Góc Anh Ngọc: OK, chúng ta say, nhưng toilet, bệnh viện ở đâu?

18/06/2012 14:23 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH) - Với hàng nghìn cổ động viên đến theo dõi EURO lần này, đi toilet và đi bệnh viện chỉ vì uống phải bia rởm là cả một cơn bĩ cực kinh khủng.

Ở Kiev, người ta đã rơi vào tình trạng khó xử khi cả trăm cổ động viên Anh và Thụy Điển sau trận đấu vừa rồi đồng loạt...tè vào các góc kín trên hè phố sau trận đấu. Lí do lớn nhất của họ không phải là những con người văn minh ấy không biết đâu là toilet và đường phố đẹp đẽ của thủ đô Ukraina không phải là nơi để tè bậy, mà vì ở đấy có quá ít toilet công cộng mở cửa vào giờ đó, trong khi các toilet thùng ở fanzone thường xuyên đầy ứ và bẩn thỉu, khai mù.

Một kết luận nho nhỏ đầu tiên về thất bại của EURO 2012: uống bia là tuyệt vời, nhưng "giải thoát" số bia đó ra là cả một vấn đề mà hình như nước chủ nhà chưa quan tâm nhiều lắm. Cách giải quyết của Kiev cho vấn đề này là gì? Nếu bị phát hiện tè bậy, sẽ bị phạt 119 hrivna (tương đương với 15 USD). Đó là luật, nhưng hiện tại, nó chỉ được áp dụng cho người bản địa, còn với các cổ động viên uống quá nhiều bia thì chưa. Điều này đã gây ra một làn sóng phản đối trên các diễn đàn cổ động viên Ukraina, khi người ta cho rằng, uống bia là dân chủ và bình đẳng, nhưng nếu tè bậy, thì tại sao chỉ nhắm vào người Ukraina?


Các cổ động viên Hà Lan uống rất khỏe, nhưng chưa ai họ say trong giải này

Vấn nạn thứ hai đang làm đau đầu nhà chức trách: tình trạng say xỉn. Hơn 200 người ở Donetsk đã nhập viện vì uống quá nhiều sau các trận đấu diễn ra tại sân Donbass Arena. Họ là các cổ động viên Anh, Pháp và cả đội chủ nhà Ukraina. Con số này sẽ còn tăng vọt sau trận cuối cùng ở vòng bảng trên sân này, giữa Ukraina và Anh. Các cổ động viên Anh có tiếng là uống giỏi, nhưng chắc chắn không thể bằng người hâm mộ Ukraina, vốn đứng thứ 5 trong danh sách những người uống rượu và bia nhiều nhất thế giới.

Báo chí Ukraina viết thêm, rằng sẽ có không ít người nhập viện trong thời gian tới vì một lí do khác liên quan đến rượu bia: họ say tại trận do uống phải thứ bia rẻ tiền mà không ít quán Ukraina đang bán ra.

Người viết bài này đã từng uống đôi lần với các cổ động viên và chưa xỉn lần nào, nhưng rõ ràng cũng đã đau đầu vì dăm ba loại bia không rõ tên uống ngoài đường. Vậy có nên tiếp tục uống để chia vui cùng họ, hay là thôi?

                                Bài và ảnh: Anh Ngọc (từ Kharkov)


Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm