Góc Anh Ngọc: Ai cứu nổi Inter, Gazprom hay Chúa?

06/12/2011 14:52 GMT+7 | Inter Milan

(TT&VH) - Tất cả những gì đang diễn ra giống như bức tranh về ngày tận thế. Trong cái buổi tối điên rồ mà Inter thua Udinese, biến những lời nói hoa mĩ về việc Inter vẫn còn trong cuộc đua Scudetto của Ranieri thành lố bịch, một niềm hy vọng khác của Inter cũng tan thành mây khói.

Inter với một tương lai nói tiếng Nga? “Da” (có) hay “nyet (không)? Gazprom, nhà khổng lồ năng lượng của nước Nga đang muốn vươn bàn tay vạm vỡ và mạnh mẽ của nó sang nước Ý trong cuộc thôn tính Saras, tập đoàn hóa dầu của gia đình Moratti. Những cuộc thương lượng giữa đại diện của Gazprom với Saras đã diễn ra mấy ngày qua, nhưng quan điểm của Gazprom rất rõ ràng: họ chỉ mua Saras, không mua Inter, vốn là một tài sản của nó. Tập đoàn Nga đã có một đội bóng (Zenit Saint Petersburg) và thảm họa mà họ đang chứng kiến với Inter đủ để những ông chủ người Nga trở nên thận trọng hơn. Moratti sẽ không bỏ rơi đội bóng mà trong suốt hơn 10 năm qua, năm nào ông cũng móc tiền gia đình để lấp các lỗ hổng thâm hụt, nhưng đã không dưới một lần ông thừa nhận khả năng sẽ bán đi Inter nếu giờ đây nó đã thành một gánh nặng tài chính khủng khiếp. Gazprom đã nói không, và Inter vẫn như một con tàu ngày càng chìm xuống dưới đáy sâu của nỗi tuyệt vọng và xấu hổ.


Inter đang là một thương hiệu ế ẩm - Ảnh Getty

Nói thế có quá không? Không. Sau 2 chiến thắng Cagliari và Siena, đúng khi người ta tin rằng Inter đang trở lại với một lịch thi đấu dễ dàng để cuối năm leo lên tốp đầu của Serie A, thì trận thua Udinese ập đến. Giờ đây, sau Inter, đứng thứ 4 từ dưới lên cùng Bologna và Siena, chỉ còn mỗi Novara, Cesena và Lecce, những đội bóng yếu nhất giải. Đấy là một thảm họa về mặt thể thao mà phải lục lại hồ sơ của 65 năm trước, người ta mới lại được chứng kiến (mùa 1946/47). Đấy cũng là một cơn bĩ cực thực sự: họ đã thua 6/12 trận đã đấu (3 ở San Siro, nơi họ chỉ ghi 4 bàn/6 trận, ghi bàn ít nhất giải trên sân nhà), trong khi hàng công hoàn toàn bất lực. Nhờ những số liệu thông kê vô cùng chi tiết mà chính trang web của Inter cung cấp (may quá, đấy là một trong số rất ít những thứ còn hoạt động tốt ở Inter), mà người ta biết rằng, 5 tiền đạo Inter đã ra sân mùa này cả thảy 2.367 phút (tương đương 26 trận), chỉ ghi vẻn vẹn 6 bàn. Cả Ranieri sau những thay đổi được cho là khôn ngoan đã bỗng nhiên trở nên hóa dại trong trận đấu với Udinese và người ta nhận ra rằng, tất cả những thay đổi ấy của ông hóa ra chỉ là để cho con tàu chìm chậm hơn thôi. Có một cảm giác đang trỗi dậy: có lẽ thợ hàn Ranieri cũng không hàn gắn nổi con tàu thủng. Viễn tưởng kinh khủng của những mùa bóng Inter dưới thời Moratti có hơn 2 HLV đến rồi đi đang mở ra (1995/96 và 2003/04, 3 HLV; 1998/99, 4 HLV).

1 Đến Zanetti cũng phải chấp nhận dính thẻ đỏ để lăn xả cứu Inter, nhưng vô ích. Thẻ đỏ anh nhận trong trận gặp Udinese là thẻ đỏ đầu tiên anh lĩnh trong 17 năm chơi bóng tại Serie A cho Inter.

1,62 Kể từ năm 2000 đến nay, trong số các HLV được bổ nhiệm giữa chừng ở Inter, chỉ có mỗi Tardelli là có số điểm trung bình trận trong 8 trận đầu tiên dẫn dắt thấp hơn Ranieri (1,50 so với 1,62).

3 Thua Fiorentina, Roma là đội đầu tiên kể từ năm 2008 kết thúc một trận đấu chỉ có 8 người trên sân. Trước đó Napoli cũng bị đuổi 3 người trong trận gặp Parma 3 năm trước.

6 Lần đầu tiên trong lịch sử 103 năm tồn tại, Inter thua một nửa trong số 12 trận đã đá. Lần đầu tiên kể từ mùa 1990/91, Roma mới lại để thua 6/13 trận như mùa này.

Sau trận Udinese, Moratti đã xuống phòng thay quần áo của đội và nói chuyện với họ trong 20 phút. Vị chủ tịch cảm thấy chính mình phải vào cuộc để cứu vớt tất cả những gì có thể cứu vớt được, chưa đầy một năm sau ngày Inter còn hãnh diện giơ cao chiếc Cúp vô địch World Cup Club đoạt dưới thời Benitez. Moratti có lẽ hiểu rõ hơn ai hết điều gì đang xảy ra ở CLB, nhưng làm gì và thế nào để cứu nó lại là một chuyện khác. Báo chí Ý viết rằng tình trạng kỉ luật ở đội rất tệ. Sau thất bại mới rồi, Zarate và Alvarez nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng trong một sàn nhảy, cho thấy việc kiểm soát cầu thủ của Inter có vấn đề (trước đó, những tin đồn về cuộc sống về đêm “nhộn nhịp” của Sneijder đã bùng lên). Có vẻ như đội bóng từng một thời được nêu gương về kỉ luật sắt đã không còn biết làm gì để kiểm soát cầu thủ và can thiệp khi cần thiết. Người ta bảo rằng, Inter cũng đã không còn biết sự khôn ngoan trên thị trường chuyển nhượng, khi sếp mua sắm Branca trở nên lú lẫn tuyệt đối, đưa về những Jonathan, Zarate, Poli (chưa ra sân trận nào) hay cả Coutinho (chấn thương liên tục). Trong khi ấy, đội ngũ các cựu binh ngày càng trở nên già đi và bảo thủ hơn. Báo chí Ý cũng nhắc không ít lần đến việc các cựu binh trở thành lực cản cho những thay đổi và trẻ hóa của toàn đội, khi họ quay lưng lại với những điều chỉnh chiến thuật của HLV hay phản ứng lại với các cầu thủ trẻ.

Inter sẽ nghiến răng mà đá trong một cuộc chiến cho ít nhất một vị trí Europa League? Giờ đừng nói đến điều ấy, mà hãy nói tới việc trụ hạng, như mùa 1993/94, khi Inter chỉ chắc chắn trụ lại Serie A ở vòng cuối cùng. Giờ đây, Gazprom không mua Inter nữa, Moratti đang bất lực, ai sẽ cứu Inter, Chúa ư?

                                  

Anh Ngọc

                                anhngoc@thethaovanhoa.vn

Một cuộc cách mạng mini trong tháng 1/2012?

Thất bại nhục nhã trước Udinese không hề làm thay đổi quan điểm của Moratti: Sẽ không có những đầu tư lớn trong kì chuyển nhượng mùa đông. Thâm thủng ngân sách và Luật Công bằng tài chính của UEFA đã chặt tay Moratti, khiến ông chỉ có thể theo đuổi chính sách thắt lưng buộc bụng. Các chuyển nhượng sắp tới, nếu có thể thực hiện được, sẽ chủ yếu nhắm vào hàng tiền vệ. Các quan chức Inter giờ đây đã tiếp cận Genoa và Atalanta để có được chữ kí của cầu thủ người Slovakia Kucka và cầu thủ người Ý gốc Argentina Schelotto (ảnh). Còn sau đó, vào mùa hè 2012, Inter sẽ làm gì? Chưa ai biết. Nhưng một cuộc thanh lọc những cựu binh có khả năng sẽ diễn ra.


     

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm