Góc Marcotti: Đã đến lúc FIFA phải nghĩ tới mạng sống của các cầu thủ

24/06/2014 07:53 GMT+7 | Chấn thương trong thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Vì chiến thắng của đội bóng, vì lợi nhuận, đôi khi tính mạng của các cầu thủ bị bỏ qua. Đã đến lúc FIFA phải hành động trước khi quá muộn.

Tôi không phải là một bác sỹ. Thực tế, các dụng cụ y tế thường khiến tôi sởn gai ốc. Tôi có thể chịu được các cảnh đầy máu me nhưng luôn băn khoăn không biết bác sỹ làm những gì.

Họ quan sát và đôi khi có thể không chính xác. Rồi dựa thêm vào kinh nghiệm cá nhân, kiến thức sách vở, cũng đều có thể không chính xác, họ đưa ra các quyết định.

Mấy năm trước trên tờ The New Yorker, Atul Gawande từng miêu tả chính xác đến thắt lòng cảnh nhiệm vụ của các bác sỹ chấn thương là đo tỷ lệ phần trăm, xác suất. Tôi nhớ lại bài báo này khi nhìn thấy cảnh Alvaro Pereira nằm vật trên sân còn Alberto Pan, bác sỹ của Uruguay, đang đánh vật chữa trị cho cậu ấy.

Từ khi Pereira được đưa ra sân tới lúc quay trở lại mất đúng 44 (bốn mươi tư) giây. Sau trận đấu, ông Pan khẳng định đã kiểm tra đầy đủ vấn đề thần kinh của Pereira và xác nhận cầu thủ này đủ sức thi đấu tiếp.

Ở trường hợp này, bạn chỉ có 2 lựa chọn: tin hay không tin, chấp nhận hay không chấp nhận chuyện sẽ còn nhiều cầu thủ được "kiểm tra toàn diện" trong vòng 44 giây.

Nhiều người đã tỏ ra bất bình với FIFPro, hiệp hội cầu thủ. Họ đòi FIFA phải thay đổi cách thức điều trị chấn thương và gợi ý đổi luật chơi, cho phép thay thế tạm thời một cầu thủ đang được điều trị ngoài sân.

Phóng viên của ESPN, Taylor Twellman, từng phải sớm chia tay nghiệp cầu thủ vì chấn thương từng nói về những nguy hiểm khó lường khác khi dính chấn thương. Chẳng hạn những cơ đau tới tận đầu khi đang chữa trị.

Ông Pan có thể hài lòng với những chẩn đoán của mình và có thể nó đúng. Nhưng với hầu hết chúng ta, nó thật kỳ lạ. Bản thân Pereira đã miêu tả lại khoảnh khắc đó là "choáng váng" và "có một thứ gì đó chạy dọc cơ thể, không thể nghĩ được gì".

Đó chính là những gì các cầu thủ được trả tiền để thi đấu và bác sỹ được trả tiền để bảo vệ họ khỏi những chấn thương nguy hiểm.

Pereira nhẽ ra không nên được cho thi đấu tiếp

FIFPro đã gợi ý một giải pháp đơn giản để bảo vệ cầu thủ. FIFA có các bác sỹ và nhân viên y tế ở khắp sân và một phần nhiệm vụ của họ là xem thời tiết có nóng hay ẩm quá hay không để hai đội có thể giải lao đôi chút.

Để tránh xung đột lợi ích, cần phải xác định rõ ai có quyền quyết định các cầu thủ dính chấn thương đủ sức quay trở lại thi đấu chứ không hải bác sỹ của đội bóng. Và cũng cần có thêm quyền thay tạm thời một người khác khi cầu thủ kia đang dưỡng thương.

Luật chơi hay bị coi là bất khả xâm phạm nhưng nó không thể đứng trước sự an toàn của người chơi.

Bác sỹ Pan vừa rơi vào một trường hợp khủng khiếp. Nếu làm đúng như lương tâm, như lời thề Hippocrates, như những gì ông ấy đã học, như kinh nghiệm đã tích lũy suốt bao năm qua, ông ấy phải là một người rất mạnh mẽ, cứng rắn và dũng cảm.

Nhưng tôi không nghĩ rằng mọi bác sỹ đều được như thế. Chỉ có một người, luôn trung thành với đội bóng, tôn trọng quyền lợi cầu thủ, mới được phép quyết định những tình huống sinh tử, ảnh hưởng tới mạng sống của người chơi như vậy.

Thế nên bây giờ là thời điểm thích hợp để thành lập một ban y tế độc lập đưa ra quyết định trong những trường hợp như vậy.

T.K.A
(dịch)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm