Góc Anh Ngọc: Trận đấu của Anh, trong một không khí Anh

19/06/2012 14:01 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH) - Không quá lạ lùng nếu như đội Anh được tiếp đón với một sự tôn trọng và ngưỡng mộ vô cùng khi họ đặt chân đến Donetsk và ở lại trong khách sạn Victoria.

Ở Donetsk, bóng đá Anh luôn được đón chờ một cách vui vẻ và đầm ấm, dù trong quá khứ đã từng xảy ra vài cuộc đụng độ nhỏ khi Arsenal hành quân đến đây cho một trận đấu của Champions League. Sự đón chào của người Donetsk với đội Anh khiến chính báo chí Ukraina phải cảm thấy ngạc nhiên, vì theo họ, đội Anh đã bỏ lỡ một cơ hội đáng tiếc khi không đóng quân trong thành phố mà lại sang tận Krakow(Ba Lan)xa xôi, để rồi cứ đi về về gần 2 nghìn cây số cho các trận đấu ở Donetsk. Một câu hỏi: phải chăng, để chiều lòng các nhà lãnh đạo Anh quốc trong cuộc tẩy chay Ukraina vì vụ Tymoshenko, họ đành phải chấp nhận đi xa đến thế và rồi, khi đến Donetsk, thì lại cứ phải cư xử một cách lạnh lùng như thể là mình đến từ một hành tinh khác?






Người Donetsk rất mến đội tuyển Anh và người Anh, nhưng liệu người Anh có quý lại họ?

Dù thế nào đi chăng nữa, thì nếu Chúa ủng hộ người Anh đứng nhì bảng D, họ có thể sẽ còn chơi thêm ít nhất một trận nữa ở Donbass Arena tại tứ kết (và nếu đi xa hơn nữa, là bán kết cũng ở đó), và rất có thể FA sẽ có một cái nhìn thiện cảm hơn đối với thành phố này, vốn có rất nhiều cổ động viên Anh trong số những người bản địa. Những người ấy ủng hộ đội tuyển Anh và hâm mộ bóng đá Anh có lẽ đầu tiên chỉ vì một lí do duy nhất: người lập ra Donetsk là John Hughes, một người xứ Wales.

Một phóng sự chiếu trên kênh Futbol, kênh truyền hình bóng đá trả tiền lớn nhất Ukraina, cho thấy, ở Donetsk, bóng đá Anh đứng ở vị trí đầu bảng trong số những nền bóng đá được yêu thích nhất tại nước này, với M.U và Liverpool là hai CLB có nhiều người hâm mộ nhất. Không có gì ngạc nhiên khi hộp đêm lớn nhất của thành phố mang tên Liverpool, với một tấm biển ngoài cửa ghi tên "You'll never walk alone" (Bạn không bao giờ đi một mình), như tiêu đề bài hát chính thức của Liverpool!

Người Anh có lẽ cần phải thay đổi cách suy nghĩ của mình đối với một vấn đề không cần làm nghiêm trọng đến thế. Người Ukraina yêu bóng đá và yêu chính đội Anh, vậy thì hãy yêu lại họ, theo cách của Nick, Matthew và Andrew. Người Anh đang đổ về đây trong hai ngày qua và ở Donetsk, người ta hy vọng sẽ được chứng kiến cuộc gặp có một không hai của lịch sử: những người yêu mến đội Anh ở vùng đất này được gặp những thần tượng của họ, trong một sự giằng xé lớn lao, giữa tình yêu đất nước thông qua đội tuyển quốc gia Ukraina và niềm đam mê riêng của họ với bóng đá Anh. Họ chỉ được chọn một, cho chiến thắng cuối cùng.

Dù thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ có một cuộc tuần hành lớn qua những con phố của người chiến thắng ở đây. Những người hâm mộ đội tuyển Hà Lan đã làm như thế liên tục trong những ngày thi đấu của họ ở Kharkov. Đấy không khác gì một cuộc hành hương khổng lồ của những người Hà Lan cho niềm đam mê bóng đá lớn lao của họ, và điều họ làm được người Kharkov đánh giá rất cao. Người Kharkov yêu họ hơn sau một bảng đấu, và tình cảm ấy sẽ còn mãi. Ở Donetsk, điều tương tự cũng sẽ xảy ra, nếu như các cổ động viên Anh biết cách cư xử và không làm phụ lòng ngưỡng mộ của người bản địa.

Báo chí Ukraina viết trước trận Hà Lan-Bồ Đào Nha: "Việc Hà Lan thi đấu ở Kharkov dẫn đến việc cả vạn cổ động viên Hà Lan có mặt ở nơi từng là thủ đô của nước cộng hòa Ukraina dưới thời Xô Viết này (từ 1919 đến 1934). Đó chính cơ hội để nhiều cô gái xinh đẹp của Kharkov có thể kiếm chồng". Liệu chúng ta cũng có thể nói điều tương tự trước trận Ukraina-Anh với những cô gái Donetsk, nơi bị cho là quê mùa của châu Âu?

Bài và Ảnh: Anh Ngọc (từ Donetsk)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm