Bóng đá Việt

Góc kỹ thuật: “Pressing”

18/12/2008 11:00 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trong bóng đá, phần đông các HLV đều thích cụm từ này, vì nó đồng nghĩa với một lối chơi tổng lực, giàu cảm xúc và hiệu quả. Hôm qua (17.12), nếu không kể gánh nặng bàn thắng, thì HLV Calisto đã đạt được sự tối ưu, với tư tưởng chủ đạo này.

HLV Calisto đã giữ đúng lời hứa: Tấn công Singapore. Khi ngay cả trong tiềm thức của những người lạc quan nhất, cũng ít ai dám nghĩ tuyển VN của ông “Tô” dám đánh bài ngửa với nhà vô địch AFF Cup, thì đội bóng đã làm được và thậm chí còn làm rất hay. Hẳn trong ông “Tô” và các học trò, phải có một niềm tin cực lớn. Họ tin vào khả năng của mình, tin vào lịch sử đối đầu giữa 2 đội tuyển.

Chủ động xuất phát với bộ đôi tiền vệ thiên về phòng ngự: Minh Châu – Tài Em, những tưởng đội hình của tuyển VN sẽ chủ động chơi thấp. Nhưng không! Cả Châu và Tài Em, đều mang thiên chức đánh chặn và cùng chia sẽ nhiệm vụ điều phối bóng như nhau. Tại Mỹ Đình hôm qua, nếu đội bóng áo đỏ giữ được tần suất các đợt lên bóng một cách đều đặn, thì nó bắt đầu từ sự hợp lý nơi Minh Châu, và đặc biệt là đội trưởng Tài Em.
 
Chúng ta đã có một bước tiến rất rõ, không hề hão huyền!

Với sự cơ động của tuyến 2, hàng phòng ngự tuyển VN được cởi bỏ rất đáng kể sức ép. Không ít lần, Việt Cường và Quang Thanh, xuất hiện trên 1/3 diện tích thi đấu bên phần sân bạn. Cùng với sự dịch chuyển cơ động ấy, người Sing không biết chắc Công Vinh hay Việt Thắng là những tiền đạo thực sự. Sự linh hoạt của bộ đôi tác hợp trên hàng công của tuyển VN, giúp các cầu thủ chạy cánh như Vũ Phong hay Tấn Tài rất dễ đá. Các pha đan bóng, đập nhả rồi xẻ thẳng xuống nách giữa trung vệ và hậu vệ biên đối phương, được lặp lại liên tục, tạo nên một thế công đa chiều cho tuyển VN.

Tính hợp lý trong từng miếng đánh (vốn đã được rèn rất kỹ), khởi nguồn cho cảm xúc thăng hoa, nơi các cầu thủ. Ở Mỹ Đình chiều tối qua, người hâm mộ biết rõ, mình có cơ may thành công, chỉ sau 5 phút bóng lăn. Thêm 10 phút nữa chúng ta làm chủ cuộc chơi, ông “Tô” hiểu rằng, mình đã và đang đạt đến sự tối ưu. Cho đến trận đấu thứ 14, dưới thời mình, vị tướng người Bồ Đào Nha mới thực sự chạm vào được tính tuyệt đối về nhân sự. Chậm, nhưng chắc!

Từ tư tưởng chủ đạo, đến chuyện thực thi là cả một quãng đường dài. Trong tay HLV Calisto vào thời điểm hiện tại, không có nhiều con người đáp ứng đầy đủ các tố chất phục vụ ý đồ chơi pressing. Nhưng “đông tay thì vỗ nên kêu”, sự hợp lý về mặt bày binh bố trận, cùng những cái đầu đang hướng về một phía, đã xóa tan mọi nghi ngại về tính giới hạn. Tuyển VN sẽ lại mang những cơ sở rất đáng chờ đợi, trong lần xa luân chiến trên đất Sing.

Chúng ta đã có một bước tiến rất rõ, không hề hão huyền!

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm