GÓC ANH NGỌC: Hoa mimosa cho Serie A

08/03/2014 10:00 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Một nửa đàn ông là phụ nữ. Ai đó đã nói câu đó, và xem chừng, kể cả khi sân cỏ Serie A bây giờ không còn đông những bóng hồng như trước nữa, ở cái thời mà có cả Barbara Berlusconi (Milan), Rosella Sensi (chủ tịch Roma), Francesca Menarini (chủ tịch Bologna), Valentina Mezzaroma (Siena) hay Cristina Cini (trọng tài), thì chất nữ tính của giải đấu cũng không hề mất đi. Báo chí Ý bảo rằng, số pha ăn vạ của các cầu thủ và hành xử ăn nói rất đàn bà của không ít HLV và quan chức. Nhưng bài báo này nói về một chuyện khác, không hẳn của Serie A.

"Trong bóng đá, không có siêu nhân. Chỉ có những người đàn ông chiến thắng nhiều hơn những người khác". Jose Mourinho đã có lần nói thế. Nhưng trong bóng đá, có những phụ nữ có thể giành được những kết quả tốt hơn những người đàn ông khác, trong một thế giới trước đây là độc quyền của đàn ông và bây giờ, khi phụ nữ có mặt trong thế giới ấy, thì bùng lên những nghi kị và định kiến chống lại họ. Nhưng Rosella Sensi đã làm được điều ấy với Roma, dù cuối cùng, gia đình cô cũng rút lui khỏi đội bóng. Barbara Berlusconi thì đang chứng tỏ mình là một phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán, và cô sẽ đưa Milan bước vào một thời kì mới, sau khi kỉ nguyên gắn bó với cha mình chấm dứt sau 3 thập kỉ.

Nhưng còn Valentina Maio? Bóng hồng ấy, nhân vật mà chúng ta sẽ nói đến, thực ra đã là một tên tuổi trong calcio từ nhiều năm qua. Chỉ có điều cô không ở Serie A, mà ở Serie C, và bây giờ, đang ở Serie B. Nhưng là một Serie B bùng nổ, bởi Lanciano, đội bóng mà Maio làm chủ tịch, đang một thứ bóng đá đẹp mắt, hiệu quả và quan trọng hơn cả, biết chiến thắng, để rồi bây giờ đang đứng thứ 3 của giải, với một khát khao cháy bóng: khi mùa bóng kết thúc sau đây 3 tháng nữa, lần đầu tiên trong lịch sử, CLB của xứ Abruzzo này sẽ lên hạng A. Tháng 3 năm sau, cho ngày 8-3, ngày mà người Ý hay tặng phụ nữ hoa mimosa, biết đâu đấy, đóa hoa mimosa đẹp nhất mà Lanciano tặng riêng cho bà chủ tịch mới 31 tuổi của họ chính là việc họ đang thi đấu ở giải đấu cao nhất của nước Ý? Đấy sẽ là một câu chuyện cổ tích thực sự, bởi trong những năm tháng khủng hoảng của calcio, nó vẫn sản sinh ra những điều kì diệu, như việc Sassuolo lần đầu tiên đá ở Serie A, hay Parma, Torino và Verona đang thu hút sự chú ý của bao người.

Valentina Maio trong trận đấu giữa Reggina và SS Virtus Lanciano

Có lẽ Valentina Maio, một phụ nữ trẻ, đẹp nhưng giản dị, không bao giờ tưởng tượng được rằng, một ngày nào đó, Lanciano của cô lại được báo chí Ý và thế giới để mắt đến nhờ những thành tích mà họ đã có được trên sân cỏ trong hai năm qua, với việc từ hạng C lên hạng B, và bây giờ, đang hào hứng với giấc mộng Serie A. Những năm Lanciano còn chơi ở hạng C, thế giới calcio đã từng nhắc đến Valentina, nhưng chưa hề có sự ngưỡng mộ như bây giờ. Tốt nghiệp đại học, Valentina làm việc cho công ti xử lí rác của gia đình, và rồi, vì tình yêu với bóng đá (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), cô chấm dứt công việc quản lí ở công ti để đến với đội bóng của gia đình. Tình yêu ở đây là cô yêu bóng đá thực sự, tình yêu ở đây là vào năm 2009, cô đã lập gia đình với Manuel Turchi, tiền đạo của đội bóng mà chính cô làm chủ tịch. Valentina đã có hai con với Manuel và giờ đang chờ đứa thứ ba sẽ ra đời vào tháng 6-2014. Một đứa con và một suất Serie A...

Khi một chương trình của đài RAI về các phụ nữ làm bóng đá ở Ý tìm đến nhà cô, Valentina tiếp họ trong một không khí toàn bóng đá: căn nhà đầy chất bóng đá với các đồ lưu niệm, bản thân cô cũng liên tục nói về tình yêu của mình với bóng đá, về đội Lanciano, về đội Roma, đội bóng yêu thích của chồng cô. Valentina là một người phụ nữ hiện đại, của công việc và những nỗi đam mê. Buổi sáng là công việc của người quản lí: những cuộc họp đội, những cú điện thoại với HLV hay cầu thủ, những việc liên quan đến doanh nghiệp xử lí rác của gia đình. Đến đầu giờ chiều, cô mặc quần jeans đi đón các con ở trường và thực ra cũng chỉ khác những bà mẹ khác một chút ở chỗ, tại trường học của con, cô bị nhiều người nhận ra và xin chữ kí (Valentina nổi tiếng hơn chồng, vốn không phải là một cầu thủ giỏi). Đến tối, cô ăn vận xinh đẹp để trả lời phỏng vấn trên tivi hoặc làm mẫu chụp ảnh cho một tạp chí nào đó. Valentina luôn bảo, cô không phải là một người mẫu, nhưng không ai cũng tin là vậy.

Valentina Maio trả lời phỏng vấn của kênh Sky

Mẫu hình tiêu biểu mà bà chủ tịch trẻ trung và xinh đẹp này hướng tới là gì? Valentina bảo cô thích học tập Rosella Sensi, từng là chủ tịch Roma, và Valentina Mezzaroma, phó chủ tịch đội Siena, một phụ nữ trẻ, đẹp, độc thân, mê HLV Conte như điếu đổ, và cho đến giờ, kể cả khi Siena đã tụt xuống hạng Serie B, thì cô vẫn là một ngôi sao ở thành phố đẹp đẽ của xứ Toscana này. Ở Lanciano, các tifosi của đội bóng coi Valentina Maio là nữ chủ tịch đẹp nhất của calcio, và mỗi khi thấy cô đến sân cổ vũ cho một trận đấu của đội, họ reo vang tên cô với sự phấn khích cao độ. Nhưng Valentina không ngồi ở lô VIP trong các trận sân nhà. Cô ngồi ở các curva (khán đài sau gôn) và giữa các tifosi Lanciano. Các cổ động viên kính trọng cô, nhưng họ chỉ phê phán cô duy nhất một điều: đôi khi cô ủng hộ chồng mình trên sân một cách thái quá, nhất là trong thời gian đầu, khi cô gặp "khó khăn" trong việc phân biệt cách hành xử của một bà chủ tịch và một bà vợ!

Nhưng Valentina Maio, khác với nhiều chủ tịch khác, không ép các HLV phải bố trí đội hình thi đấu theo ý mình. Lanciano có một HLV trẻ và đang lên. Anh có tên Marco Baroni. Cựu cầu thủ trong đội trẻ Juventus này là một người lạnh lùng, đầy tính toán và rất tự chủ. Anh áp dụng phong cách huấn luyện của đương kim HLV Juve Antonio Conte vào công việc của mình ở Lanciano, với những buổi tập chặt chẽ đến từng chi tiết. Baroni không hề nương nhẹ với Turchi, dù anh là chồng của bà chủ CLB. Anh cũng không được nghỉ sớm trong một buổi tập nào đó nếu như vợ anh có mặt ở sân để trả lời phỏng vấn của một báo, hoặc một kênh truyền hình nào đó. Về phía mình, nếu như không chấp nhận một quan điểm nào đó của HLV hoặc của chính vợ mình, thỉnh thoảng Turchi cũng lên tiếng phản đối. Chỉ có điều, "cuộc cách mạng" ngắn ngủi của anh nhanh chóng bị chính Valentina dập tắt. Tất cả đều công nhận, Valentina Maio là một bà chủ tịch sexy  nhưng sắt đá, và cô đang lên nhiều kế hoạch cho Lanciano, chẳng hạn cô đang tính xây một sân vận động mới, tính toán ngân sách sao cho đội chỉ phải chi rất ít nhưng hiệu quả cao nhất.

Bây giờ, Lanciano đang được coi là một điều thần kì. Đội bóng nhỏ này là của thành phố 35 nghìn dân, xuất hiện trên bản đồ từ nửa sau thế kỉ thứ 8 sau Công nguyên và truyền thống Công giáo viết rằng, những phép màu đã khiến bột mì và rượu thành bánh mì và máu. Điều đó đã luôn xảy ra trong những đợt thánh lễ của thành phố hàng năm. Nhưng Valentina Maio muốn những điều thần kì trong bóng đá: "Những kết quả tốt đẹp mà chúng tôi có được là do lao động cật lực, và một vị trí cao trên bảng xếp hạng chắc chắn không phải là một điều may mắn". Đúng là những tuyên bố của một chủ tịch đúng nghĩa. Không ai có thể phản bác cô về điều đó, nhưng cũng không ai ở Lanciano này nhắc đến một chữ "P" hoa (viết tắt của từ "promozione", lên hạng) hay chữ "Serie A". Ở đây, tất cả đều mê tín, và họ sợ "nói trước bước không qua". Nhưng mơ mộng thì chẳng có gì là tội lỗi, và ngày 8-3 năm nay, sau những bông mimosa mà các tifosi tặng cho Valentina Maio, cô chỉ mong các cầu thủ Lanciano, trong đó có chồng cô, tặng cô những nhành mimosa khác cho năm tới. Khi Lanciano đã có mặt ở Serie A....

Trương Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italy, từ Roma)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm