U19 Việt Nam: Thiếu hỉ-nộ-ái-ố?

12/01/2014 14:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tan trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Tottenham Hotspur, cuộc thư hùng được đánh giá là đáng xem nhất, giàu cảm xúc nhất của đội chủ nhà tại giải tứ hùng U19 quốc tế 2014, chúng tôi có dịp ngồi chia sẻ chút dư vị bóng banh với nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, Phó Chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM, TBT Tạp chí Nghề báo. Và thật bất ngờ khi con người của “đi, yêu và viết” chia sẻ rằng, ông thật sự thất vọng với lứa U19 Việt Nam lần này?!

Tại sao khi cả nước đang sục sôi, đang sống trên mây với cảm giác lâng lâng, sau những màn thể hiện của đội bóng trẻ Việt Nam, với nòng cốt là “những đứa trẻ của bầu Đức”, thì tác giả cuốn “Tôi đi bán tôi”, với câu nói đầy thúc giục: “Là nhà báo thì bạn hãy viết đi”, lại ngãng ra như thế? “Tôi để ý rằng, chúng ta nói nhiều quá. Từ ông chủ của HA.GL Arsenal JMG, đến nhà tổ chức giải và cả mấy ông nhà báo nữa”, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân nói.

“Thế nhưng, câu trả lời trên sân cỏ mà mấy cầu thủ trẻ đem lại là gì, ngoài một vài tiếng ồ trên khán đài?! Họ thiếu ý tưởng tổ chức lối chơi, không có mảng miếng rõ ràng tiềm ẩn nguy hại lên khung thành đối thủ. Trên sân, các cầu thủ cũng không nhắc nhau, ngay cả khi đồng đội đá sai. Không phạm lỗi, không một phản ứng hỉ-nộ-ái-ố như sân cỏ vốn dĩ phải thế. Quá nhàm chán! Đấy đâu phải bóng đá, mà là những con rô-bốt đá bóng?”- nhà báo Dũng Nhân tiếp.

Mỗi người có một quan điểm riêng và cách cảm nhận, thưởng thức, thậm chí là hưởng thụ bóng đá cũng không giống nhau. Với một bộ phận, bóng đá đôi khi đơn giản lắm, chỉ cần cảm thấy phấn khích, thấy nhấp nhổm là được! Nhưng quả thật, cái đích cuối cùng mà bóng đá theo đuổi, phải là thành tích. Có thể hiểu được phần nào ẩn ý của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, khi ông cho rằng, một vài người cứ nháo nhào cả lên, tự lừa dối chính mình và sống trong mộng mị.

Quả thật, năng lực chinh phục của lứa cầu thủ trẻ U19 Việt Nam không cao như những ca từ mỹ miều và cả những ước nguyện, những khẳng định chắc như đinh đóng cột của người trong cuộc và một số các tín đồ. “Những đứa trẻ của bầu Đức” mới chỉ được dạy cách chơi với quả bóng, chứ chưa biết làm thế nào để hiệu quả và làm gì để chiến thắng, hay ít nhất là không thua. “Họ thậm chí không được dạy cách phòng ngự có tổ chức”, vẫn lời nhà báo Huỳnh Dũng Nhân.

Một kế hoạch phác thảo vĩ mô được đưa ra, khi lứa U19 Việt Nam với nòng cốt là cầu thủ thuộc Học viện của bầu Đức, sẽ được cho ăn tập ở nước ngoài trong vài tháng tới. Hao tiền tốn của lắm chứ, còn hiệu quả đến đâu, thì còn phải chờ!

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm