Không Pellegrini, Man City lại thua bẽ mặt trên đất Nam Phi

19/07/2013 13:57 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đã kết thúc chuyến du đấu Nam Phi một cách đầy thất vọng khi họ nhận thất bại thứ hai liên tiếp, lần này là trận thua 1-2 trước Amazulu tại Durban.

Trước đó, đội bóng của Manuel Pellegrini đã thua tới 0-2 trước SuperSport ở Pretoria hôm Chủ nhật. Ở trận thua trước Amazulu vừa qua, Man City không có sự dẫn dắt của HLV Pellegrini sau khi ông phải trở về Chile vì lý do gia đình.


HLV Pellegrini phải về Chile vì lý do gia đình

Tuy vậy, trước khi rời Nam Phi để trở về Chile, HLV Pellegrini vẫn kịp lựa chọn đội hình ra sân cho Man City. Ông cho tân binh trị giá 30 triệu bảng Fernandinho lần đầu tiên đá cạnh Yaya Toure ở tuyến giữa của Man City.

Dù được đánh giá cao hơn nhưng do vẫn chưa có sự phục vụ của David Silva, tân binh Jesus Navas, và Sergio Aguero, cộng với việc các cầu thủ chỉ mới trở lại sau kỳ nghỉ Hè nên Man City đã không thể hiện được sự vượt trội của mình.

Thậm chí, Man City còn để thủng lưới trước khi Ndulula tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương, mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 20. Trong tình huống này, hậu vệ trái Kolarov đã có pha chuyền về bất cẩn khiến Joe Hart không kịp trở tay.


Man City (trái) thua cả 2 trận trên đất Nam Phi

Tuy nhiên, chỉ 6 phút sau đó, James Milner đã gỡ hòa cho Man City bằng một cú sút căng như búa bổ ở góc rất hẹp, sau tình huống đánh đầu hỏng của Yaya Toure từ pha tạt bóng của Scott Sinclair bên cánh trái. Sau đó, Fernandinho và Nasri còn có hai cơ hội khác để đưa Man City vượt lên nhưng đều bỏ lỡ.

Sang hiệp 2, Man City đã có tổng cộng 10 sự thay đổi về nhân sự, khiến lối chơi của họ bị xáo trộn. Kết cục là Amazulu đã có bàn ấn định chiến thắng 2-1 khi Marc Van Heerden thực hiện thành công quả penalty ở phút 87 với một pha đánh lừa Costel Pantilimon.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm