Puyol: Barca giờ đây như súng đã lên đạn!

17/12/2012 22:19 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Xuất hiện trong cuộc họp báo tại Ciutat Esportiva sau trận thắng 4-1 trước Atletico, trung vệ thủ quân Carles Puyol của Barca khẳng định đội bóng của anh đang vào "phom", song tin rằng Real Madrid là đội bóng duy nhất không bao giờ bỏ cuộc.

Thắng 4-1 trước Atletico và Real bị Espanyol cầm hòa 2-2, Barca giờ đây cô độc trên đỉnh BXH Liga. Puyol tin rằng: “Các cầu thủ đang tràn trề tự tin, đội bóng thì đang vào phom như súng đã lên đạn và có thể bắn bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, may mắn mùa này cũng đã đứng về phía Barca. Nhưng dù các kết quả có tốt đến thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi cũng không được phép tin vào chức vô địch, nếu chúng tôi nghĩ đã đến lúc nghỉ ngơi, thư giãn, chúng tôi sẽ phải trả giá đắt. Toàn đội sẽ xem mọi trận đấu như thể trận CK của mình.”


Puyol tự tin nhưng vẫn rất thận trọng - Ảnh: Getty

Đồng thời, Puyol cũng khẳng định Real Madrid của Mourinho sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc chơi, cho dù cách biệt hiện tại đã lên đến 13 điểm: “Nếu có một đội bóng nào đó không bao giờ bỏ cuộc, thì đó chỉ có thể là Real. Những năm trước, chuyện này cũng đã từng diễn ra. Chúng tôi cách họ 12 điểm, nhưng toàn đội vẫn tiến đến Bernabeu ở trận lượt về với khí thế quyết thắng. Và năm nay cũng sẽ như vậy.”

Puyol cũng nói rằng Barca sẽ hành quân đến Valladolid trong trận đấu cuối cùng của năm 2012 với quyết tâm chiến thắng: “Chúng tôi phải giành chiến thắng trên mọi sân đấu. Căn tính của đội bóng này là luôn muốn giành chiến thắng, giành các danh hiệu.”

“Mourinho là một HLV xuất sắc, ông ta đã giành rất nhiều danh hiệu, nhưng chúng tôi không nên tập trung vào chuyện của những đội bóng khác, chúng tôi cần chú tâm vào những vấn đề của chính mình.” Puyol trả lời về phát biểu “Liga giờ đây là bất khả thi với Real” của Mourinho cũng như về việc CĐV tại Camp Nou hô vang thông điệp “Mourinho, chúng tôi yêu ông. Xin hãy ở lại (Real).”

Liên quan đến chuyện gia hạn hợp đồng với Barca, Puyol tiết lộ: “Người đại diện của tôi đang bàn bạc với CLB, những cuộc nói chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Sẽ không có bất kỳ vấn đề nào. Tôi muốn tiếp tục được chơi bóng cho Barca.”

“Tôi đã trải qua những quãng thời gian khó khăn trong sự nghiệp, chấn thương cánh tay ở mùa giải này có thể nói là nghiêm trọng nhất nhưng nó sẽ chẳng thể ngăn cản tôi tiếp tục. Bởi chấn thương là một phần của thể thao, của bóng đá. Tại sao tôi lại không tiến hành gia hạn với Barca cơ chứ? Tôi có thể thỏa thuận thêm 4 hay 5 năm nữa. Tôi sẽ tiếp tục thi đấu đến khi mình 39 hay 40 tuổi gì đó, nhưng tôi cũng sẽ có thể từ giã cuộc chơi bất cứ lúc nào, một khi tôi cảm thấy mình không còn thiết tha với sự nghiệp chơi bóng nữa. Thậm chí đó là khi tôi vẫn còn hợp đồng với đội bóng.” Puyol nói cụ thể hơn. Anh cũng nói đùa rằng “Sau 40 tuổi, tôi không có ý định trở thành chủ tịch Barca. Tôi sẽ nhường lại nó cho Pique, người bạn của tôi.”

Cuối cùng, thủ quân của Barca ca ngợi Busquets là tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới: “Busi là tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới. Cậu ấy là nhân tố của đội bóng, của lối chơi Barca cả trong tấn công lẫn phòng thủ. Busi còn rất thông minh và am tường chiến thuật.”

Cự Giải
Theo AS và SPORT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm