Góc Anh Ngọc: AC Milan, khi sự thất vọng và căng thẳng là động lực cho chiến thắng

02/11/2013 19:36 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Điều gì đã thực sự xảy ra với Milan ở một mùa bóng mà người ta chờ đợi rất nhiều, sau một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ở mùa trước, để rồi vào cuối giải leo lên thứ ba?

Ở Milanello cũng như trong trụ sở của Milan ở đường Turati, chắc chắn người ta đã đặt ra những câu hỏi ấy, và có thể cũng đã có những câu trả lời. Nhưng trả lời trên sân mới là điều quan trọng nhất. Câu trả lời nào sẽ có đêm nay, trong trận đấu với Fiorentina.

Cảm giác đầu tiên của tôi khi nói chuyện với những milanista trong một chuyến đi công tác ở Milano là thất vọng, và từ thấy vọng đến không tin tưởng vào những điều tốt đẹp chỉ cách nhau cùng lắm là một bước chân. Cậu lái xe taxi trẻ và đẹp trai chở tôi đến nơi làm việc vào buổi chiều cái ngày mà Milan sẽ đá với Barcelona nhún vai khi được hỏi, anh nghĩ thế nào về Milan mùa này.

“Tệ lắm. Lúc đầu tôi nghĩ là với Balotelli, Milan sẽ chơi hay hơn và ghi nhiều bàn hơn. Hóa ra, cuối cùng, cậu ta cũng chẳng làm được điều gì ra hồn ngoài việc “sưu tầm” những thẻ phạt”. Anh không tin Milan có thể thắng Barcelona. Điều đó được một anh đứng quầy nhìn khá dễ thương ở bar Antica Brera, khu trung tâm của Milano, tán thưởng. Anh bảo: “Tôi chẳng biết nói gì nữa. Milan bây giờ cũng giống chính phủ Italia, mất phương hướng, đầy vấn đề và chẳng biết tin vào cái gì”. Có lẽ chỉ có vài trăm milanista đứng vẫy cờ ở quảng trường Duomo mấy tiếng trước khi trận đấu diễn ra là tin vào một điều kì diệu nào đó.


Hòa Barca 1-1, Milan có một trong những trận hay nhất kể từ đầu mùa

Thế nhưng đêm ấy, Milan đã chơi một trong những trận đấu hay nhất của mình kể từ đầu giải, cầm chân Barca 1-1 và thậm chí còn có những cơ hội để vượt lên đội bóng của Tata Martino. Người ta đã tin rằng, trận đấu ấy có thể là một bước chuyển lớn lao giúp đội bóng trở lại với đường ray ở Serie A. Không, tất cả vẫn nhầm. Dự đoán các trận đấu Milan mùa này giống như một cuộc hành xác và tinh thần thực sự. Không ai biết được Milan sẽ chơi thế nào, Balotelli có ghi bàn hay lại căng thẳng đến mức bị đuổi, và liệu những người hùng từ trên trời rơi xuống kiểu Valter Birsa có lại lập công.

Sau trận hòa Barca là trận thua 2-3 trên sân Parma, và cơn bực dọc của Galliani, người đã bảo vệ Allegri trong suốt ba năm qua trước những giận dữ của ông chủ Berlusconi, đã trút cả vào trọng tài. Cách đây mấy ngày là trận hòa 1-1 với Lazio. Một phút lóe sáng của Kaka trong cơn mưa San Siro không cứu vãn được họ chết chìm trong ảo mộng của chính mình. Kaka tìm thấy, nhưng Balotelli đánh mất. Allegri rơi vào tình thế của một kẻ phải tự vệ trước những cơn tức tối của các milanista, những người ngay từ đầu mùa đã thấy mình bị cư xử tàn tệ từ đội bóng vì thành tích kém cỏi và từ Lega Calcio, những người đã tìm cách đóng cửa những Curva của San Siro vì những câu hát tục tĩu của họ.

Nhưng không chỉ có thế, ông còn chịu những chỉ trích sâu cay của Seedorf, một cựu thần của Milan, người bị ông đẩy sang Brazil. Tiền vệ người Hà Lan rõ ràng rất thèm muốn chiếc ghế HLV của Allegri và được Berlusconi ủng hộ. Nhưng Allegri, hết mùa này là rời Milan khi hợp đồng kết thúc, đã trả lời một cách cứng cỏi khi mượn câu của cựu Thủ tướng Italy Giulio Andretti để đáp lại Seedorf: “Cái ghế của tôi gây áp lực cho những ai không có nó. Quyền lực sẽ đè bẹp những kẻ nào không có nó”.

Một cuộc nội chiến trong ngôi nhà Milan, khi Allegri bị tấn công, trong khi bản thân ông chủ Berlusconi cũng không thể làm cái việc như mùa trước, là bay trực thăng đến Milanello, ngồi cùng với đội để lên giây cót tinh thần cho họ nữa? Hoàn toàn có thể. Allegri đã làm hết sức mình cho một đội bóng chắp vá. Berlusconi còn phải lo cứu lấy số phận chính trị của mình khi các tòa án đã kết án ông nhiều năm tù. Milan sẽ làm gì để cứu lấy chính họ trong mùa giải mà khi mới đi được 1/4 chặng đường, Milan đã kém Roma đầu bảng đến 18 điểm và bây giờ lại phải đương đầu với Fiorentina, đội bóng mà họ có vô số kỉ niệm buồn trong những năm qua?

Chưa ai quên là Milan thắng Fiorentina lần gần nhất ở San Siro cách đây đã 3 năm (1-0, bàn của Ibrahimovic), đưa Milan đi đúng hướng trên con đường Scudetto. 14 tháng sau đó, pha xử lí ngớ ngẩn của Mexes đã mở đường cho Amauri vào khung thành Abbiati và hạ gục Milan, làm tan nát giấc mơ Scudetto thứ hai liên tiếp của Allegri. Hôm đó là ngày thứ Bảy Phục sinh, nhưng Milan đã hôn mê đến hết mùa. Năm ngoái là một thất bại kinh khủng hơn, 1-3 ở San Siro, Fio đẩy Milan xuống vị trí thứ 12 sau 12 vòng đấu, với chỉ 14 điểm đoạt được và kém Juve đầu bảng 16 điểm. Allegri suýt bị sa thải đêm ấy. Nhưng cuối cùng ông tại vị, và Milan đoạt vị trí 3 để đi dự Champions League ngay trước mũi chính Fiorentina.

Bây giờ, họ gặp lại nhau, và trận đấu này còn hơn cả một cuộc chiến. Milan căng thẳng, đang tin rằng Balotelli đã bị các trọng tài xử ép. Fiorentina tức giận bởi quả phạt đền không được thổi ở cuối trận thua Napoli 1-2, khi Cuadrado bị đuổi oan uổng vì sai lầm của trọng tài (anh sẽ không có mặt ở trận này). Bảng xếp hạng cho thấy Milan phải thắng, nhưng Fiorentina cũng không được phép thua.

Allegri tuyên bố Kaka sẽ đá chính (!), Montella tìm mọi cách để giúp Ambrosini bình phục và trở lại San Siro đối mặt với đội bóng anh đã gắn bó suốt 18 năm, cho đến mùa hè qua. Cuộc chiến giữa Balotelli và Rossi, những người sẽ cùng dẫn dắt hàng công Italia ở World Cup 2014 sẽ rất hấp dẫn. Mario đang như một ngọn núi lửa. “Pepito” lại giống như ngọn núi lửa bùng nổ sau hai năm dài chấn thương. Người nào thắng sẽ quyết định trận đấu này. Ai sẽ cất lên tiếng cười sau trận đấu đêm nay?

Trương Anh Ngọc
Từ Roma, Italy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm