Những góc khuất Quang Hải…

10/02/2013 16:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Từng có giá chuyển nhượng 9 tỷ đồng, một kỷ lục trên thị trường với cầu thủ Việt Nam thời điểm năm 2011, sở hữu căn nhà ba tầng khang trang giữa Nha Trang, có cổ phần ở một trại nuôi gà và đang rất chí thú xây dựng trang trại mini ở ngoại ô thành phố biển cho thú vui tao nhã của người già… Đó là Nguyễn Quang Hải.



Nguyễn Quang Hải trong một khoảnh khắc đời thường

Tỷ phú không tiền

Quang Hải từng có rất nhiều tiền và hiện, anh vẫn đang “ngủ trên đống vàng” ấy chứ! Vậy nhưng thời gian qua, Hải “gà” vẫn phải vay giật bạn bè, thậm chí phải bán rẻ chiếc xe Piagio LX mới toanh, để trang trải cuộc sống. Đấy là nghịch lý của chân sút trị giá 9 tỷ đồng. Hơn 6 tháng không lương thưởng từ câu lạc bộ chủ quản Navibank Sài Gòn (sau này là Sài Gòn Xuân Thành), thế thì có phải “cạp đất mà ăn” không? Quang Hải chưa đến độ phải cạp đất mà ăn, như cách nói của cô người mẫu nội y nọ, bởi anh vẫn còn vài thứ để bán, mà không phải bán… thân.

Và Quang Hải bán xe máy, khoảng thời gian đội tuyển Việt Nam tập huấn ở Nha Trang, cũng là thời điểm người vợ hiền sắp hạ sinh cậu nhóc thứ hai (tháng 11/2012). Xe bán đi thì có lúc mua lại được, nhưng dứt khoát cái mảnh đất vàng, nơi Quang Hải có ý định đào ao thả cá và làm vườn, cùng con chiến kê, nhất định là không, mặc ai nói xỉa nói xiên!

Hải có thú vui nuôi gà chọi, nuôi chim, nuôi cá kiểng, kiểu của người già, nên quý lắm những công chăn dắt. Quang Hải chứ có phải lão Hạc của Nam Cao đâu mà phải bán chó Vàng?! Mà ngày đó, lão Hạc bán con Vàng không phải ăn cho ấm bụng, mà ông muốn dành dụm cho cậu con trai đi làm phu cao su, sau này về có cái cái vốn mà làm ăn. Mảnh vườn hương quả ông cụ cũng nhất định để lại cơ mà...

Quang Hải hiện vẫn thiếu nợ, cũng chẳng sao! Ở đời, ai không một đôi lần thiếu nợ cơ chứ?! Đấy là số tiền vay giật, hay chính xác là ứng trước từ ông chủ cũ N.SG, để trả tiền vật liệu xây cất nhà cửa vốn bị đội giá lơn hơn đáng kể so với dự chi. Tất nhiên là Hải có đủ cơ sở để vay và được cho vay. Vay chứ không xin! Anh vẫn còn sức lao động, là đương kim tuyển thủ quốc gia…

Bóng đá Việt Nam trong cơn khủng hoảng trên diện rộng, thậm chí có thể nói là bạo bệnh, và Quang Hải hay bao ngôi sao tiền tỷ khác cũng bị vạ lây. Nhưng may mắn, và đáng biểu dương là, Quang Hải đã không đốt tiền cho những thứ gọi là “thú vui tao nhã” của những người trẻ lắm tiền nhiều của khác. Hải không cờ bạc, không rượu chè, không “bay xuyên màn đêm”…, anh chỉ dùng tiền kiếm được bằng nghề đá bóng lo cho gia đình, cho người thân và cho tương lai của chính mình.

Cuộc sống vẫn tươi đẹp

Quang Hải, ở tuổi 27 còn đầy đủ sức lao động và dư thừa trách nhiệm, với bản thân, gia đình và cả bạn bè, đồng đạo. “Ngày còn bé, tôi mơ làm cầu thủ chuyên nghiệp. Phần vì đam mê, nhưng cơ bản là muốn gia đình thoát nghèo. Đi đá bóng rồi, thì mơ được lên tuyển. Rồi có giá chuyển nhượng nhiều tỷ đồng sau đó. Tất cả những gì đã mơ ước, giờ đều thành hiện thực hết rồi. Vậy có gì phải hối tiếc không?” Quang Hải chia sẻ.

Quang Hải sinh ra đã không may mắn như bạn bè đồng trang lứa. Nhà nghèo, đông anh chị em, Hải lại thiếu sự chăm bẵm của người bố ruột. Gia đình, một mẹ già và bốn mụn con (ba chị gái và Quang Hải là con trai út), suốt nhiều chục năm cứ chui ra chui vào cái túp lều cạnh kho xăng Vĩnh Nguyên nồng nặc mùi ấy. Cho đến khi Hải lấy vợ.

Thực tế, Hải cũng chưa một lần lên xe hoa, chưa thực sự làm chú rể, khi một đám cưới vẫn còn là mơ ước. Gặp nhau, mến rồi yêu nhau, nhưng chưa kịp cưới thì người yêu đã có bầu cậu con trai đầu lòng. Phần nữa, ngày đó phần lớn người thân của Quang Hải, và cả Kim Anh, vợ anh bây giờ, đều phản đối, vì lệch đôi đũa. Chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi và tự bao giờ, nó không còn quan trọng nữa. Hiện vợ chồng Quang Hải - Kim Anh, cùng hai cậu con trai và cả con riêng của vợ đang sống hạnh phúc trong căn hộ khang trang của họ ở Nha Trang.

Duy nhất một điều mà cho đến giờ này, Hải “gà” vẫn cứ băn khoăn. Đó là bằng cách nào thuyết phục người mẹ già rời túp lều cạnh kho xăng nồng nặc mùi kia, rồi về ngôi nhà mới xây của anh để ngủ. Ngủ thôi, rồi sớm mai mẹ lại ra ngoài ấy bán hàng, vui vầy với con cháu ! Vậy mà cũng khó quá! Căn phòng ấy, Hải làm sẵn cho người mẹ tần tảo bao năm nuôi chị em anh khôn lớn, vẫn trống và lạnh quá, dù thi thoảng người mẹ già cũng tạt qua. Mẹ Hải hạnh phúc trào nước mắt khi chứng kiến cậu con trai út thành công, thấy gia đình nó hạnh phúc, con cháu khỏe mạnh, nhưng có lẽ cụ chưa quen bước vào thềm nhà đá hoa, có chỗ được lót gỗ đắt tiền; chưa quen nằm trên nệm, có bàn trang điểm và có nhà vệ sinh riêng. Người già mà khó tính như… trẻ con ấy, hay dỗi lắm!

Bận thi đấu, nay đây mai đó, nhưng cứ hễ có thời gian rảnh là Hải về ngay Nha Trang; rồi đưa vợ con ra ăn sáng, ăn trưa với mẹ già, các chị và các cháu ở cái túp lều tranh ấy. Hạnh phúc giản đơn thật!

Vốn lành tính, Quang Hải khá kiệm lời. Anh gói ghém tình cảm cho những người thân, chứ không chạy theo xa hoa; yêu ghét cũng rõ ràng. Tiền tài và danh vọng đều không tự nhiên đến, mà nó phải là thành quả của quá trình lao động, phấn đấu miệt mài. Do quan điểm sống tương đối rõ ràng thế, mà Hải thường không lẫn vào đám đông, với rất nhiều những phù du và cả những cám dỗ.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm