Pháp cần phải mạo hiểm hơn

14/06/2012 14:04 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH) - Tính cả trận hòa đội tuyển Anh, Pháp đã trải qua tổng cộng 22 trận bất bại, và nó cho thấy sự ổn định lẫn chắc chắn của đội bóng, nhưng để chiến thắng, họ cần phải tạo ra nhiều đột biến hơn, bằng cách chơi mạo hiểm hơn.

Chỉ có sau khi bị tuyển Anh chọc thủng lưới trước, chúng ta mới nhìn thấy Pháp đẩy đội hình lên khá cao, gây áp lực và nhanh chóng gỡ hòa bằng một pha dàn xếp khá hay trước cấm địa. Đội bóng áo Lam hoàn toàn đủ khả năng đẩy đội tuyển Anh về rất sâu bên phần sân nhà, nhưng những tình huống cuối cùng của họ vẫn thiếu đi sự mạo hiểm cần thiết.

Cầu thủ vốn chơi mạo hiểm nhất của Pháp là Franck Ribery bị lu mờ trong một thế trận mà đội áo Lam đã không huy động số lượng cầu thủ tấn công cần thiết để hỗ trợ cho anh. Có rất nhiều thời điểm tuyển Anh lùi khá sâu, nhưng các tiền vệ trung tâm của Pháp vẫn không dâng cao để tạo ra thêm khoảng trống cho các tiền đạo cánh. Kết quả là Pháp dù chơi đập nhả khá tích cực, nhưng vẫn luẩn quẩn trước bức tường người của đội tuyển Anh.


Pháp cần nhiều hơn những khoảnh khắc táo bạo như cú sút của Nasri để giành chiến thắng - Ảnh: Getty

Biên độ đội hình của tuyển Pháp cũng không được mở ra đủ rộng để kéo giãn hàng thủ dày đặc của tuyển Anh. Họ lập những “tổ đá ma” ở khu vực khá hẹp, và bóng không được luân chuyển nhanh chóng ra các vị trí thoáng hơn. Sự thận trọng ấy có lẽ nhằm giảm thiểu tối đa khả năng bị phản công, bằng cách thu hẹp cự ly chiều ngang đội hình, nhưng nó cũng khiến thế trận tấn công của đội Pháp trở nên bức bối.

Phía trên, thì việc thiếu một trung phong làm tường và thường trực trong vòng cấm cũng cho thấy sự thận trọng thái quá của tuyển Pháp (Olivier Giroud đã phải ngồi mút chỉ cả trận), ngay cả khi Benzema đã phải lùi xuống và dạt cánh, thì sự cấp thiết ấy cũng không đủ để tạo ra một thay đổi quyết đoán.

Con số 15 cú sút xa ở trận gặp Anh, nhiều nhất trong số các đội dự EURO từ đầu giải đến giờ, cũng cho thấy Pháp “thích” công phá từ xa, hơn là mạo hiểm đẩy cao đội hình thật sự và phối hợp một cách mạch lạc. Các tiền vệ sáng tạo của đội bóng áo Lam cũng ưa chuyền chắc chân và qua lại ở giữa sân, hơn là đưa ra một quả chọc khe kiểu “dao nóng cắt bơ”.

Bàn thắng duy nhất của Pháp thật ra đến sau một cú sút khá táo bạo và mạo hiểm của Nasri, đi qua chân đám đông hậu vệ tuyển Anh. Và đó là kết tinh của khoảng 10 phút chơi khá nhanh và mạo hiểm của đội Pháp.

Họ cần hơn nhiều khoảng thời gian ánh sáng như thế, để tìm đến 3 điểm, trong chặng đường tiếp theo.

PAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm