01h45 ngày 08/4, Man Utd - Bayern Munich: Ngược dòng ở Old Trafford?

07/04/2010 12:02 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Không Rooney, M.U đối mặt với trận lượt về khốc liệt và khó khăn trước Bayern Munich. Nhưng với lợi thế sân nhà, cùng kinh nghiệm và bản lĩnh tích tụ sau nhiều năm thành công liên tiếp ở Champions League, M.U vẫn tràn ngập cơ hội lội ngược dòng và giành vé vào vòng 1/8.

Một tuần, hai số phận

Chỉ sau một tuần, số phận của họ đã đảo chiều. Trước trận lượt đi, Bayern lo sốt vó về một mùa giải trắng tay khi mất ngôi đầu vào tay Schalke ở Bundesliga và mất cầu thủ quan trọng nhất Robben cho trận tiếp M.U ở Allianz Arena. Họ khởi đầu với thảm họa khi Rooney lao vào đệm bóng mở tỷ số ở phút thứ 2. Nhưng đến phút bù giờ thứ hai, thần may mắn đã đứng về phía đội bóng Đức, Olic ghi bàn quyết định từ một tình huống vô hại, Rooney ngã xuống sân ôm chân la hét đau đớn. Tuần tuyệt diệu của Bayern kéo dài đến chiến thắng trên sân đối thủ trực tiếp Schalke, qua đó giành lại ngôi đầu Bundesliga.


Mất Rooney nhưng MU hy vọng kinh nghiệm và bản lĩnh đá Champions League sẽ lên tiếng
trong trận lượt về với Bayern, ảnh Reuters
Old Trafford từng mơ về cú ăn ba. Nhưng trước mắt là nguy cơ sớm bị loại khỏi Champions League và không thể lập kỳ tích 4 lần liên tiếp đăng quang ở Premier League. Ngược với Bayern, tiếp nối thất bại ở Munich là trận thua Chelsea ngay tại Old Trafford. HLV Ferguson đã thừa nhận cửa vô địch Premier League mùa này là rất nhỏ hẹp.

Còn Champions League? Chỉ cần thắng 1-0 ở lượt về, M.U sẽ mùa thứ 4 liên tiếp có mặt ở vòng bán kết. Bình thường, nhiệm vụ ấy rất đơn giản và khả thi. Nhưng tình trạng hiện tại của M.U không được "bình thường" cho lắm. Thứ nhất, HLV Ferguson khẳng định Rooney sẽ không kịp bình phục chấn thương và khi mất Rooney, M.U không còn là chính mình. Thứ hai là tình trạng kiệt sức của hàng loạt vị trí khiến Quỷ đỏ không thể kiểm soát thế trận ở Allianz Arena và trong suốt hiệp 1 trước Chelsea ở Old Trafford vừa qua. Thứ ba, trong khi M.U mất cầu thủ quan trọng nhất Rooney thì Bayern có sự trở lại của Robben.

Trông chờ tuyến giữa

Khi niềm tin dành cho Berbatov coi như đã cạn kiệt sau thất bại trước Chelsea, M.U chỉ biết trông chờ vào hàng tiền vệ. Tuyến giữa M.U cần kiểm soát bóng một cách chủ động, cầm bóng nhiều và gây sức ép liên tục. Ngay cả khi có bàn thắng dẫn trước, M.U cũng phải cần tiếp tục chơi như thế chứ không được phép chuyển sang đá phòng ngự phản công. Khi mất Rooney, chiến thuật phòng ngự phản công hoàn toàn không có hiệu quả. Ngoài ra, bài học thua ngược ở lượt đi đã quá rõ ràng.

Nếu trông chờ sự tỏa sáng của cá nhân, có thể nhắc đến Nani và Park Ji-Sung. Cách đây 3 tháng về trước, ít ai ngờ rằng Nani là cầu thủ đá ổn định nhất, hiệu quả nhất trong đội hình M.U hiện tại (tất nhiên khi không có Rooney). Trận lượt đi, chính từ quả đá phạt của anh, Rooney đã ghi bàn mở tỷ số. Trận tiếp Chelsea vừa qua, M.U chỉ chơi hay kể từ khi Nani vào sân ở hiệp 2. Và từ pha đi bóng cùng đường căng ngang vào trong của Nani, Macheda đã ghi bàn duy nhất cho Quỷ đỏ.

Park Ji-Sung thì luôn được chờ đợi trong trận cầu lớn. Nổi bật nhất là trận đại thắng Milan 4-0 ở lượt về vòng 1/8, trận đấu mà Park nhận được lời ca ngợi từ HLV Ferguson. Trận gặp Chelsea, màn solo đột phát của Park (bị từ chối oan quả penalty) là điểm sáng duy nhất của M.U.

Trong trường hợp tuyến giữa cũng không làm nên chuyện, thì M.U chỉ còn hy vọng cuối cùng là Vidic. Trung vệ người Serbia suýt ghi bàn ở Munich khi cú đánh đầu cực mạnh của anh chạm phải xà ngang. Ở hàng thủ M.U, trong khi Evra có dấu hiệu bị quá tải, Rio chỉ còn là cái bóng của chính mình, Gary Neville trở thành điểm đánh ưa thích của các đối thủ, Vidic chính là điểm tựa. Vai trò của Vidic hôm nay càng quan trọng nhất khi Bayern có sự trở lại của Robben. Nếu Vidic không quyết đoán và ngăn chặn thành công những pha đi bóng xé ngang vòng cấm của Robben, hàng thủ M.U khó có cơ hội giữ sạch lưới.

Một trận đấu khó khăn đối với M.U. Như một năm về trước, cũng tại vòng tứ kết, M.U đã bị Porto cầm hòa 2-2 ở sân nhà và phải thắng ở sân khách. M.U đã thắng 1-0, dù trong lịch sử chưa có đội bóng Anh nào giành chiến thắng trên sân của Porto. Ronaldo đã trở thành người hùng của trận đấu, với cú sút sấm sét từ khoảng cách 35m (bàn thắng đẹp nhất năm 2009 do FIFA bầu chọn). Còn đêm nay, khi Ronaldo đã ra đi, Rooney dính chấn thương, ai sẽ là người hùng ở Old Trafford?
 
DỰ ĐOÁN: 2-0
 
 

LỰC LƯỢNG

Man Utd: Rooney chắc chắn không đá. O'Shea trở lại.

Bayern Munich: Robben và van Buyten kịp bình phục chấn thương.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Man Utd: Van der Sar - Gary Neville, Rio Ferdinand, Vidic, Evra - Valencia, Carrick, Fletcher, Nani - Giggs - Berbatov.

Bayern Munich: Butt - Lahm, Van Buyten, Demichelis, Badstuber - Altintop, Van Bommel, Schweinsteiger, Ribery - Mueller, Robben.

Nếu cần đến chấm 11m

Với kết quả 2-1 nghiêng về Bayern Munich ở lượt đi, khả năng trận lượt về phải cần đến chấm 11m để phân định thắng thua là không hề thấp. M.U từng đăng quang ở Moskva sau chiến thắng trước Chelsea ở loạt đấu súng. Nhưng xét về thành tích đá luân lưu ở các Cúp châu Âu, M.U vẫn không thể sánh ngang với Bayern Munich. Tổng cộng, M.U đã 3 lần đá luân lưu ở các cúp châu Âu. Trước chiến thắng ở Moskva, họ đã thua 3-4 trước Torpedo Moskva (Nga) ở vòng 1 Cúp C3 mùa 1992-1993. Trước đó nữa là thất bại 4-5 khi gặp FC Fehervar của Hungary ở tứ kết Cúp C3 mùa 1984-1985.

Như M.U, lần gần nhất Bayern đá luân lưu là chiến thắng trong trận CK Champions League, với tỷ số 5-4 trước Valencia mùa 2000-2001. Trước đó nữa, họ toàn thắng trong 2 lần đấu súng trên chấm 11m. Xứng đáng với bản lĩnh người Đức, Bayern đã toàn thắng ở các Cúp châu Âu khi đá luân lưu.

M.U & 11m

Mùa Giải Đối thủ Kết quả

2007-08 CK Champions League Chelsea 6-5

1992-93 Vòng 1 Cúp C3 Torpedo Moskva 3-4

1984-85 Tứ kết Cúp C3 Fehervar 4-5

Bayern & 11m

2000-01 CK Champions League Valencia 5-4

1983-84 Vòng 2 Cúp C3 PAOK FC 9-8

1973-74 Vòng 1 Cúp C1 Atvidaberg 4-3
 
ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm