Góc Hồng Ngọc: Đánh bại Brazil bằng cách nào?

28/06/2010 11:23 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Thắng Selecao bằng chuyên môn là nhiệm vụ bất khả thi với hầu hết các đội bóng dự World Cup lần này. Vậy phải dùng mưu!

Khiến cho Brazil thiếu người

Có 2 cách để khiến Brazil chơi thiếu người. Một là khiến cầu thủ nào đó trên sân bị đuổi. Hai là khiến cầu thủ nào đó bị chấn thương khi Brazil hết quyền thay người.

Cách thứ hai có vẻ không thực tế lắm. Vì khiến cho một cầu thủ Brazil bị chấn thương nặng không thể tiếp tục thi đấu là điều quá khó khăn. Họ tránh đòn cũng giỏi như chơi bóng vậy. Mà đánh họ không khéo còn bị đánh lại. Khiến cho cầu thủ Brazil phải rời sân theo cách này chỉ… giúp họ hơn người, vì muốn chơi xấu họ đến mức đó thì khó tránh khỏi nhận thẻ đỏ.


Robinho và Kaka, hai ngôi sao của ĐT Brazil - Ảnh: Getty
Đó là chưa kể đến quyền thay người. Giờ không phải là 44 năm trước, khi Triều Tiên thắng được Ý nhờ đối phương thi đấu thiếu người vì chấn thương mà không được quyền thay người. Có tới 3 quyền thay người lận. Chờ cho đến khi Brazil dùng hết quyền thay người rồi mới ra đòn thì e rằng quá muộn. Còn ra đòn khiến cho hơn 3 cầu thủ Brazil phải rời sân, mà đối phương không có ai bị truất quyền thi đấu thì họ cũng xứng đáng để thắng Brazil rồi, không bàn tới việc làm thế nào để thắng 10 cầu thủ Brazil nữa…


Cách thứ nhất rõ ràng là phương án khả thi hơn. Nếu đối phương hay tới mức khiến các cầu thủ Brazil phải phạm lỗi để ngăn cản một bàn thắng thì cũng có thể thắng bằng chuyên môn, không cần dùng mưu. Nhưng chúng ta đang không bàn tới điều này.

Có một số chi tiết có thể khai thác. 1 là cái cùi chỏ của Lucio rất hay quờ quạng linh tinh, và đó là điểm yếu lớn của Brazil trong bối cảnh các trọng tài ở giải đấu lần này rất nhạy cảm với mỗi cú vung cùi trỏ. Cầu thủ đối phương hãy nhanh chóng áp sát Lucio từ phía sau mỗi khi đội trưởng của Brazil dẫn bóng lên phía trước. Thêm một tý động tác ôm, kéo, cài, nhưng chưa đủ để trọng tài can thiệp, và vẫn cho phép Lucio tiếp tục dẫn bóng lên phía trước một cách khó khăn, chiếc cùi trỏ của anh ta chắc chắn sẽ được dùng đến. Và việc tiếp theo dành cho cầu thủ bám sát Lucio và cho các trọng tài là gì thì bạn phải biết rồi…

Chi tiết thứ 2 là tính nóng nảy của Melo, tiền vệ phòng ngự trung tâm rất quan trọng của Dunga. Hãy làm như Pepe, nhưng cần khéo hơn một chút để chắc chắn không bị trọng tài đuổi. Nhưng đủ để kích động Merlo trả đũa sau đó…

Chi tiết thứ 3 là tính trẻ con của Robinho. Đừng cho anh ta ăn kẹo ngay từ đầu trận bằng các pha qua người dễ dàng. Cố gắng bám sát, phạm lỗi lắt nhắt ngay khi Robinho định qua người. Và chờ lúc anh ta đang đầy ức chế vì không được sử dụng lối chơi quen thuộc, hãy… bẹo mông anh ta, có thể đối phương sẽ thấy hiệu quả bất ngờ!

Nếu đối phương khiến Brazil bị đuổi 2 người khi cách biệt chưa quá 1 bàn sau 1 hiệp đấu, cơ hội thắng là rõ ràng. Còn nếu cách biệt đã là 2 bàn, cần phải khiến họ chỉ chơi với 8 người trên sân, trong hiệp đấu còn lại.

Khiến cho Brazil bị phân tâm

Cần phải khiến cho các cầu thủ Brazil ít nghĩ tới trận đấu nhất, mà nghĩ tới những thú vui nhiều nhất. Vì các cầu thủ Brazil cũng là những người ham vui bậc nhất trong giới cầu thủ.

Hãy làm cho họ tin rằng, họ sẽ vô địch thế giới vào ngày 11/7 (rạng sáng 12/7 theo giờ VN), và họ cần dành tâm trí để nghĩ tới việc sẽ tổ chức tiệc tùng như thế nào. Cách tốt nhất là hãy bắt đầu tiệc tùng ngay từ bây giờ! Hãy mời họ dự tiệc vào đêm trước trận đấu, với tràn ngập whisky hảo hạng và cả mỹ nữ, kèm theo lời hẹn buổi tiệc còn tiếp tục trong đêm sau trận đấu để chúc mừng họ chiến thắng, để họ tin rằng lời mời tiệc tùng là thành tâm, chứ không có âm mưu gì cả… Nếu không mời được cả đội, đối phương cần phải mời được ít nhất 1/3 đội hình chính của họ dự tiệc thâu đêm. Nhưng cũng phải chọn người cẩn thận, kẻo phản tác dụng. Qủy lùn Romario từng dự tiệc thâu đêm trước trận đấu, nhưng đến buổi chiều anh ta vẫn lập hat-trick!

Phân tâm ngay trong trận đấu cũng là một cách hiệu quả, dù khó thực hiện hơn, do vướng bận các quy định của BTC giải. Nếu tiếng kèn vuvuzela không ăn thua, thì sang Việt Nam thuê thử chiếc trống to nhất thế giới xem sao! Nhưng đừng đánh trống tùm lum, kẻo đội nhà lại bị ảnh hưởng. Hãy đợi đến khi Robinho hay Kaka chuẩn bị nhận bóng. Và khi Fabiano chuẩn bị sút bóng.

Thuê những mỹ nữ bậc nhất đứng sau cầu môn đội nhà cũng là một cách. Những chân sút nổi danh của Brazil thời gian qua đều là những tay hám gái, và giờ Fabiano, Robinho chắc cũng không là ngoại lệ. Họ sẽ bị bận tâm bởi những tuyệt sắc giai nhân. Và nếu các mỹ nhân đó đứng áp sát vào mành lưới, các cầu thủ Brazil cũng phải chùn chân khi sút bóng…

Bàn là một chuyện, thực hiện mới là quan trọng. Thôi thì cứ chúc cho đối phương, tối nay là Chile, một trận đấu an lành và vui vẻ!

Hồng Ngọc

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, mời quý vị chia sẻ ý kiến trên thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm