Những bức thư Italy: Một cuộc 'trả thù nhỏ' làm rung chuyển Roma

22/01/2014 07:28 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Dường như có một trận động đất nhỏ đã xảy ra vào cái lúc Gervinho vừa làm tung lưới Storari trong một đợt phản công hoàn hảo của đội bóng thủ đô. Các Romanista sung sướng. Đấy không phải là một chiến thắng cho Scudetto, cũng không phải là một kì tích to lớn nào đó đi vào lịch sử. Nhưng với họ, một chiến thắng trước Juve có quá nhiều ý nghĩa.

Khi mà một trận đấu ở Cúp Italia vào tối thứ ba, vốn không phải là thời gian lí tưởng để xem bóng đá đối với đa phần dân hâm mộ Italy, và trận đấu cũng được chiếu trực tiếp trên truyền hình, thế mà vẫn có đến gần bảy vạn người đổ đến sân Olimpico trong một ngày thời tiết khá thất thường, đấy chắc chắn phải là một cuộc đọ sức đỉnh cao. Đương nhiên, cái tên Juventus gây chú ý mạnh mẽ. Đội bóng hùng mạnh của Conte mới chỉ hai tuần trước đây đã vùi dập Roma đến ba bàn không gỡ ở Serie A, hiện đang như một chiếc xe lu lao về đích với 12 chiến thắng liên tiếp và đang bỏ xa Roma tới 8 điểm.

8 điểm cách biệt sau 20 vòng đấu là một khoảng cách vô cùng lớn, nhưng 90 phút hoặc hơn của một trận đối đầu trực tiếp duy nhất để mở cánh cửa vào tứ kết Cúp Italy lại có ý nghĩa hoàn toàn khác. Đánh bại Juve là loại đội bóng mạnh nhất nước Ý hiện tại khỏi một mặt trận. Khi Roma và Juve cùng đứng đầu danh sách những đội đoạt nhiều Cúp Italy nhất với 9 lần thắng lợi, trận đấu này cũng có thể mở cánh cửa đến danh hiệu thứ 10, đồng nghĩa với việc một trong hai đội sẽ được thêu lên áo ngôi sao bạc, tượng trưng cho 10 Cúp Italy.

Chẳng ngạc nhiên nếu các romanista lũ lượt đến sân để mong chờ một chiến thắng của đội bóng giallorossi. Đường đến sân Olimpico đã đông nghẹt và tắc cứng từ hồi chiều. Cũng không ngạc nhiên nếu đất rung lên một chút sau bàn thắng của Gervinho. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà ấy bây giờ đang được yêu mến và người nhập cư ở Roma bảo, nhờ có những người hùng da màu như anh đang bay cao ở Roma mà họ ít bị kì thị hơn. Và người ta càng thấy bình thường, nếu Roma vào trận và chơi với quyết tâm chiến thắng cao độ đến thế. 

Đấy không phải là một trận đấu thực sự đỉnh cao như người ta chờ đợi với những cơ hội vô vàn giữa hai bên, nhưng đấy là một cuộc đọ sức đúng nghĩa của cơ bắp và ý chí. Nhưng chiến thắng chỉ thuộc về ai có ý chí, có quyết tâm và chuẩn bị tốt hơn. Không ai xứng đáng hơn Roma, bởi chỉ cần nhìn số cơ hội đã tạo ra cũng như đội hình ra sân của hai đội là đủ hiểu ai cần Cúp Italy hơn.

Roma tung ra đội hình mạnh nhất (họ đã để Totti, Florenzi và Maicon nghỉ trong trận tuần trước với Livorno để đá chính trận này), trong khi Conte thực hiện quay vòng nửa đội hình (Tevez, Llorente không ra sân từ đầu đêm Olimpico). Roma chiến đấu và tìm cách chiến thắng từ khu vực trung lộ. Roma đánh bại Juve để vào bán kết và bây giờ mơ gặp Lazio ở đó cho một trận phục thù khác.

Lần này là “phục thù lớn”, bởi nếu Juve là kẻ thù quốc gia thì Lazio là kẻ thù hàng xóm. Đội bóng ấy đã đánh bại họ ở trận chung kết Cúp Italy tháng 5/2013, đẩy Roma vào một cuộc khủng hoảng tinh thần vô cùng trầm trọng, cho đến khi Rudy Garcia xuất hiện và tạo ra một Roma đáng mơ. Lazio sẽ đá với Napoli ở một trận tứ kết khác đêm 29/1 tới. Nếu Lazio đánh bại Napoli của Benitez, sẽ có đến 3 trận derby thủ đô ở Serie A (9/2) và Cúp Italy (5 và 12/2) trên sân Olimpico chỉ trong một tuần của tháng 2. 

Một mùa derby thực sự và đáng xem, đáng nhớ trong cái năm mà Roma hồi sinh. Theo một ý nghĩa nào đó, mùa bóng này không hẳn là một thất bại của bóng đá thủ đô. Scudetto, nếu thuộc về Juve, cũng không làm các romanista tiếc nuối dù họ đã có một sự khởi đầu mạnh mẽ. Nhưng nếu Roma đoạt Cúp Italy, họ có thể tự hào vì đã loại chính Juve ở một mặt trận khác theo thể thức đá trực tiếp. Và sau đó, mơ một cuộc đối đầu nữa ở Siêu Cúp Italy. Một cuộc đối đầu bất tận giữa họ với Juve trong nhiều năm ở giai đoạn này của bóng đá Italy là hoàn toàn có thể, tái hiện cuộc đọ sức kéo dài nhiều mùa bóng giữa họ và Inter ở thời hậu Calciopoli.

Roma hơn Juve ở không chỉ một bàn thắng, mà còn tinh thần và ý chí chiến đấu. Đội bóng thủ đô không hề sợ con ngoáo ộp Juve đã giành 55/60 điểm tối đa ở Serie A, đã ghi ít nhất 3 bàn/trận trong 6 trận gần nhất và đang trên đường thiết lập những kỉ lục. Bởi Olimpico là nhà của họ. Và giờ đây, ở thủ đô, không ít người đã bắt đầu đến một cuộc phục thù Juve thực sự ở Serie A trong trận lượt về ở cuối mùa. Sau trận đấu, trên kênh phát thanh Rete Sport phát ở Roma, một bình luận viên đã nói rằng anh không mong gì hơn là thấy cuộc đua Scudetto với Juve sẽ được mở trở lại trong thời gian tới, sau khi Juve vừa nhận một cú sốc khi thua Roma.

Các tifosi trung lập có lẽ cũng mong muốn điều ấy xảy ra. Khi ấy, đấy sẽ là những trận động đất lớn thực sự.

        Trương Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italy, từ Roma)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm