Agger, và cả Neymar nữa, nhưng đến lúc này họ vẫn không phải người Barca.

Tuy vậy, việc Barca có bỏ tiền ra để mua thêm cầu thủ không cũng chẳng quan trọng, khi mà đội ngũ Tito nắm trong tay rất thiện chiến. So với giai đoạn vinh quang gắn liền cùng Pep, các trụ cột của Barca vẫn ở đỉnh cao phong độ, như Messi, Xavi, Iniesta, Fabregas, Pique, Mascherano, Butquets... Xét từng vị trí, rất dễ để nhận thấy Barca trội hơn so với những đối thủ khác ở La Liga lẫn châu Âu. Trường hợp Abidal phải lên bàn mổ liên tục giờ đã có Alba đắp vào.

Những cầu thủ trẻ như Thiago, Montoya, Fontas, Bartra, Dos Santos, Cuenca ngày càng trưởng thành, và đủ sức để cạnh tranh một vị trí chính thức. Như vậy, sân Camp Nou đón chào thêm gương mặt mới cũng không thực sự cần thiết. Điều đó có lẽ chỉ khiến Tito thêm đau đầu khi chọn lựa bộ khung đá chính trong mùa giải mới 2012-13.

Bài test xịn trước mùa giải mới

Những cuộc thử nghiệm gần đây mà Tito thực hiện phần nào chứng minh đội ngũ của ông đã có được sự ổn định. Những cầu thủ trẻ mà nhà cầm quân 42 tuổi này sử dụng trong các trận đấu vừa qua đều để lại dấu ấn nhất định. Tito đang kế thừa rất tốt công trình mà Pep để lại, và đặt lên đó hình bóng chính mình với tính kỷ luật được đề cao.

Tất nhiên, nhìn nhận một cách khách quan thì chưa thể khẳng định những gì Tito làm trong thời gian qua đều là tích cực. Các trận giao hữu trước mùa giải chưa bao giờ là chuẩn mực cho thành công của một đội bóng. Hơn nữa, các đối thủ mà Barca gặp đều không phải mạnh. PSG là đội có tiếng nói nhất, nhưng nhà á quân Ligue 1 vẫn chưa định hình trong cuộc cách mạng của Ancelotti. Tính đến thời điểm này, PSG mới chỉ đón Ibra và Lavezzi, trong khi hàng thủ chưa được hoàn thiện, vì bản hợp đồng Thiago Silva còn đang dự Olympic. Sắp tới sẽ còn những vụ chuyển nhượng mới, nên PSG thực ra mới chỉ là bài test trung bình cho “Tito Team”.

Như vậy, trận giao hữu với M.U mới thực sự là bước kiểm tra quan trọng của Tito và Barca. Trong những đối thủ mà Barca chọn lựa đá thử nghiệm tiền mùa giải, M.U là đẳng cấp nhất. Sau một mùa giải thất bại toàn diện trước người anh em Man City, M.U càng thêm quyết tâm làm mới mình hòng tìm lại ngôi quán quân Premier League (và tấn công Champions League). Cuộc chạm trán giữa hai đội diễn ra tại thời điểm  mà mùa bóng mới ở châu Âu chuẩn bị lăn. Do đó, đây sẽ là bài sát hạch cực kỳ quan trọng cho cả hai đội. Sir Alex Ferguson sẽ có cái nhìn chính xác hơn về M.U, trước khi quyết định mua thêm ai. Tito cũng được dịp kiểm tra năng lực và sự chuẩn bị của mình.

Từ nay đến ngày khai mạc La Liga (tiếp Sociedad ở Camp Nou; rồi sau đó là những trận El Clasico với kình địch Real Madrid), Barca sẽ chỉ còn trận đấu trên sân đối thủ Dimano Bucharest, vốn không được đánh giá cao. Thế nên, cuộc thư hùng trên sân Nya Ullevi càng thêm có ý nghĩa với Tito. Giành kết quả tích cực trước một đối thủ mạnh như M.U cũng sẽ tạo động lực không nhỏ với “Tito Team”, ít nhất là về mặt tinh thần, để tự tin cho chiến dịch chinh phục đỉnh cao vinh quang.

Ngọc Huy


“Made in La Masia”

Rất khó để Tito tung ra sân đội hình gồm toàn những gương mặt gắn liền với La Masia. Nhưng chắc chắn đội hình chính trận đấu với M.U sẽ gồm nòng cốt là những tinh túy của học viện bóng đá hàng đầu Tây Ban Nha trong vài ba thập niên trở lại đây.

Điều này có thể xem như một bước đi quan trọng để La Masia hóa hơn nữa Barca, như mong muốn của vị Chủ tịch Sandro Rosell. Đến một thời điểm nào đó trong mùa giải 2012-13, Barca hoàn toàn có thể sử dụng đội hình chính với 11 nhân tố xuất thân từ La Masia, một điều hết sức diệu kỳ, và chưa từng được lịch sử ghi nhận.

Tương lai này gợi nhớ về Louis van Gaal của những ngày cách nay 14 năm. “Tôi vẫn tin rằng, tôi hoàn toàn có khả năng giành danh hiệu vô địch châu Âu với 11 người Catalonia đá chính. Tôi biết rằng, nếu làm điều đó ngay trong năm nay, cái kết sẽ rất khủng khiếp, nhưng tương lai là có thể”, van Gaal nói lên giấc mơ của ông năm 1998.

14 năm sau ngày ấy, trên cương vị tân HLV trưởng đội tuyển Hà Lan, van Gaal có lẽ đang chờ đợi đến lúc giấc mơ của mình được người khác kế thừa, và đó nhiều khả năng là Tito. Mùa trước, trong trận lượt về với Getafe, Barca của Pep từng kết thúc với 10 cầu thủ xuất thân từ La Masia.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm