David Moyes: Sóng gió vẫn còn đang ở phía trước!

14/08/2013 19:36 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên sau gần 25 năm, con tàu Manchester United đang đi về một miền đất bất định với một thuyền trưởng mới.

Sau 44 ngày nhậm chức thay thế người tiền nhiệm Alex Ferguson, David Moyes đã gặp rất chuyện tại M.U. Ông phải ra sức trị một cầu thủ chủ chốt của đội bóng đang đòi ra đi, tước đi số áo huyền thoại của một cầu thủ và giành được danh hiệu đầu tiên. Từng ấy thôi có lẽ cũng đủ để Moyes hiểu ra rằng, những điều kì lạ lẫn kì diệu sẽ xảy ra tại Manchester United.

Liệu Rooney có muốn đến Chelsea không? Có. Nhưng liệu anh có phải cầu thủ để bán không? Chưa chắc. Những biện pháp mà M.U đang áp dụng để gây sức ép lên Rooney có thể cứng rắn, nhưng lại không mang tính chất “trừng trị”, vì vậy chỉ cần Rooney đổi ý, anh sẽ quay trở lại ngay lập tức thành một cầu thủ nòng cốt của đội bóng.

Để so sánh Moyes với người tiền nhiệm của ông vào thời điểm này có lẽ là quá bất công. Chức vô địch vừa qua đã giúp khoảng cách thành tích của cả 2 xuống còn…47 danh hiệu. 


Liệu Moyes có thể đi tiếp được trên con đường vinh quang mà Ferguson đã từng?

Mất đi Alex Ferguson không chỉ có ý nghĩa về mặt chuyên môn. Liệu sân Old Trafford có còn giữ được “yếu tố sợ hãi” cho các đối thủ khi mất đi hình bóng của một người đàn ông vĩ đại đến mức được dựng tượng ở ngoài sân vận động hay không? Thời gian rồi sẽ trả lời, nhưng trước mắt thì Ferguson đã rời khỏi M.U, và giờ M.U giờ cũng phải để Ferguson sau lưng nếu muốn vững bước trong những chuyến phưu lưu tiếp theo.

Nói như vậy không có nghĩa là Moyes không nên cố gắng vứt bỏ những di sản từ Sir Alex, nên nhớ người tiền nhiệm của ông đã xây dựng nên một đội hình vô địch, và khi đang là người mạnh nhất, bạn chẳng việc gì phải thay đổi cho mất công.

Câu hỏi khó khăn ở trước mắt là liệu MU có thể duy trì được thói quen chiến thắng như trong suốt 2 thập kỉ vừa qua hay không, và Moyes sẽ phải làm thế nào để làm được điều ấy. Moyes hiểu rằng Ferguson đã ra đi, nhưng nền tảng của ông thì đã ăn sâu vào những cầu thủ kì cựu. Đó là lí do ông bổ nhiệm Phil Neville vào ban huấn luyện, còn 2 cầu thủ Giggs và Ferdinand thì có nhiệm vụ tư vấn cho ông.

Cái bóng của Ferguson lớn đến nỗi khi ông ra đi, nhiều cầu thủ đã từ chối được chơi cho M.U do lo sợ đế chế nửa đỏ thành Manchester sẽ sớm đến hồi suy tàn. Và Moyes, đáng buồn thay, đang phải chống đỡ những hậu quả đấy.

Nhưng, Ferguson đã gây dựng nên đế chế Manchester United gần như từ 2 bàn tay trắng, chân lí của ông là không có một cá nhân nào được phép lớn hơn đội bóng. Và giờ với một nền tảng sẵn có như vậy, đã đến lúc để David Moyes chứng minh được tài năng của ông.

Tô Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm