(TT&VH) - Jose Mourinho có mặt ở khắp mọi nơi. HLV người BĐN không dẫn dắt đội nào ở World Cup, nhưng người ta vẫn có thể cảm thấy sự hiện diện của ông ở Nam Phi, khi Joe Cole nhận xét rằng tuyển Anh lần này sẽ cố gắng vô địch “theo cách của Inter Milan”, và Anh không phải là đội duy nhất dự định làm như thế.
HLV Fabio Capello từng thừa nhận rằng một trong những thách thức lớn nhất với ông là chống lại cám dỗ chơi thứ bóng đá đẹp mắt hoa mỹ như các đội bóng Latin, để triển khai một lối chơi điềm tĩnh, kiểm soát và không cần quá nhiều bóng. Đây có thể không phải là nỗi lo quá lớn ở vòng bảng, nơi nhiều người chờ đợi Anh sẽ vượt qua các đối thủ một cách tự tin, nhưng vấn đề kiểm soát bóng sẽ là một bài toán hóc búa ở các vòng đấu tiếp theo, trước những đội bóng vượt trội họ về kỹ thuật. Đó là lý do tại sao HLV Arsene Wenger bình luận rằng TBN là “ứng cử viên siêu hạng” ở giải lần này.
“Tôi đã xem họ thắng trận khởi động cuối cùng với tỷ số 6-0 (trước Ba Lan) và họ như đến từ hành tinh khác”, Wenger nói, “Nếu đội nào muốn đánh bại TBN, họ phải sẵn sàng cho việc sở hữu bóng dưới 30% thời gian”. Có một cách để đánh bại các đội bóng chơi đậm chất kỹ thuật và cầm bóng nhiều. Wenger là người hiểu rõ phương pháp đó nhất, bởi nhiều đội ở Premier League đã dùng nó để đối phó với Arsenal của ông. Phương pháp đó được Joe Cole Cole và Steven Gerrard nhắc lại trong cuộc họp báo của đội Anh tối qua: đá áp sát và gây áp lực liên tục. “Trước những cầu thủ như thế, không thể để họ có khoảng trống và thời gian, nếu không bạn sẽ gặp rắc rối ngay lập tức”, đội trưởng tuyển Anh nói, “Chúng tôi sẽ phải luôn chơi kiểu Anh, gây sức ép liên tục lên họ, bằng sức mạnh”.
Các cầu thủ Anh được đánh giá cao về thể lực. Tuy nhiên, ngay cả việc tận dụng lợi thế thể lực, họ cũng đã phải dừng lại ở vòng tứ kết trong hai lần gần nhất. Gây sức ép có thể là con dao hai lưỡi nếu không được kết hợp với một chiến thuật hợp lý, cự ly đội hình chuẩn xác và nhãn quan của các tiền vệ. Barcelona sẽ bẽ gãy tất cả những đội bóng nào cả gan tính chuyện lấy thịt đè người với họ, và TBN cũng vậy.
Tóm lại, phương pháp Mourinho áp dụng cho Inter, một thế trận kiểm soát, gây sức ép liên tục, nhưng không thụ động, có những thời điểm chơi bóng thật sự, sẽ là điều mà tuyển Anh cần. Đội vô địch Champions League mùa này đã để Barcelona giữ bóng 68% và 75% trong hai trận bán kết. Ấn tượng hơn, họ thắng trận chung kết với tỷ số 2-0 trước Bayern Munich mà chỉ kiểm soát bóng trong 34% thời gian trận đấu.
Ngoài các con số thống kê, đội bóng sọc xanh đen tự tin rằng họ được tổ chức đủ tốt, vững vàng về mặt tinh thần, tập trung trong phòng ngự và ổn định về thể lực để ghi bàn, rồi khiến đối phương rơi vào bế tắc trong suốt trận. Tất nhiên, tuyển Anh có nhiều bất lợi hơn so với Inter. Glen Johnson không phải là Maicon và họ cũng không có một Julio Cesar trong khung thành, nhưng Capello có lẽ cũng đáng tin cậy không kém Mourinho.
Anh sẽ không phải là đội duy nhất ở World Cup này tìm cách tiến xa với lối chơi giống như Inter. “Tôi không tin rằng chúng ta sẽ được chứng kiến một bữa tiệc bóng đá tấn công trong vài tuần lễ tới”, Wenger tiên đoán, “Phần thưởng quá lớn và ngày càng nhiều đội sợ thua”. Ngay cả Brazil cũng thế. Đội bóng của HLV Carlos Dunga đã thắng nhiều trận với lối chơi kiểm soát và những đường chuyền phản công chết người của Kaka.
HLV Fabio Capello từng thừa nhận rằng một trong những thách thức lớn nhất với ông là chống lại cám dỗ chơi thứ bóng đá đẹp mắt hoa mỹ như các đội bóng Latin, để triển khai một lối chơi điềm tĩnh, kiểm soát và không cần quá nhiều bóng. Đây có thể không phải là nỗi lo quá lớn ở vòng bảng, nơi nhiều người chờ đợi Anh sẽ vượt qua các đối thủ một cách tự tin, nhưng vấn đề kiểm soát bóng sẽ là một bài toán hóc búa ở các vòng đấu tiếp theo, trước những đội bóng vượt trội họ về kỹ thuật. Đó là lý do tại sao HLV Arsene Wenger bình luận rằng TBN là “ứng cử viên siêu hạng” ở giải lần này.
![]() Capello và các học trò trong một buổi tập, Ảnh Getty |
Các cầu thủ Anh được đánh giá cao về thể lực. Tuy nhiên, ngay cả việc tận dụng lợi thế thể lực, họ cũng đã phải dừng lại ở vòng tứ kết trong hai lần gần nhất. Gây sức ép có thể là con dao hai lưỡi nếu không được kết hợp với một chiến thuật hợp lý, cự ly đội hình chuẩn xác và nhãn quan của các tiền vệ. Barcelona sẽ bẽ gãy tất cả những đội bóng nào cả gan tính chuyện lấy thịt đè người với họ, và TBN cũng vậy.
Tóm lại, phương pháp Mourinho áp dụng cho Inter, một thế trận kiểm soát, gây sức ép liên tục, nhưng không thụ động, có những thời điểm chơi bóng thật sự, sẽ là điều mà tuyển Anh cần. Đội vô địch Champions League mùa này đã để Barcelona giữ bóng 68% và 75% trong hai trận bán kết. Ấn tượng hơn, họ thắng trận chung kết với tỷ số 2-0 trước Bayern Munich mà chỉ kiểm soát bóng trong 34% thời gian trận đấu.
Ngoài các con số thống kê, đội bóng sọc xanh đen tự tin rằng họ được tổ chức đủ tốt, vững vàng về mặt tinh thần, tập trung trong phòng ngự và ổn định về thể lực để ghi bàn, rồi khiến đối phương rơi vào bế tắc trong suốt trận. Tất nhiên, tuyển Anh có nhiều bất lợi hơn so với Inter. Glen Johnson không phải là Maicon và họ cũng không có một Julio Cesar trong khung thành, nhưng Capello có lẽ cũng đáng tin cậy không kém Mourinho.
Anh sẽ không phải là đội duy nhất ở World Cup này tìm cách tiến xa với lối chơi giống như Inter. “Tôi không tin rằng chúng ta sẽ được chứng kiến một bữa tiệc bóng đá tấn công trong vài tuần lễ tới”, Wenger tiên đoán, “Phần thưởng quá lớn và ngày càng nhiều đội sợ thua”. Ngay cả Brazil cũng thế. Đội bóng của HLV Carlos Dunga đã thắng nhiều trận với lối chơi kiểm soát và những đường chuyền phản công chết người của Kaka.
Trần Trọng
