GM Holdings - Màu xanh hy vọng

09/11/2020 10:49 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Một tỷ đồng, tính cho đến thời điểm trước giờ bóng lăn trên SVĐ Trung tâm Thể thao Công an TP.HCM, là số tiền mà các Cty thành viên, các nhân viên của GM Holdings cùng Kita Group quyên góp được, đặng gửi đến đồng bào miền Trung sau các cuộc chiến khốc liệt với thiên tai, trở lại cuộc sống bình nhật. Tựa như màu áo của GM Holdings vậy, màu xanh của hy vọng, trao gửi yêu thương...

GM Holdings và coach Lộc "ma": Sinh ra để thuộc về nhau

GM Holdings và quần thể các Cty thành viên, vốn chuyên hoạt động về các mảng bất động sản, xây dựng dân dụng và các dự án - căn hộ, trải dài từ Khánh Hòa vào TP.HCM, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Ngoài ra, họ còn kinh doanh các hoạt động và giải trí. Về mặt thâm niên mà nói, GM Holdings chỉ là tân binh trong địa hạt này, nhưng về tầm vóc, tiềm năng, cũng rất ra gì và này nọ đấy.

Chú thích ảnh
HLV Lộc "ma" của GM Holdings chỉ đạo trận đấu

Và, bóng đá - thứ ngôn ngữ toàn cầu, đã vượt qua ranh giới của một môn thể thao vị thành tích. Bóng đá với GM Holdings nó còn là phương tiện, là cầu nối, để doanh nghiệp và các nhân viên của GM Holdings trao gởi những thông điệp - nghĩa cử tốt đẹp, đến với cộng đồng.

Trong khoảng 2 năm xuất hiện trên bản đồ bóng đá phong trào TP.HCM, GM Holdings FC đã nhanh chóng nổi lên như một thương hiệu cỡ bự, với cú đúp á quân hệ thống các giải bóng đá Thiên Long - sàn diễn đỉnh cao nhất trên hệ thống sân 11 người của TP.HCM và thậm chí của cả nước. Công đầu trong các chiến tích ấy, phải kể đến coach Lộc "ma" - Huỳnh Anh Lộc, một dị nhân của bóng đá phủi Sài thành từ hơn 10 năm qua.

Chú thích ảnh
CĐV GM Holdings trên khán đài, màu xanh của hy vọng và yêu thương

Vắt qua Trẻ Cảng, trẻ QK7 và trẻ Thành Long, Huỳnh Anh Lộc thật vô duyên với bóng đá chuyên nghiệp, dù anh được đánh giá là một quái kiệt. Trong một trận đấu tay đôi giữa Lộc "ma" và Tuấn "quỷ" ở Thiên Long Cup cách đây mấy mùa mưa, Huỳnh Anh Lộc đã tiễn cầu thủ nguy hiểm nhất bên kia chiến tuyến "đi tắm sớm" bằng một tấm thẻ đỏ. Nói, quỷ cũng phải chào thua ma là ý như vậy. Giờ, Huỳnh Anh Lộc không thi đấu nữa, mà làm coach luôn rồi.

Với tham vọng của mình, GM Holdings sẽ không dừng lại ở sới phủi, mà sẽ tiến lên chuyên. Trước là khẳng định mình ở các giải phong trào, sau là hạng 3, hạng Nhì QG, rồi hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, rất có lớp có lang. Để chuẩn bị cho chiến lược nghiêm túc này, HLV Huỳnh Anh Lộc đã được cắt cử học các văn bằng HLV chuyên nghiệp của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), cùng các cuộc chiêu binh mãi mã rầm rộ nhất từ trước đến nay. Vẫn có câu, vạn quân dễ kiếm, một tướng khó tìm...

Bóng đá phong trào chính là cái gốc rễ của bóng đá chuyên nghiệp. Đầu tư từ bóng đá phong trào nghĩa là chăm sóc cho cái phần gốc rễ vậy.

Sống để cho đâu chỉ nhận riêng mình

Trở lại với chương trình bóng đá thiện nguyện: "Chung một tấm lòng hướng về miền Trung" của GM Holdings và đối tác Kita Group. Đây là một chương trình có sự chuẩn bị công phu và đáng ra, nó đã diễn ra trên SVĐ Thống Nhất, sàn diễn đẹp nhất của bóng đá TP.HCM, hôm 5/11, nhưng vì yếu tố sân bãi, với mật độ thi đấu dày đặc, nên sự kiện đã được dời về sân Đầm Sen. Sân khấu lớn hay nhỏ, không quan trọng, mà quan trọng là nghĩa cử - thông điệp được trao gửi mới quan trọng.

Như đã nhắc ở phần đầu bài viết, ngoài số tiền 1 tỷ vận động được, còn có hàng tấn vật phẩm, hàng hóa, quần áo, nhu yếu phẩm tích trữ về nơi tập kết của GM Holdings. Và, ngay sau sự kiện khép lại, những người tổ chức sẽ đem tất cả, cùng với tấm lòng đến tận tay bà con các khu vực phải chịu bão lũ, suốt mấy tuần qua.

Chú thích ảnh
Poster chương trình Chung một tấm lòng hướng về miền Trung

Thiện nguyện là phải từ tâm và đồng hành, nghĩa là phải đi xa. Thực tế, trong những năm gần đây, phong trào thiện nguyện với truyền thống lá lành đùm lá rách tốt đẹp của người Việt Nam đã rất lan tỏa. Từ nam, phụ, nữ, ấu; từ khu phố đến các trường học, các tổ chức đoàn thể, Cty xí nghiệp..., đều rất hăng hái, bởi tích thiện, hướng thiện hay làm việc thiện, đều là những điều tốt. Người góp công, kẻ góp của, chung tay vì hai tiếng "đồng bào" thiêng liêng.

Với các doanh nghiệp có các đội bóng sinh hoạt đều đặn như GM Holdings, ngoài việc duy trì sức khỏe, tăng tinh thần đoàn kết, hăng say lao động..., thì đội bóng còn là phương tiện tuyệt vời để kết nối, lan tỏa thông điệp. Bóng đá là đám đông, đông tay thì vỗ nên kêu vậy. Từ những con tim biết rung động, thậm chí rỉ máu, người của GM Holdings làm những việc này một cách âm thầm, không ồn ào. Phải, yêu nhau đâu cần ai làm chứng cơ chứ?!

Chú thích ảnh

Chiều nay (9/11), mọi ngả đường đều dẫn về Trung tâm Thể thao Công an TP.HCM, với trận cầu tâm điểm Liên minh GM Holdings - Kita Group vs FC81+. Trước đó, một trận đấu nội bộ khác giữa 2 Cty thành viên của GM Holdings cũng sẽ diễn ra. Hãy cho chúng tôi thấy, tay của các bạn để ở đâu?!

HÀN TÍN

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm