U19 Việt Nam: 'Muốn nhanh thì phải từ từ'

12/01/2014 06:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U19 Việt Nam, với nòng cốt là lứa cầu thủ khóa 1 của Học viện HA.GL Arsenal JMG, đã không thể tìm nổi một chiến thắng trước các đối thủ mạnh hơn tại giải tứ hùng. Nhưng điều đó không có nghĩa là đội chủ nhà đã thất bại, ngược lại, chúng ta đã thu lợi rất nhiều.

Đã có chút lầm tưởng, thậm chí là ảo tưởng về năng lực của lứa cầu thủ trẻ U19 Việt Nam, với khái niệm “tiki – taka” mô phỏng mà họ đang chơi, trước thời điểm giải đấu diễn ra.

Sự khơi gợi quan trọng

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến suy nghĩ này, dù thực tế, không nhiều người từng được chứng kiến lứa cầu thủ này trưởng thành và chơi những giải đấu mang tính ăn thua đầu đời ở VCK U19 Đông Nam Á (á quân) và vòng loại U19 châu Á (thắng U19 Australia để giành ngôi nhất bảng).

Nó bắt đầu từ những đăng đàn như pháo nổ của người trong cuộc, cả những người trực tiếp can dự để “những đứa trẻ” của ông bầu phố núi được đại diện Việt Nam đi chinh chiến…, thông qua các phương tiện truyền thông. Nó cũng có chút liên đới đến một bộ phận truyền thông, trong quá trình đưa tin, tác nghiệp tại ít nhất 2 giải đấu gần nhất kể trên…

Người hâm mộ chẳng bao giờ có lỗi cả, song cũng phải thừa nhận luôn rằng, chúng ta yêu U19 Việt Nam nhiều hơn là bởi sau những đổ vỡ, những thất vọng với các ĐTQG và thậm chí của cả nền bóng đá trước đó. Dù cũng có đôi lúc thất vọng với lối chơi của U19 Việt Nam tại giải U19 quốc tế vừa qua, nhưng chung quy, khán giả cảm thấy thích mắt và rất hồ hởi. Và họ vẫn chưa dứt hy vọng vào một điều kỳ diệu ở thì tương lai.

Mặc dù vậy, theo cái nhìn không chủ quan của những người làm chuyên môn và có trọng trách với sự phát triển của nền bóng đá, sự khơi gợi mà lứa U19 Việt Nam và mô hình đào tạo của Học viện HA.GL Arsenal JMG làm được, mới là điều quan trọng nhất. Người trẻ đã khơi lại được tình yêu bóng đá, khi tưởng như nó đã bị đánh cắp sau bao cuộc bể dâu và mô hình HA.GL Arsenal JMG tương đối đạt chuẩn, xứng đáng là kiểu mẫu, cần được nhân bản rộng khắp.

Tan cơn mộng mị

Chúng ta đã có phần vội vã khi khẳng định, lứa cầu thủ trẻ U19 Việt Nam sẽ là tương lai của các ĐTQG, thậm chí là tương lai của nền bóng đá. Một vài trong số họ thậm chí còn mơ tới VCK World Cup, với đại diện là “những đứa trẻ của bầu Đức”. Tất nhiên, nghe cũng chỉ để đó thôi, bởi ai không biết, bóng đá Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ túc cầu thế giới. Đến VCK World Cup bằng độ hai chục cầu thủ từ một lò đào tạo là điều không tưởng tại châu Á.

Muốn phát triển bền vững nền bóng đá ắt phải có lộ trình khoa học và khả thi. Ngoài đào tạo chuyên môn, các chiến lược như nâng tầm thể chất cũng phải tiến hành song song. Dài ngắn tùy đặc thù của từng quốc gia, với con người là chủ thể, nhưng chắc chắn nó phải xuyên suốt và không thể dừng lại sau mỗi giai đoạn. Thế mới nói, “muốn nhanh thì phải từ từ”. Chúng ta càng không thể làm bóng đá theo kiểu đi tắt đón đầu, như một kiểu đầu tư mạo hiểm!

Sau những trận thua tan tác trước U19 AS Roma và U19 Nhật Bản, “những đứa trẻ của bầu Đức” kịp lấy lại tinh thần, để kéo sự kỳ vọng lên đến đỉnh, bằng 30 phút cuối bùng nổ ở trận đấu với U19 Tottenham. Bầu không khí lễ hội thực sự được tạo ra trong và sau khi trận đấu cuối cùng kết thúc. Nhưng, ngày vui qua mau và giờ chúng ta phải đối diện với thực tại của nền bóng đá vùng trũng.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm