(TT&VH cuối tuần) – Tuần qua, VFF đã xử rất nặng đội NHS.Quảng Nam vì bỏ ngang trận đấu sau một bàn thua do lỗi của trọng tài. Xử một đội bóng bỏ cuộc là đúng, nhưng còn những vấn đề cần phải xử để bóng đá nước nhà nâng chất và kỷ cương để lấy lại niềm tin thì còn bỏ ngỏ.
Trước hết phải khẳng định phản ứng bỏ cuộc không đá tiếp của toàn đội NHS.Quảng Nam là rất sai. Trong bóng đá nếu cứ ức chế là bỏ cuộc thì không thể điều hành giải được vì đấy không còn là cuộc chơi có luật lệ và có trên, có dưới. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng trách nhiệm của trọng tài Phùng Quốc Huân và trợ lý Nguyễn Phương Nam trong trận đấu này rất lớn khi để ra sai phạm trầm trọng làm ảnh hưởng trực tiếp đến bàn thua của đội bóng nghèo này.
Trong công tác trọng tài, việc ném biên chỉ cần sai vị trí là đã bị tuýt còi (lỗi ném sai vị trí và bị phạt lên bằng quả ném biên) huống hồ là đưa vị trí ném biên từ giữa sân xuống gần khu 16m50. Lệch những hơn 20 mét thì khó có thể nói đó là do quan sát của trọng tài. Với kiểu điều hành sai phạm ấy thì kiểu gì hai trọng tài này cũng sẽ bị nghĩ là bênh vực kẻ giàu chèn ép kẻ nghèo.
Các cầu thủ NHS.Quảng Nam điên tiết vì một trận đấu được trực tiếp truyền hình thế mà cái sai lại diễn ra rành rành và nó được các trọng tài nhắm mắt cho qua.
Cũng cần biết Quảng Nam là đội bóng nghèo nhất trong các đội dự hạng Nhất và mục đích của đội bóng này chỉ là trụ hạng. Họ đang vất vả tích cóp tìm từng điểm bằng chính nỗ lực của mình. Đó là một điều rất đáng trân trọng nơi một đội bóng nghèo nỗ lực đá bằng thực lực của mình. Trong khi đó thì V.Ninh Bình là một đại gia rủng rỉnh tiền bạc được nhiều giới quan tâm.
Trước hết phải khẳng định phản ứng bỏ cuộc không đá tiếp của toàn đội NHS.Quảng Nam là rất sai. Trong bóng đá nếu cứ ức chế là bỏ cuộc thì không thể điều hành giải được vì đấy không còn là cuộc chơi có luật lệ và có trên, có dưới. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng trách nhiệm của trọng tài Phùng Quốc Huân và trợ lý Nguyễn Phương Nam trong trận đấu này rất lớn khi để ra sai phạm trầm trọng làm ảnh hưởng trực tiếp đến bàn thua của đội bóng nghèo này.
Trong công tác trọng tài, việc ném biên chỉ cần sai vị trí là đã bị tuýt còi (lỗi ném sai vị trí và bị phạt lên bằng quả ném biên) huống hồ là đưa vị trí ném biên từ giữa sân xuống gần khu 16m50. Lệch những hơn 20 mét thì khó có thể nói đó là do quan sát của trọng tài. Với kiểu điều hành sai phạm ấy thì kiểu gì hai trọng tài này cũng sẽ bị nghĩ là bênh vực kẻ giàu chèn ép kẻ nghèo.
Các cầu thủ NHS.Quảng Nam điên tiết vì một trận đấu được trực tiếp truyền hình thế mà cái sai lại diễn ra rành rành và nó được các trọng tài nhắm mắt cho qua.
Cũng cần biết Quảng Nam là đội bóng nghèo nhất trong các đội dự hạng Nhất và mục đích của đội bóng này chỉ là trụ hạng. Họ đang vất vả tích cóp tìm từng điểm bằng chính nỗ lực của mình. Đó là một điều rất đáng trân trọng nơi một đội bóng nghèo nỗ lực đá bằng thực lực của mình. Trong khi đó thì V.Ninh Bình là một đại gia rủng rỉnh tiền bạc được nhiều giới quan tâm.

Trọng tài không thấy hay cố tình không thấy trước những cái sai có thể giết cả một đội bóng. Ảnh: Xuân Huy
Giữa hai thái cực giàu, nghèo trong một trận đấu mà người thì cắn răng tích cóp từng điểm để mong trụ hạng và một thừa điểm, thừa tiền để rơi vãi thì trọng tài cần phải công tâm hơn. Sự yêu ghét đội này, đội khác đối với trọng tài là điều khó tránh khỏi nhưng để sự yêu ghét ấy tác động vào tiếng còi thì không thể.
Ban kỷ luật đã xuống tay rất nặng với NHS.Quảng Nam và với kiểu xuống tay này thì xem như đội bóng trên đã xuống hạng.
Có thể không có bản án kỷ luật trên thì NHS.Quảng Nam cũng xuống hạng nhưng điều quan trọng bây giờ là niềm tin của một địa phương nghèo, một đội bóng nghèo và nhiều cầu thủ nghèo với một giải đấu mà họ nghi ngờ vào tính trung thực của những nhà điều hành giải.
Vấn đề theo chúng tôi không phải là kỷ luật trọng tài sai phạm như thế nào mà là những nhà làm bóng đá sẽ giải quyết phần hậu của sự cố này như thế nào. HLV Trần Vũ và nhiều thành viên trong một đội bóng nghèo có thể bỏ nghề không phải vì bản án mà là vì sự bất công trong bóng đá.
Còn nhớ thời Ban chấp hành khóa 3 VFF, chỉ cần lệch 2 mét trong một tình huống mà hai trọng tài Trương Hoàng Đức và Nguyễn Tuấn Hùng đã bị treo còi vĩnh viễn. Lần này thì sự di lệch hơn 20 mét đã làm chết một đội bóng đang trầy trật kiếm một điểm.
Theo tôi thì đấy không còn là những lỗi nhận định như người ta vẫn hay dùng để cãi lý nhau nữa rồi. Không biết những nhà điều hành bóng đá nghĩ sao và có phản ứng gì khi giao cái còi và cây cờ cho những trọng tài như thế.
Đừng để phong trào bóng đá Việt Nam đi xuống và nhiệt huyết của những người làm bóng đá chân chính chết vì những cái đầu mang chuyện yêu ghét vào cái còi.
Hàng năm bóng đá Việt Nam tốn rất nhiều tiền của trong công tác nâng cấp và nâng chất trọng tài nhưng qua sự cố di lệch hơn 20 mét như thế để giết một đội bóng thì nên xem lại công tác đào tạo này.
Ban kỷ luật đã xuống tay rất nặng với NHS.Quảng Nam và với kiểu xuống tay này thì xem như đội bóng trên đã xuống hạng.
Có thể không có bản án kỷ luật trên thì NHS.Quảng Nam cũng xuống hạng nhưng điều quan trọng bây giờ là niềm tin của một địa phương nghèo, một đội bóng nghèo và nhiều cầu thủ nghèo với một giải đấu mà họ nghi ngờ vào tính trung thực của những nhà điều hành giải.
Vấn đề theo chúng tôi không phải là kỷ luật trọng tài sai phạm như thế nào mà là những nhà làm bóng đá sẽ giải quyết phần hậu của sự cố này như thế nào. HLV Trần Vũ và nhiều thành viên trong một đội bóng nghèo có thể bỏ nghề không phải vì bản án mà là vì sự bất công trong bóng đá.
Còn nhớ thời Ban chấp hành khóa 3 VFF, chỉ cần lệch 2 mét trong một tình huống mà hai trọng tài Trương Hoàng Đức và Nguyễn Tuấn Hùng đã bị treo còi vĩnh viễn. Lần này thì sự di lệch hơn 20 mét đã làm chết một đội bóng đang trầy trật kiếm một điểm.
Theo tôi thì đấy không còn là những lỗi nhận định như người ta vẫn hay dùng để cãi lý nhau nữa rồi. Không biết những nhà điều hành bóng đá nghĩ sao và có phản ứng gì khi giao cái còi và cây cờ cho những trọng tài như thế.
Đừng để phong trào bóng đá Việt Nam đi xuống và nhiệt huyết của những người làm bóng đá chân chính chết vì những cái đầu mang chuyện yêu ghét vào cái còi.
Hàng năm bóng đá Việt Nam tốn rất nhiều tiền của trong công tác nâng cấp và nâng chất trọng tài nhưng qua sự cố di lệch hơn 20 mét như thế để giết một đội bóng thì nên xem lại công tác đào tạo này.
Trí Dũng