Inter 2-1 Marseille (chung cuộc 2-2): Inter nghẹn ngào chia tay Champions League

14/03/2012 02:00 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Thắng trong một thế trận đầy kịch tính nhưng kết quả 2-1 không đủ để mang về tấm vé vào tứ kết cho Inter bởi Marseille, với bàn thắng quý như vàng của Brandao, đã đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

Nhìn vào đội hình xuất phát có thể thấy Ranieri đã không muốn thay đổi đội hình đã mang lại cho ông chiến thắng 2-0 trước Chievo cuối tuần qua. Pazzini tiếp tục đá dự bị cho cặp tiền đạo của Inter ở trận đấu này là Milito và Forlan.

Với chiến thắng 1-0 ở lượt đi, Marseille đã có được lợi thế lớn. Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp của Inter vẫn được rộng mở nếu như họ chơi đúng sức trong trận lượt về tại sân nhà Giuseppe Meazza.

Với 8 trong tổng số 11 cầu thủ đều là những người lớn tuổi, HLV Ranieri quyết dùng kinh nghiệm để chế ngự sức trẻ của Marseille. Liệu "những ông già" của Nerrazzurri có hiện thực hóa được tham vọng ngược dòng giữa thời điểm khó khăn này?



Milito tỏa sáng nhưng mình anh không giúp Inter vào tứ kết - Ảnh Getty

Hiệp một bắt đầu, Inter giao bóng trước.

Phút thứ 1: CÚ SÚT đầu tiên của trận đấu. Sau một pha che người khá kín, Valbuena tung ra cú đá rất nhanh bằng chân trái ở ngay sát vòng cấm. Nhưng do lực hơi nhẹ nên thủ môn Cesar đã kịp thời ôm gọn.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Bayern Munich đã "hủy diệt" Basel trong một trận đấu mà họ đã nã vào lưới đội bóng của Thụy Sĩ tới 7 bàn không gỡ và qua đó giành chiến thắng với tổng tỷ số 7-1 sau 2 lượt trận.

Phút thứ 5: Những phút đầu tiên, Marseille kiểm soát thế trận tương đối tốt. Họ tạo ra một áp lực tương đối lớn lên phần sân của Inter và buộc đội chủ nhà không được phép dâng đội hình lên quá cao.

Phút thứ 8: SNEIJDER lỡ cơ hội vàng. Sau nỗ lực đi bóng bên cánh phải, Zanetti căng ngang hiểm hóc buộc thủ môn đối phương đẩy bóng ra đúng vị trí trống trải của Sneijder. Cú đá sau đó của tiền vệ người Hà Lan lại tìm đúng vị trí của thủ môn Mandanda.

Phút thứ 11: CẢN PHÁ!!!. Thủ môn của Marseille tiếp tục có một pha cản phá ngoạn mục khác khi anh xuất thần có phản xạ để chặn đứng cú dứt điểm ở cự ly rất gần của Milito

Phút thứ 15: Sau những pha bóng nguy hiểm được tạo ra, Inter lại tiếp tục chơi với một đội hình thấp khi sức trẻ giúp Marseille tạo ra được một sức ép khá lớn lên phần sân của đội chủ nhà.

Phút thứ 17: CƠ HỘI! Từ quả tạt rất tốt bên cánh phải của đồng đội, Rami bật cao đánh đầu nhưng may cho Inter là bóng lại đi không trúng khung thành.

Phút thứ 22: Marseille tổ chức bắt người tương đối tốt. Chính điều này đã khiến cho Inter gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công như ý muốn.

Phút thứ 25: Marseille được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở ngay trước vòng cấm của Inter nhưng cú đá phạt sau đó của Valbuena lại không đưa bóng vượt qua được hàng thủ của đội chủ nhà.

Phút thứ 26: Zanetti là cầu thủ đầu tiên phải nhận thẻ vàng.

Phút thứ 31: 2/3 thời gian của hiệp một trôi qua, số cơ hội rõ rệt đã không còn được hai đội tạo ra. Trận đấu diễn ra theo một thế trận khá cân bằng.

Phút thứ 34: Forlan có pha bắt tốc bên hành lang cánh phải nhưng đáng tiếc là đường căng ngang sau đó của anh lại không tìm tới vị trí của Milito.

BÀN THẮNG: Trận sân Allianz Arena, Bayern Munich đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước sau khi Robben đã sút tung lưới của đội bóng Thụy Sĩ Basel ở phút 11.

Phút thứ 37: CÚ SÚT. Có bóng ở cự ly chừng 30, Morel bất ngờ tung ra cú đá táo bạo. Bóng đi căng như kẻ chỉ nhưng lại không đi vào khung thành của Inter.

Phút thứ 40: Sau nỗ lực đi bóng bên cánh trái, Sneijder tung ra đường chuyền khá tốt vào trong vòng cấm nhưng không có đồng đội nào của anh có thể tiếp bóng thành công.

Phút thứ 43: Marseille đang duy trì một lối chơi áp sát rất khó chịu. Họ không ngần ngại đá rát bóng nhằm giảm sự hưng phấn của Inter xuống tới mức tối đa.

Phút thứ 45: Inter được hưởng quả đá phạt trực tiếp và Sneijder đã có cú sút bóng không gây khó khăn cho thủ thành Mandanda.

Phút thứ 45+1:  Thêm một có dứt điểm nữa nhưng cú đánh đầu ngược của FORLAN trong thế qua  lưng về phía khung thành đã đưa bóng không đi theo ý muốn.

Hiệp 1 kết thúc



Brandao ghi bàn thắng quý hơn vàng cho Marseille - Ảnh Getty

Chỉ trong hai phút cuối hiệp một, Mueller và Gomez ghi liên tiếp hai bàn giúp Bayern dẫn trước 3-0 ngay sau hiệp một

Phút thứ 47: Marseille tiếp tục khởi đầu hiệp hai ấn tượng như cái cách mà họ đã khởi đầu trận đấu. Valbuena thực hiện một đường chuyền đưa bóng đi cắt ngang khung thành Inter và tiếc cho đại diện của nước Pháp là không có cầu thủ nào kịp băng vào tiếp bóng.

Phút thứ 51: Thẻ vàng cho Samuel sau một pha đẩy người không bóng ở trong vòng cấm của Marseille.

Phút thứ 55: Với nền tảng thể lực dồi dào, Marseille tạo ra được một thế trận phòng ngự chủ động và khiến cho Inter bế tắc.

Phút thứ 57: Inter có liên tiếp hai sự thay đổi Obi và Pazzini vào thay cho Sneijder và Forlan.

Phút thứ 61: Nhờ những điều chỉnh này, Inter đã chơi tấn công tốt hơn nhưng họ vẫn đang thiếu một cầu thủ tạo ra được sự đột biến. Họ vẫn đang tỏ ra khá bế tắc.

Phút thứ 66: Poli bị ngã ngay trước vòng cấm của Marseille nhưng ở cú đá phạt sau đó của Stankovic, bóng lại không đi theo ý muốn của tiền vệ người Serbia.

Phút thứ 67: Mandanda nhận thẻ vàng vì lỗi câu giờ.

Phút thứ 70: CẢN PHÁ!!! Từ một tình huống cố định, bóng được treo vào trong vòng cấm và Diarra có pha đánh đầu lái bóng về góc xa nhưng bằng một phản xạ xuất thuần, Julio Cesar đã cản phá thành công khi đẩy bóng chịu quả phạt góc.

Phút thứ 75: Inter có sự thay đổi người cuối cùng khi Cambiasso được tung vào sân thay cho Poli.

Phút thứ 75: MILITOOOOOOOOOO! Ngay sau khi vào sân, Cambiasso tung ra cú phạt góc ở tầm thấp  gây náo loạn hàng thủa Marseille, bóng tới chân của Pazzini và cú đá của tiền đạo này đã không thành công nhưng Milito thì không, anh ập vào và sút bồi tung lưới Marseille.

Phút thứ 79: Milito có pha xuống bóng bên cánh trái và chuyền bóng tạo điều kiện cho Stankovic dứt điểm nhưng cú đá của tiền vệ người Serbia lại nhẹ nên không gây khó khăn cho Mandanda.

Phút thứ 83: CẢN PHÁ. Từ quả đá phạt gần sát cột cờ góc, Maicon táo bạo tung ra cú đá thẳng nhưng Mandanda đã kịp thời cản phá thành công.

Phút thứ 85: CAMBIASSO dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ở cự ly gần nhưng ngay cả khi bóng đi vào lưới, bàn thắng sẽ không được công nhận do lỗi việt vị.

Phút thứ 87:  MAICON kiếm về một quả phạt trực tiếp và chính anh là người thực hiện nó. Tiếc là cũng giống Stankovic, hậu vệ người Brazil lại sút bóng đi vọt xà ngang.

Phút thứ 87: Marseille thay người khi Brandao thay Remy.

Phút thứ 90: BRANDAOOOOOOO! Vừa vào sân, Brandao đã tạo ra sự khác biệt. Sau đường chuyền dài từ giữa sân, anh vượt qua cả Lucio lẫn Samuel rồi tung ra cú sút hạ gục Julio Cesar.

Phút thứ 90+2:  PENALTY cho Inter sau khi Mandanda phạm lỗi với Pazzini trong vòng cấm. Thẻ đỏ cho thủ môn của Marseille

Phút thứ 90+3: PAZZINI đã không mắc một sai lầm nào khi sút tung lưới của của Marseille nhưng đó cũng là thời điểm mà tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. 

48%Tỷ lệ giữ bóng52%
16Sút bóng14
6Sút cầu môn4
7Sút ngoài cầu môn6
3Thủ môn cản phá4
7Phạt góc4
24Phạm lỗi16
3Việt vị0
3Thẻ vàng1
0Thẻ đỏ1

Đội hình thi đấu:

Inter: Inter Milan: Julio Cesar, Maicon, Lucio, Samuel, Nagatomo, Poli, Stankovic, Zanetti, Sneijder, Milito, Forlan
Marseille: Mandanda, Azpilicueta, Diawara, N'Koulou, Morel, Diarra, M'bia Etoundi, Amalfitano, Valbuena, Andre Ayew, Remy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm