Man United thắng nhọc Crystal Palace 1-0: Chỉ hài lòng về ba điểm

10/11/2014 06:34 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ba điểm trước đội đang chiến đấu trụ hạng Crystal Palace phần nào giải tỏa bớt áp lực với HLV Louis van Gaal và đội bóng của ông, nhưng công việc của chiến lược gia người Hà Lan vẫn còn bộn bề.

Ít ra thì dự án của Van Gaal ở Old Trafford đã đúng tiến độ trở lại với bàn duy nhất của Juan Mata giúp đội bóng áo đỏ có chiến thắng thứ tư ở mùa này. Dù họ còn xa mới đạt tới phong độ tốt nhất, nhưng pha lập công của tiền vệ người TBN vào sân thay người trong hiệp 2, bàn đầu tiên của anh sau 5 trận ở Premier League, đã giúp Van Gaal có chiến thắng đầu tiên sau 4 trận.

Điểm sáng Mata và Carrick

Chiến thắng này giúp bản thành tích của HLV người Hà Lan, đã bị đem ra so sánh rất nhiều với những gì người tiền nhiệm David Moyes làm được mùa trước, cải thiện đáng kể. Nhưng trong khi hàng thủ áo đỏ có một trận chơi vững vàng và giữ sạch lưới hiếm hoi, hàng công lại xuất hiện nhiều dấu hiệu bất ổn. Các cầu thủ tấn công của Man United đơn giản là không ở phong độ cao nhất, mà riêng việc họ cần đến một cầu thủ vào sân thay người để kết liễu đối thủ đã đủ nói lên nhiều điều.

Phút 67, Mata nhận một đường chuyền từ Angel Di Maria ngay bên ngoài vòng cấm địa và sút bóng qua tay thủ thành Palace Julian Speroni. Như thế là đủ, ít ra là ở thời điểm này. Nhưng trong tương lai, Van Gaal sẽ cần một hàng tiền đạo sắc sảo hơn. Hàng thủ áo đỏ đã có trận giữ sạch lưới đầu tiên sau 6 trận, và mới là trận thứ 2 dưới quyền Van Gaal. Không thể phủ nhận những nỗ lực của Patrick McNair và các cộng sự, nhưng cũng phải thấy rằng hàng công Palace đơn giản là quá yếu. Thêm vào đó, sự trở lại của Michael Carrick ở trung tâm hàng tiền vệ cũng ngay lập tức tỏ ra có ích.

Ý thức chiến thuật vả cảm nhận vị trí tại khu vực mênh mông đó của sân bóng nơi tiền vệ 33 tuổi này là điều Man United đã thiếu suốt từ đầu mùa. Sự có mặt của Carrick cũng giúp Daley Blind lúc này lúc khác có thể dâng cao hỗ trợ tấn công, nhưng ngay cả với sự tăng cường của tiền vệ trụ người Hà Lan, hàng công áo đỏ vẫn còn thiếu quá nhiều thứ.

Đi tìm ngòi nổ sáng tạo

Vào đầu hiệp 1, đội trưởng Wayne Rooney đã tỏ rõ sự bực dọc với Adnan Januzaj. Tiền vệ trẻ khoác áo số 11, được đá chính thay vì Mata, để mất bóng dễ dàng và đứng sai vị trí, trong khi những pha di chuyển của anh quá chậm chạp. Mắt xích yếu đó đã làm tê liệt hàng công Man United, nhất là trong hiệp 1.

Tuy nhiên, trong khi Rooney đã đúng khi tỏ ra khắt khe với màn trình diễn của Januzaj, anh có lẽ cũng phải nhìn lại chính mình. Số 10 của Man United đã trải qua một buổi tối đáng chán khi thiếu hẳn sự chính xác, quyết tâm và nhất là cảm hứng rất cần với một vị trí mang nhều trọng trách cả về chuyên môn và tinh thần như anh. Những trận đấu như thế này sẽ đặt ra câu hỏi lớn về việc Rooney, và cả Van Gaal, vẫn khăng khăng anh là một cầu thủ kiến tạo.

Ở một vai trò đòi hỏi sự tinh quái và sắc sảo, tiền đạo 29 tuổi này không mang lại gì cho Man United ngoài những đường chuyền an toàn thiếu ý tưởng hay những cú sút vu vơ không dẫn tới đâu. Rất nhiều vấn đề trên hàng công áo đỏ xuất phát từ sự thiếu cơ động của Rooney, khi Di Maria buộc phải chạy khắp sân kiếm bóng.

Tất nhiên, không chỉ Rooney hay Januzaj gây thất vọng. Di Maria cũng không ở phong độ thường thấy với anh, trong khi Robin van Persie tỏ ra quá nặng nề và khá chắc chắn không thể lặp lại phong độ mùa giải 2012-13 khi anh ghi 30 bàn và một tay đưa Man United tới chức vô địch. Sự gọn ghẽ và sắc sảo trong lối chơi của Van Persie đã biến mất, và rốt cuộc, chỉ khi Mata vào sân, Man United mới có thể tấn công sinh động hơn.

Các CĐV áo đỏ rõ ràng có lý do để lo ngại khi mà một cầu thủ thất sủng, bị đẩy lên ghế dự bị và đứng trước nguy cơ phải khăn gói ra đi trong tương lai gần đang trở thành niềm hy vọng lớn nhất của họ.

3 Man United mới giữ sạch lưới 3 trong 12 trận đã đá ở mọi giải đấu mùa này.

2 Man United kiểm soát bóng 69% thời gian trận gặp Palace, nhưng chỉ có 2 cú sút trúng đích.

3 Ở Premier League mùa này, Man United chưa có cầu thủ nào ghi được nhiều hơn 3 bàn. Costa (Chelsea) và Aguero (Man City), 2 chân sút đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, mỗi người đã có 10 bàn.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm