Giấc mơ Champions League lại dang dở với Ibra

12/04/2013 13:02 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Ibrahimovic đã giành bao nhiêu chức VĐQG? Có lẽ chân sút người Thụy Điển cũng chẳng buồn nhớ đến, bởi câu hỏi quan trọng nhất với anh là bao giờ anh sẽ vô địch Champions League? Ibra đã vô địch Hà Lan với Ajax, vô địch Italia với Juventus, Inter và Milan, đã chiến thắng ở Liga với Barca và cầm chắc trong tay chiếc đĩa bạc Hexagoal cho đội chiến thắng ở Ligue 1. Nhưng danh hiệu quan trọng nhất, chiếc cúp bạc Champions League, vẫn lảng tránh anh hệt như định mệnh.

Vì Champions League mà Ibra rời Inter để chuyển tới Barca, nhưng trong ngay sau ấy Inter lên ngôi vô địch mà Barca là một trong những kẻ bại trận. Bản thân Ibra cũng không hạnh phúc với cuộc sống ở Barca, anh phải ra đi chỉ sau 12 tháng và chứng kiến đội bóng Catalunya lên ngôi một năm sau đó. Chiếc cúp bạc danh giá ấy không ngừng trốn chạy Ibra. Đêm Camp Nou 10/4, PSG đã tiến rất gần tới vòng bán kết nhưng từ một pha lóe sáng của Barca, mọi hi vọng bỗng tan biến như ảo ảnh.

Nhưng như lời Ibra nói sau trận đấu, PSG có quyền tự hào và anh cũng có thể tự hào về bản thân mình. Tiền đạo 31 tuổi chính là người đóng vai trò đầu tàu kéo “gã nhà giàu” thành Paris vào tới tứ kết và chơi ăn miếng trả miếng với đội bóng mạnh nhất thế giới. Sau 9 trận ra sân ở Champions League, Ibra đóng góp 3 bàn thắng cùng 7 đường chuyền thành bàn mà gần nhất là pha kiến tạo cho Pastore sút tung lưới Valdes. Còn ai dám nói Ibra ích kỷ, khi anh chính là cầu thủ kiến tạo nhiều nhất giải (Di Maria của Real xếp thứ hai, với 5 đường chuyền thành bàn). Trong trận đấu với Dinamo Zagreb ở vòng bảng, cựu ngôi sao Milan kiến tạo cả 4 bàn giúp PSG thắng 4-0.

Dù chưa thể hiện thực hóa giấc mơ chạm tay vào chiếc cúp danh giá nhất nhưng chân sút người Thụy Điển đã để lại những ấn tượng đẹp đẽ. Với Ibra làm thủ lĩnh, đội bóng trẻ PSG sẽ tiến xa ở mùa giải tới.

Hoài Trinh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm