(TT&VH) - Xem phim hay kịch, thông thường diễn viên chính được đạo diễn dày công xây dựng về những tính cách điển hình. Tất nhiên, ông đạo diễn cũng hy vọng sự toả sáng của kép chính. Tuy thế, có những diễn viên phụ đã bất ngờ mang lại sức sống, trụ được lâu trong lòng khán giả. Nói đâu xa, nay năm Dần, hẳn ai cũng thích thú nhân vật chú hổ trong phim Chạy Án của Đạo diễn Vũ Hồng Sơn.
Bóng đá cũng có những bất ngờ như thế. Điển hình là SHB.ĐN. Mùa giải trước, họ đăng quang với một đội hình ghi dấu đóng góp của dàn “kép phụ”.
Tuyến nào cũng vậy. Bắt đầu từ hậu vệ trái. Trước mùa giải 2009, anh chàng gốc Quảng Trị Trần Văn Học không gây được sự chú ý nào đáng kể ngay với người Đà Nẵng. Đá giải U21 trong Quy Nhơn năm 2008, Học mờ nhạt giữa Nguyên Sa, Cao Cường, Hữu Hùng, Thanh Hưng, Hoàng Quảng, Văn Mẹo, Hùng Sơn. Được đôn lên đội một đã là may. Vào mùa giải 2009, 3 trận đầu, Học ngồi ngoài. Thế chỗ Quốc Thanh đá chính gặp Đồng Tháp ở Cúp QG, Học đá trọn 90 phút, bắt đầu gây ấn tượng mạnh. Vòng 4 tiếp TP.HCM trên sân nhà, hình ảnh đó được tái hiện khi Học được Huỳnh Đức tung vào sân thay Quốc Thanh ở phút 60. Văn Học được Huỳnh Đức “kết duyên” hậu vệ trái từ thời điểm đó.

Thất bại ở trận tranh Siêu Cúp QG vừa rồi là dấu hiệu cảnh báo đầu tiên với SHB.ĐN (giữa)
Bên kia, hậu vệ đội trưởng Quang Cường chấn thương sớm, sau đó là Phúc “gà” (Phan Thanh Phúc tiếp nối) đẩy SHB.ĐN vào khủng hoảng. Ai ngờ, một Hoàng Quảng xuất hiện thay thế xuất sắc Quang Cường, lên tuyển và nay lấy suất đá chính. Hùng Sơn chưa làm được như bạn, nhưng sự thế vai quá xuất sắc của “tiểu tướng” này đã khiến Thanh Phúc sau đó vào sân khớp hẳn.
Ở khu vực trung tâm, một Phan Thanh Hưng đã tiến bộ quá vũ bão. Hưng “vịt” bây giờ không chỉ là trụ cột ở SHB.ĐN, mà còn là nhân vật xung yếu ở U23, ĐTQG. Ngoại binh thì có Merlo, tưởng phải bỏ vì tiền sử bệnh tim, nhưng đã toả sáng trong màu áo đội bóng sông Hàn. SHB.ĐN trong 9 trận không có Almeida, còn đó Merlo. Ngay chân gỗ Rafael cũng ghi rất nhiều bàn thắng (7 bàn) có tính quyết định cho SHB.ĐN.
Sau mùa, Nguyên Sa đã phát tiết ở VCK U21. Trung vệ Cao Cường từng được HLV Calisto đánh giá số một ở hàng thủ U23 QG. Mới đây, tiền đạo 19 tuổi Hà Minh Tuấn đã được Huỳnh Đức trao áo số 10, cho thử lửa trong trận tranh Siêu Cup với LS.TH. Nhiều người bảo SHB.ĐN thành công ở mùa giải 2009 vì họ có quá nhiều vị trí ít tên tuổi nên gây bất ngờ. Nó như “họng súng trong tay áo” Huỳnh Đức. Có điều, đấy là mùa giải trước mất rồi. Năm nay SHB.ĐN lứa trẻ Nguyên Sa, Cao Cường đã nhẵn mặt thiên hạ, Minh Tuấn thì còn non.
Đấy là chưa kể SHB.ĐN đã bị soi kỹ với tư cách là kép chính thực thụ của V.League trên đường đua đến ngôi vô địch. BĐVN, đội nào bị “chăm sóc kỹ” thường rất khó đá. Thế mới có chuyện những tân binh (kép phụ) ngày nào như K.KH, Thanh Hoá, Hải Phòng, Đồng Tháp, QK4 (lượt đi mùa giải năm ngoái) đã khiến không ít đại gia ôm hận!
Bóng đá cũng có những bất ngờ như thế. Điển hình là SHB.ĐN. Mùa giải trước, họ đăng quang với một đội hình ghi dấu đóng góp của dàn “kép phụ”.
Tuyến nào cũng vậy. Bắt đầu từ hậu vệ trái. Trước mùa giải 2009, anh chàng gốc Quảng Trị Trần Văn Học không gây được sự chú ý nào đáng kể ngay với người Đà Nẵng. Đá giải U21 trong Quy Nhơn năm 2008, Học mờ nhạt giữa Nguyên Sa, Cao Cường, Hữu Hùng, Thanh Hưng, Hoàng Quảng, Văn Mẹo, Hùng Sơn. Được đôn lên đội một đã là may. Vào mùa giải 2009, 3 trận đầu, Học ngồi ngoài. Thế chỗ Quốc Thanh đá chính gặp Đồng Tháp ở Cúp QG, Học đá trọn 90 phút, bắt đầu gây ấn tượng mạnh. Vòng 4 tiếp TP.HCM trên sân nhà, hình ảnh đó được tái hiện khi Học được Huỳnh Đức tung vào sân thay Quốc Thanh ở phút 60. Văn Học được Huỳnh Đức “kết duyên” hậu vệ trái từ thời điểm đó.

Thất bại ở trận tranh Siêu Cúp QG vừa rồi là dấu hiệu cảnh báo đầu tiên với SHB.ĐN (giữa)
Ở khu vực trung tâm, một Phan Thanh Hưng đã tiến bộ quá vũ bão. Hưng “vịt” bây giờ không chỉ là trụ cột ở SHB.ĐN, mà còn là nhân vật xung yếu ở U23, ĐTQG. Ngoại binh thì có Merlo, tưởng phải bỏ vì tiền sử bệnh tim, nhưng đã toả sáng trong màu áo đội bóng sông Hàn. SHB.ĐN trong 9 trận không có Almeida, còn đó Merlo. Ngay chân gỗ Rafael cũng ghi rất nhiều bàn thắng (7 bàn) có tính quyết định cho SHB.ĐN.
Sau mùa, Nguyên Sa đã phát tiết ở VCK U21. Trung vệ Cao Cường từng được HLV Calisto đánh giá số một ở hàng thủ U23 QG. Mới đây, tiền đạo 19 tuổi Hà Minh Tuấn đã được Huỳnh Đức trao áo số 10, cho thử lửa trong trận tranh Siêu Cup với LS.TH. Nhiều người bảo SHB.ĐN thành công ở mùa giải 2009 vì họ có quá nhiều vị trí ít tên tuổi nên gây bất ngờ. Nó như “họng súng trong tay áo” Huỳnh Đức. Có điều, đấy là mùa giải trước mất rồi. Năm nay SHB.ĐN lứa trẻ Nguyên Sa, Cao Cường đã nhẵn mặt thiên hạ, Minh Tuấn thì còn non.
Đấy là chưa kể SHB.ĐN đã bị soi kỹ với tư cách là kép chính thực thụ của V.League trên đường đua đến ngôi vô địch. BĐVN, đội nào bị “chăm sóc kỹ” thường rất khó đá. Thế mới có chuyện những tân binh (kép phụ) ngày nào như K.KH, Thanh Hoá, Hải Phòng, Đồng Tháp, QK4 (lượt đi mùa giải năm ngoái) đã khiến không ít đại gia ôm hận!
NGỌC HÒA