GÓC MARCOTTI: Costa bôi xấu Premier League. Man United tiến bộ. Khi Real sống nhờ Navas

22/09/2015 19:27 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Diego Costa sẽ bị định kiến như Suarez. Real Madrid hiện gặp nhiều vấn đề. Barca thiếu chiều sâu. Milan trẻ hóa thực sự. Đó là nhận định của chuyên gia bóng đá nổi tiếng Gabriele Marcotti trên ESPN.

Costa bôi xấu hình ảnh Premier League


Tiền đạo người Brazil, và cả HLV của anh Jose Mourinho, đã chà đạp lên những giá trị của giải đấu, điều khiến Premier League trở thành giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh và thu hút hàng trăm triệu người xem mỗi cuối tuần. Trọng tài Mike Dean đã sai lầm khi vẫn để cầu thủ này ở lại trên sân. Bình thường, một trọng tài làm việc tốt ở Premier League hẳn đã rút thẻ đỏ với Costa.

Nhưng dù cho anh có bị thẻ đỏ hay không, thậm chí bị LĐBĐ Anh FA phạt nguội, câu hỏi về việc cầu thủ này có phải là một kẻ chơi bẩn xảo trá hay không vẫn sẽ được đặt ra mỗi lần Costa ra sân. Còn nhớ mùa trước, Costa cũng đã một lần giở trò ở trận gặp Liverpool tại Cúp Liên đoàn. Tiền đạo người gốc Brazil đã phải nhận án phạt treo giò 3 trận, khiến Mourinho lên báo nói đang có một chiến dịch chống lại đội bóng của ông.

Lần này, sau khi FA tuyên bố Costa “cố tình có hành vi bạo lực”, Mourinho vẫn bảo vệ cầu thủ của ông, gọi anh là “cầu thủ xuất sắc nhất trận” và chỉ trích những ai chê bai anh. Khá rõ ràng là về công khai, HLV người Bồ Đào Nha vẫn phải tuyên bố như thế, nhưng trong chỗ riêng tư, có lẽ chính ông cũng không biết phải xử trí thế nào với cầu thủ của mình.

Dù đúng hay sai, các trọng tài sẽ bị ảnh hưởng và có những định kiến với những cầu thủ chơi xấu. Luis Suarez là một ví dụ điển hình. Giống như cậu bé chăn cừu, tiền đạo người Uruguay có tiếng ngã giả vờ kiếm phạt đền ở Anh tới mức cả những lần anh ngã thật, Suarez cũng đã bị từ chối các quả 11 mét.

Mourinho, trong khi ra sức bênh vực Costa, trong chỗ riêng tư cần phải làm rõ với anh rằng cách hành xử như hôm thứ Bảy là không thể chấp nhận được, vì lợi ích của chính Chelsea.

Sự mạo hiểm của Mourinho


Costa đã phủ bóng đen lên tất cả những thứ khác ở trận Arsenal-Chelsea tại Stamford Bridge, khiến nhiều người quên mất rằng Mourinho đã có nhiều quyết định chiến thuật quan trọng hôm thứ Bảy.

Ông loại John Terry khỏi đội hình xuất phát trận thứ hai liên tiếp. Ông cũng không sử dụng thêm một tiền vệ trụ nữa, dù là Ramires, John Obi Mikel hay Ruben Loftus-Cheek, bên cạnh Nemanja Matic và đẩy Cesc Fabregas lên cao như trong chiến thắng hoành tráng trước Maccabi Tel Aviv. Không ai có thể trách Người đặc biệt nếu ông làm thế trước một đối thủ như Arsenal, nhất là khi Willian chấn thương và Pedro không hoàn toàn sẵn sàng. Nhưng Mourinho đã tỏ ra can đảm và đã vượt qua được áp lực.

Real Madrid là một dự án chưa hoàn chỉnh


Bạn vừa ghi 15 bàn trong 3 trận gần nhất và tiếp Granada trên sân nhà, đối thủ bạn đã đè bẹp 9-1 trong lần gặp mặt trước ở Bernabeu. Trong hoàn cảnh đó, bạn hẳn đã gây thất vọng khi chỉ thắng 1-0. Nhưng không chỉ có kết quả là điều đáng lo ngại với Madrid. Vì ngay cả khi Keylor Navas có thêm một trận sạch lưới vào thứ Bảy, anh vẫn chưa thủng lưới 1 bàn nào ở mọi giải đấu mùa này, khung thành của Madrid bị đe dọa nghiêm trọng nhiều hơn so với các con số thống kê, nhất là trước một đối thủ như Granada.

Thủ môn người Costa Rica của họ đã có vài pha cứu thua đẳng cấp, trong khi tiền đạo Granada Isaac Success đã không chơi đúng với họ của anh (Success tiếng Anh nghĩa là “thành công”). Về mặt phòng ngự, Madrid tỏ ra mong manh hơn so với kỳ vọng ở một đội bóng do Rafa Benitez dẫn dắt.

Ở đầu sân kia, Real cần thêm bàn thắng. Họ vẫn có nhiều cơ hội, nhưng cần dứt điểm tốt hơn.

Vấn đề chiều sâu của Barcelona 


Pedro trước giờ đã luôn là “bảo hiểm nhân thọ” cho Barcelona và không có anh, thêm vào chấn thương của Rafinha, Barca trở nên thiếu các lựa chọn cho hàng công.

Dẫu vậy, HLV  Luis Enrique vẫn quyết định xoay tua đội hình trước Levante, cho ra sân một đội hình 4-2-1-3, với Sandro Ramirez và Munir El Haddadi chơi cùng Neymar trên hàng công, Lionel Messi lùi lại và cặp tiền vệ trung tâm Sergio Busquets-Ivan Rakitic.

Rốt cuộc, Barca thắng 4-1, nhưng tỉ số không phản ánh hoàn toàn thế trận. Barcelona đã không thể bẻ gãy sự kháng cự của Levante tới tận hiệp 2 và trước một đối thủ họ từng thắng 5-0 cả 2 lượt mùa trước, đây không thể là tin tốt.

Với Messi, “thành tích” sút hỏng phạt đền của anh là rất đáng lo ngại: anh đã bỏ lỡ 4/10 quả 11 mét gần nhất, nhưng bù lại, siêu sao người Argentina đã có 2 bàn và 2 đường kiến tạo vào cuối tuần.

Nếu có gì mà các CĐV Barca lo lắng, thì đó có thể là chấn thương xảy ra với Messi, Neymar hoặc Luis Suarez, trong bối cảnh Luis Enrique chỉ có thể bổ sung lực lượng từ tháng 1 tới.

Những dấu hiệu tích cực cho Man United


Mối quan hệ kình địch giữa Ronald Koeman và Louis Van Gaal đã có từ lâu, nên không có gì lạ khi họ muốn ăn thua đủ với nhau ở sân St. Mary hôm thứ Bảy. Koeman nói về việc đội bóng của ông đã bóc trần nhiều điểm yếu của Man United ra sao trong trận thua 2-3 của Southampton. Đáp lại, Van Gaal nói “thật đáng chú ý” là Koeman lại nghĩ như thế và yêu cầu báo chí “hãy viết ra những gì cậu ta nói”.

Nhưng Koeman không sai. Southampton đã chiếm tiên cơ trong phần lớn thời gian trận đấu. Ngoài ra, bàn đầu tiên của Man United là sai luật, Juan Mata đã việt vị, còn bàn thứ hai là một món quà từ đường chuyền lỗi ngớ ngẩn của Maya Yoshida. Thêm vào đó 2 pha cứu thua xuất thần của David De Gea, trận đấu quả thật đã có thể diễn ra hoàn toàn khác.

Tuy nhiên, cũng có rất nhiều điểm tích cực với Van Gaal sau trận đấu này. Chẳng hạn, bàn thứ 3, sau pha phối hợp gồm 44 đường chuyền của Man United, cho thấy họ đã có thể lại chơi ăn ý ra sao. Đóng góp của Bastian Schweinsteiger là cũng rất ấn tượng.

Trong khi đó, bị dẫn 1 bàn đã không làm Man United sụp đổ và Anthony Martial đã lập một cú đúp. Vẫn chưa phải là một cầu thủ đẳng cấp thế giới, nhưng anh đã cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng, nhạy cảm ghi bàn và cả sự tự tin rất cần cho một cầu thủ trẻ trước nhiều áp lực như thế.

Cuối cùng, cũng là tin tốt nhất, là Man United giờ đã vươn lên thứ 2 trên bảng xếp hạng với 13 điểm, chỉ kém đội đầu bảng Manchester City 2 điểm. Van Gaal giờ sẽ có thêm thời gian để thử nghiệm các phương án chiến thuật mới.

Vidal bịt miệng những lời chỉ trích

Franz Beckenbauer nói sau trận thắng 3-0 của Bayern Munich ở Champions League trước Olympiakos rằng Arturo Vidal “quá máy móc” và “lẽ ra phải chơi tốt hơn”. Trong 48 giờ sau đó, Pep Guardiola đã có câu trả lời cho “Der Kaiser” và bảo vệ cầu thủ của ông. Tới thứ Bảy, Vidal tự mình đưa ra câu trả lời, mở tỉ số trong chiến thắng 3-0 trước Darmstadt và chơi trận hay nhất của anh kể từ khi tới Bavaria.

Milan và diện mạo mới

Khi Milan nói về việc xây dựng một đội bóng dựa trên những cầu thủ Italy trẻ tuổi, nhiều người nghĩ đó chỉ là một chiêu trò nữa của ông chủ Silvio Berlusconi để né tránh đầu tư cho đội bóng.

Nhưng tân HLV Sinisa Mihajlovic đã thực sự làm như thế, và Milan đánh bại Palermo 3-2 tối thứ Bảy với 7 cầu thủ Italy trong đội hình rời sân. 5 trong số đó từ 25 tuổi trở xuống và 3 người mới 23.

Totti đạt mốc 300

Đó là một tình huống việt vị, một cú sút không thẳng thớm và Roma bị cầm hòa 2-2, nhưng pha lập công của Francesco Totti vào lưới Sassuolo vẫn nhận được rất nhiều sự chú ý: đó là bàn thắng cột mốc thứ 300 của anh, 21 năm sau khi anh ghi bàn đầu tiên của mình năm 1994.

Totti hiểu đây có thể là mùa cuối cùng của anh và sẽ phải dựa nhiều vào Edin Dzeko, một đối tác trẻ hơn, khỏe hơn và đang hiệu quả hơn, nhưng với Roma, sẽ luôn có chỗ cho Totti trong đội hình.

Trần Trọng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm