Juventus thất bại 2-4 trước Fiorentina: Cái tát cho kẻ mộng du

21/10/2013 06:09 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận hòa thất vọng trước Galatasaray tại Champions League, HLV Antonio Conte khẳng định "Juventus cần một cái tát để tỉnh dậy". "Cầu được ước thấy". Fiorentina đã cho Juve không chỉ một, mà những 4 cái tát thật đau.

Trận đấu đã khởi đầu rất suôn sẻ cho Juve. Sự xông xáo của Carlos Tevez mang về  bàn mở tỉ số từ chấm phạt đền. Sự hớ hênh của hàng thủ Fiorentina biếu cho Juve bàn nâng tỉ số lên 2-0 của Pogba. Hiệp một, Juve thi đấu chủ động còn Fio mất tinh thần. Chẳng ai dám nghĩ đến kịch bản nào khác ngoài chiến thắng cho "Bà đầm già", dù phút 66, Giuseppe Rossi gỡ lại 1 bàn cho Fio.

Kẻ mộng du

Nhưng sự mất tập trung, hay cơn mộng mị, như cách nói của Conte, khiến Juve dần đánh mất hết lợi thế. Họ lùi xuống, thế trận thuộc về Fio. Đội bóng áo tím tận dụng rất tốt chất lượng kỹ thuật nhỉnh hơn của hàng tiền vệ có Pizarro, Aquilani, Cuadrado, Borja Valero, và cả sự xông xáo của Rossi, để luân chuyển bóng nhuần nhuyễn. Thảm họa dần hiện ra trước mắt Juve: Chỉ trong 4 phút, từ 76 đến 80, Fio ghi liền 3 bàn trong sự ngơ ngác của đội khách.


Một từ pha khống chế và dứt điểm miễn chê của Rossi ngoài vòng cấm (Buffon phản xạ hơi chậm). Một từ một sai lầm không thể chấp nhận của hàng thủ Juve, khi toàn bộ các cầu thủ phòng ngự bị hút vào Rossi và Valero, bỏ mặc Joaquin bên cánh phải. Bàn cuối cùng, cái tát cuối cùng, từ pha phản công khi Juve chưa kịp lùi về. Juve vỡ trận. 3 sự thay đổi người luống cuống của Conte từ phút 77-83 càng hạ thấp Juve sau thất bại: Họ thua từ tinh thần, chuyên môn (mắc sai lầm), đến khả năng ứng biến của HLV.

Đã ăn tát, nhưng có tỉnh?

Conte nói Juve cần "ăn tát" để tỉnh lại sau trận hòa Galatasaray, nhưng thực ra Juve đã "ăn tát" rất nhiều lần trong mùa này mà họ quên quá nhanh, hoặc mất cảm giác đau?

Bất ổn lộ ra từ trận hòa Copenhagen 1-1 mà Chiellini mắc sai sót kèm người trong vòng cấm. Tiếp đến, trận hòa Chievo, Buffon mắc lỗi phát bóng khiến Juve chịu bàn thua 0-1. Họ chỉ thắng trận đó nhờ đối phương đá phản lưới nhà.

Chưa hết, đến trận tiếp Galatasaray, Juve hô hào phải thắng nhưng mắc tiếp 2 lỗi nữa ở hàng thủ: Bonucci "kiến tạo" cho Drogba ghi bàn; vào cuối trận, hệ thống phòng ngự, khi đó đang là 4 hậu vệ ở sơ đồ 4-3-3, bị vò nát vì thua trong các pha tranh chấp, và mắc lỗi vị trí khiến Juve bị gỡ hòa. Trước Fio, như đã đề cập, Joaquin ghi bàn ở tư thế trống trải khi hàng thủ Juve bị hút vào Rossi và Valero.

Serie A đi được 8 vòng, Juve đã thủng lưới 10 bàn, bằng một nửa số bàn thua của họ mùa 2011-12 và 2012-13. Tất cả các cầu thủ phòng ngự mà họ tự hào Buffon, Chiellini, Barzagli, Bonucci đều đã mắc lỗi. Vấn đề có thể nằm ở động lực? Ở hàng tiền vệ, Pirlo cũng chỉ đá tốt trận gặp Milan, còn lại chơi tròn vai hoặc dưới trung bình.

Có cảm giác, Juve đang rơi vào vòng kim cô của chính họ: Họ muốn tiến sâu ở Champions League, nhưng lại đá cứng nhắc, không dám thay đổi và không có phương án B. Chỉ Pogba và Tevez tạo cảm hứng trong lối chơi, phần nào đó là Quagliarella. Hàng tiền đạo vẫn tệ hệt mùa trước, trừ Tevez. Tinh thần, vũ khí mạnh nhất của Juve cũng cùn mòn. Juve-Conte trở lại đỉnh cao mùa 2011-12 bằng trận hòa 3-3 trước Napoli trên sân khách, sau khi bị dẫn 1-3, nhưng giờ đã xuống mặt đất lần đầu sau 2 Scudetto liên tiếp, bằng trận thua này: Đã 3 năm rồi, từ tháng 10/2009 trước Napoli, họ mới thua ngược sau khi dẫn đối phương 2 bàn.

Một cú sốc, thứ Conte cần, đã có. Vấn đề là Juve sẽ đứng dậy thế nào mà thôi. Bước 1: Real Madrid tại Bernabeu, sau đây 3 ngày nữa...

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

2 Lần cuối cùng Juve thua ngược sau khi dẫn trước 2 bàn là tháng 10 năm 2009 trước Napoli.

2 Paul Pogba đã ghi 2 bàn ở Serie A mùa này, và cả hai đều trên sân khách. Mùa trước, toàn bộ 5 bàn của Pogba ở Serie A đều được ghi trên sân nhà.

1998 Lần gần nhất Juve thất bại trước Fio tại Artemio Franchi là vào tháng 12/1998, với tỉ số 0-1. Người ghi bàn duy nhất cho Fio là Gabriel Batistuta.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm