Thua Galatasaray 0-1, Juventus bị loại: 'Ngựa vằn' chết cóng trong tuyết!

12/12/2013 06:28 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Giấc mơ Champions League của Juventus đã kết thúc theo cách thật kỳ cục. Họ thua Galatasaray, đấy là điều hiển nhiên. Nhưng câu chuyện còn thực sự ly kỳ vì trận bão tuyết vô duyên.

Tuyết bất ngờ rơi trắng xóa mặt sân Turk Telekom khi hai đội đá đến phút 27 trận đấu đêm qua.

Juve đen đủi

Sau 5 phút hội ý, tổ trọng tài quyết định dừng trận đấu và hoãn lại ngày hôm sau. Với Galatasaray, sự cố chỉ nhẹ nhàng như lời bông đùa của tiền vệ Felipe Melo trên twitter: “Nhìn chúng tôi chạy trên sân thật giống chim cánh cụt”. Nhưng với Juve, đó là ác mộng.

Đội bóng Italy bị kẹt ở sân vận động mãi đến 0h30 (giờ địa phương) vì giao thông Istanbul tắc nghẽn khiến họ không thể ra về. Rời sân, lãnh đội lại tức tốc tìm thuê khách sạn cho toàn đội qua đêm, vì khách sạn cũ Juve ở bị… hết phòng. Ngay giờ tái đấu cũng bị thay đổi sau một loạt cuộc họp. Ban đầu, lịch đá được lên lúc 14h00 (giờ địa phương). Nhưng sau đó, cảnh sát Istanbul yêu cầu lùi thêm 1 tiếng để họ giải quyết rắc rối.


Juventus (áo sọc) đã bị loại khỏi Champions League đúng vào những phút cuối

Khi trận đấu tái diễn ra ở phút 30, nó không còn là bóng đá nữa. HLV Antonio Conte và tiền đạo Didier Drogba tiến đến trọng tài Pedro Proenca nói như quát vào mặt ông này: “Đây không phải bóng đá”. Họ đúng. Mặt sân quá trơn khiến đường bóng bị thay đổi gần như hoàn toàn và hai đội không phô diễn được gì trong hiệp một. Chiến thuật là… đừng chuyền về, và động tác duy nhất thực hiện chuẩn xác là… phá bóng lên.

Nhưng Juve thua là xứng đáng

Juve có thể đổ lỗi cho thời tiết khiến lối chơi của họ hoàn toàn thay đổi. Nhưng Juve không thể đổ lỗi cho ngoại cảnh khi họ thích nghi chậm hơn đội chủ nhà trong hiệp hai. Galatasaray đẩy cao nhịp độ và pressing quyết liệt nhờ thể lực tốt hơn. Phút 58, Drogba cảnh báo Juve bằng cú đá sát vòng cấm khiến Buffon phải trổ tài. Phút 85, anh không dọa nữa: Drogba đánh đầu chính xác cho Wesley Sneijder để cựu tiền vệ Inter sút chéo góc trừng phạt Juve. Bà đầm già đổ gục!

Đội bóng của Antonio Conte có thể viện ra nhiều lý do khách quan để biện hộ (và thực tế đúng là như vậy). Nhưng nhìn chung, họ nên tự trách mình.

Đổ lỗi cho mặt sân? Cả hai đội đều gặp bất lợi trên mặt sân ấy. Galatasaray cũng lúng túng như Juve trong hiệp một, nhưng họ thích nghi tốt hơn trong hiệp hai nhờ dùng bóng bổng, đá đơn giản, và dùng sức mạnh để thắng Juve trong tranh chấp.

Như thường lệ, Antonio Conte thay đổi quá chậm ở một trận có tính chất knock-out. “Bà đầm già” bị ép suốt hiệp hai, nhưng mãi sau khi bị dẫn bàn, anh mới cuống cuồng tung Quagliarella và Giovinco vào sân. Nếu trước đó là một hậu vệ như Ogbonna để tăng cường hàng thủ, hoặc một tiền vệ để tăng khả năng tranh chấp, câu chuyện có thể khác đi. Chuyện thiếu nhạy bén trong thay người đã được đem ra mổ xẻ ở các trận hòa Nordsjaelland mùa trước, rồi Copenhagen mùa này. Nhưng Conte một lần nữa non tay.

Thất bại này có thể coi là một hệ lụy Juve phải chịu vì khởi đầu chậm chạp ở vòng bảng. Không phải mất 3 điểm trận này mà Juve bị loại. Họ bị loại vì đã mất ít nhất 4 điểm trước Copenhagen và Galatasaray. Đây rõ ràng là bài học cay đắng cho đội bóng đã rơi vào cửa tử với tình thế y hệt mùa trước (phải giành 4 điểm trong 2 lượt trận cuối), nhưng không biết rút kinh nghiệm từ sai lầm.

Tại bão tuyết và tại cả Juve. Như Gazzetta dello Sport viết sáng qua: “Đây là định mệnh”!

3: Trong lịch sử, đã có 3 lần các trận Juve – Galatasaray bị hoãn. Lần đầu năm 1998 bị hoãn vì sự cố ngoại giao giữa Italy với Thổ Nhĩ Kỳ. Lần hai năm 2003 bị hoãn vì khủng bố tại Istanbul trước đó. Lần 3 năm 2013 vì tuyết rơi dày. Trong 3 lần, Juve thua 2, hòa 1.

68,9: Juventus chỉ chuyền chính xác 68,9% trận gặp Galatasaray, tỉ lệ thấp nhất trong 167 trận gần nhất ở Serie A và Champions League.

11: Pha lập công đêm qua là bàn thứ 11 của Sneijder ở Champions League. Anh ghi 2 bàn cho Ajax, 6 cho Inter và 3 cho Galatasaray.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm