Góc khuất ông Bảo “khoằm”

14/08/2010 11:57 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đã chia tay “đứa con tinh thần” Navibank.SG (vốn gốc rễ là QK4) được 3 tháng, 9 ngày, Vũ Quang Bảo (còn được đồng đạo gọi với cái tên thân mật Bảo “khoằm”), quy ẩn cố hương mà lòng cứ đau đáu nhìn vào trời Nam. “Cái tình bao năm gắn bó, đâu thể nói dứt là dứt ngay được”, ông Bảo từng bao lần thở dài phát ra tiếng.

Như không chịu dược cảnh “ngồi mát ăn bát vàng” (HLV Vũ Quang Bảo vẫn còn hợp đồng 1 năm nữa với Navibank.SG và thực tế vẫn được trả lương rất đúng kỳ hạn, dù không còn ở Trung tâm Công an TP.HCM nữa), mới đây, Vũ Quang Bảo đã quay lại Sài Gòn để hỏi lãnh đạo về tương lai. Nhưng cứ lần lữa, ông Bảo “khoằm” lại được khuyên dụ: “Anh cứ nghỉ ngơi cho thoải mái cái đầu. Chuyện từ từ tính…”. Đó là cái hôm mà ông Bảo “khoằm” và Chủ tịch Nguyễn Vĩnh Thọ ngồi đàm đạo với nhau đến tận nửa đêm, cạnh đại bản doanh của đội bóng.



HLV Vũ Quang Bảo vẫn đau đáu mong ngày trở lại sân cỏ cầm sa bàn. Ảnh: VSI

Không khó để hiểu chủ ý của lãnh đạo Navibank.SG, bởi đội bóng vẫn đang đặt dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung và V-League 2010 vẫn chưa kết thúc. Nên nói ra lúc này là hơi nhạy cảm. Vả lại, khả năng trụ hạng của Navibank.SG vẫn còn bỏ ngỏ, thậm chí theo lời người trong cuộc, có đến hơn 90% sẽ trở thành hiện thực.

Nếu Navibank.SG thoát chết, ông Chung “xe ca” sẽ lại được xem là công thần. Xử tệ sẽ khó ăn nói với thiên hạ lắm. Vả lại, mới đây HLV họ Mai đã úp mở ý muốn tiếp tục gắn bó, khi hợp đồng của ông sẽ kết thúc vào cuối mùa giải này…

Biết là thế, nhưng tự trọng nghề nghiệp, cái tôi, cùng sự máu mê nghề vẫn chảy cuồn cuộn trong huyết quản, không thể từ từ mà ngồi tính cho được. Ông Bảo là một HLV chuyên nghiệp, quyết tâm sống với nghề, nên ông cần có thời gian để đưa ra những con tính, những kế hoạch cho riêng mình. Không ít đội bóng đã đặt vấn đề với ông Bảo “khoằm”, có tin ông vào Xuân Thành Hà Tĩnh cho gần nhà…, nhưng ông phải khất lần, cũng vì khúc mắc này. Với người như Vũ Quang Bảo, ông xứng đáng được đối xử công bằng hơn. Cùng là người lớn với nhau, cứ nói thẳng một tiếng, có khi lại dễ xử.

Tâm trạng khắc khoải, với những câu chuyện miên man như hơi thở, không đầu, không cuối và không hồi kết, Vũ Quang Bảo còn nhắc tới cả sự lận đận của thằng quý tử Trọng Thông, đã lang bạt kỳ hồ ở đất Khánh Hòa từ vài năm nay, mà không tìm được chỗ đứng. Không thể đưa con về chơi cho đội bóng mà bố nó dẫn dắt được, vì ngại những điều tiếng, thì điều đó cho thấy tướng Bảo là người hiểu chuyện.

Trong thâm tâm, ông Bảo “khoằm” vẫn còn nặng lòng lắm lắm với Navibank.SG. Ông muốn quay lại trời Nam, để chứng minh những cải tiến sau mùa bóng thương đau, để làm cuộc cách mạng về nhân sự và cả lối chơi như kế hoạch ông từng trình lên Chủ tịch Nguyễn Vĩnh Thọ, hôm chia tay; cuối cùng, là để cho trọn cái tình. Người lính không ngại khó và sẽ không bao giờ đầu hàng, như lời Vũ Quang Bảo từng khẳng định.

Khi lối chơi vẫn không có gì đặc biệt, thì thể lực và khát vọng của Navibank.SG đã giảm sút nghiêm trọng trong thời gian qua. Đó là điều có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Phải thay đổi, nhưng như thế nào, còn phải tùy thuộc vào con người mà HLV có trong tay. Ông Chung hay ông Bảo cũng thế thôi, không thể nói hay và tay không bắt giặc, nếu năng lực của học trò hạn chế. Tìm những cầu thủ có chất, người bản địa hoặc ít nhất cũng là miền trong, là giải pháp tối ưu để kéo khán giả đến sân.

Giải quyết được mối quan hệ hữu cơ – tương hỗ: chất lượng đội bóng và khán giả, Navibank.SG mới hy vọng không tiếp tục phải ngậm sâm. Đó cũng là nỗi lòng, là tâm tư và là kế hoạch của Vũ Quang Bảo, nếu ông quay lại.

THẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm