“Bóng” thầy Van Gaal ở chung kết

11/07/2010 11:54 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Hà Lan và Tây Ban Nha không gần nhau về địa lý, nhưng về bóng đá thì hai dân tộc này có nhiều nét tương đồng. Trận tranh cúp vàng tại Nam Phi là đỉnh điểm của sự giao thoa giữa hai nền bóng đá.

Có lẽ người đi tiên phong và đặt mối quan hệ hữu hảo giữa hai nền bóng đá là Johan Cruyff. Ông từ giã Ajax để đến với Barcelona (hai CLB luôn đặt lối chơi kỹ thuật lên hàng đầu). Dù ở đất mẹ (Hà Lan) hay quê hương thứ hai (Tây Ban Nha) “thánh” Johan đều để lại những dấu ấn không bao giờ phai mờ. Giờ đây Cruyff như một thầy giáo già đã nghỉ hưu, ông không còn ảnh hưởng trực tiếp đến các cầu thủ sẽ đối đầu trong trận đấu ngày mai. Có một người Hà Lan khác liên hệ “hữu cơ” đến trận chung kết và trận ba tư, đó là Louis van Gaal.


Cũng như bậc đàn anh, Van Gaal khởi đầu sự nghiệp HLV ở Ajax, qua vài CLB nhỏ rồi đến với Baca. Van Gaal làm việc ở Baca hai “nhiệm kỳ”1997-2000 và 2002-2003.



HLV Louis van Gaal - Ảnh: Getty
Lứa học trò của Van Gaal khóa 1997-2000 giờ chỉ còn lại Puyol. Chú bê (me) non ngày nào giờ đã là “bò tót” đầu đàn. Trong trận bán kết cam go trước người Đức, Puyol đã bay lên đánh đầu dũng mãnh để loại những chiến binh trẻ đang thi đấu rất thăng hoa. Ngay từ những ngày chập chững bước vào sân cỏ Xavi (khóa 2 của thầy Van Gaal) đã bộc lộ những phẩm chất của “ông vua khu trung tuyến”. Trận đấu với người Đức, Xavi là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Iniesta cũng là học trò thầy Van Gaal, nhưng còn nhỏ quá nên chỉ ở mức thử việc.


Không biết Thầy Van Gaal xem trận đấu đó ở đâu? Chắc chắn ông sẽ có một tâm trạng khó diễn đạt thành lời khi chứng kiến những học trò cũ chiến đấu với những học trò mới để giành tấm vé danh giá- chơi trận chung kết.


Những học trò mới của Van Gaal là 7 cầu thủ trong đội tuyển Đức. Có lẽ ông hài lòng với Mueller và Schweinsteiger nhất. Đây là hai học trò cưng đã thể hiện đấu ấn của Van Gaal trong mùa bóng đầu tiên lãnh đạo Bayern. Ông đã biến chuyên gia chạy cánh Schweinsteiger thành một một tiền vệ trung tâm có đẳng cấp. Những gì số 7 của Đức thể hiện ở World Cup, đặc biệt là trận gặp Argentina khiến Joachim Loew có thể cho Ballack về “hưu non” hoặc mời lên ngồi ghế lãnh đạo với mình. Chàng trai Mueller (mới 21 tuổi) chắc sẽ biết ơn thầy Van Gaal nhiều khi ông gạt bỏ những ngôi sao như Klose, Gomez, Luca Toni để cho Mueller được thử lửa hết trận này đến trận khác, khi thì chơi hộ công khi thì chạy cánh phải. Để rồi Mueller bùng nổ ở World Cúp. Danh hiệu “cầu thủ trẻ xuất sắc nhất” khó tuột khỏi tay Mueller.


Trong đội hình Bayern đoạt đĩa bạc Bundesliga vừa qua có hai ngôi sao “bị ruồng bỏ”, Van Bommel (bởi van Bastel) Robben (bởi Real Madrid). Một công đôi việc, Van Gaal đã “phục chế” hai ngôi sao để vô địch giải Đức đồng thời giúp cho đội tuyển Hà Lan tiến vào trận chung kết.


Đội tuyển Hà Lan có khoảng 2/3 đến từ lò Ajax của Van Gaal. Nhưng là học trò trực tiếp thì chỉ có 3 người, Frank  De Boer (trong ban huấn luyện), Sneijder(năm 2004 Van Gaal làm giám đốc kỹ thuật cho Ajax) và cầu thủ dự bị Stijn Schaars (đến từ AZ Alkmaar).


Cái “bóng” của Van Gaal (một người cao to) phủ lên cả 2 trận đấu cuối cùng của World Cup. Chắc chắn HLV Van Gaal đang hạnh phúc đồng thời tự hào về các học trò. Ông đáng được mọi người kính trọng.


Đặng Gia Mẫn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm