Gladbach ở lại Bundesliga: Thuyền trưởng Favre, hoa tiêu Marco Reus

27/05/2011 11:14 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Rốt cuộc Gladbach đã lại phải nhờ đến người mà họ đã dựa dẫm trong suốt cả mùa bóng vừa qua để được ở lại Bundesliga. Bàn thắng muộn của Marco Reus chính là động tác kéo sập cánh cửa lên Bundesliga của Bochum, và giúp đội bóng của anh trụ hạng an toàn, sau một cú nước rút thần kỳ cuối mùa.

Gladbach ở lại Bundesliga - Ảnh Getty

Gladbach đã lách qua một khe cửa không thể hẹp hơn để biết mình được quyền sống. Kết thúc lượt đi, không một cầu thủ nào của đội bóng này đón một lễ Giáng sinh và năm mới thanh thản, bởi đơn giản khi ấy, Gladbach đang đứng ở đáy bảng xếp hạng, với vỏn vẹn 10 điểm sau 17 vòng đấu (kém khu vực an toàn 7 điểm), vừa trải qua trận thua thứ tư liên tiếp (từ vòng 13 đến vòng 17). Thất bại trước Stuttgart ở vòng 21 tiếp tục đóng đinh đội bóng ở đáy bảng, và khiến BLĐ quyết định sa thải HLV Michael Frontzeck. Người thay thế ông Frontzeck là cựu HLV của Hertha Berlin, Lucien Favre. Nhưng lý lịch của nhà cầm quân này cũng chỉ gia tăng cảm giác tuyệt vọng: Mùa trước, ông từng bị Hertha sa thải sau khi thiết lập “kỷ lục” thua 6 trận liên tiếp đầu mùa (san bằng “kỷ lục” của chính họ ở mùa 1990-1991), và từ đó cho đến cuối mùa, mọi nỗ lực trục vớt Hertha đều vô hiệu.

Nhưng thật bất ngờ là người đã từng làm đắm một con tàu với bề dày lịch sử (Hertha từng 2 lần vô địch Bundesliga) lại có thể trục vớt nổi một con tàu khác, trong tình thế thậm chí còn tuyệt vọng hơn. Hertha, sau khi sa thải Favre, còn hơn nửa mùa giải để sửa sai, trong khi Favre chỉ có 1/4 mùa giải để cứu Gladbach (ông nhậm chức từ giữa tháng Hai). Nhưng cuối cùng thì điều thần kỳ cũng đã xảy ra, một cách đầy kịch tính. Ông Favre xứng đáng được nhắc đến một cách trang trọng trong chiến công này: Kể từ khi ông lên nắm quyền, Gladbach chỉ thua đúng 4 trận trong 12 vòng cuối (thắng 6, hòa 4), và giờ, đã giành lấy chiếc vé ở lại Bundesliga sau chiến thắng chung cuộc trước Bochum, một chiến thắng không hề dễ dàng.

Thủ lĩnh của đội bóng: Marco Reus

Bàn thắng gỡ hòa 1-1 trước Bochum ở trận play-off lượt về của Marco Reus có thể coi như hình ảnh tiêu biểu cho cuộc hồi sinh không tưởng của Gladbach. Tiền vệ nhỏ con này chưa thực sự hồi phục sau chấn thương bắp dính phải ở trận lượt đi, nhưng vẫn ra sân, chơi đầy quyết tâm, và trở thành cứu tinh cho Gladbach. Chàng trai mới 21 tuổi ấy chính là biểu tượng của đội bóng trong nghịch cảnh. Rất nhiều cầu thủ ở độ tuổi như Reus sẽ phải cảm thấy rất nản lòng sau những gì đã trải qua mùa bóng này, khi chính Gladbach lại trở thành một vật cản cho sự nghiệp của anh.

Đội bóng của Reus đã chơi cực tệ mùa này, nhưng bản thân anh thì không: 12 bàn và 10 đường chuyền quyết định ở Bundesliga là một thành tích phi thường với một cầu thủ mới 21 tuổi, và chơi bóng giữa một tập thể hết sức tầm thường. Reus đã trải qua những cảm giác không hề dễ dàng, như khi anh lập cú đúp trong trận gặp Mainz ở vòng 13, nhưng Gladbach vẫn phải chịu thất bại (2-3), như khi anh mở tỉ số trong trận gặp Dortmund ở vòng 14, nhưng đội bóng thì lại thua ngược 1-4. Trong 32 trận Reus có mặt trên sân mùa này, Gladbach chỉ thắng được 10, và thua đến 16. Không phải vì Reus chơi tồi, mà vì các đồng đội của anh đã chơi quá bạc nhược, khiến cho mọi nỗ lực của Reus trở nên cô độc.

Ông Favre đã làm được nhiệm vụ đánh thức những đồng đội của Reus. Kể từ khi ông Favre lên nắm quyền, Reus đã nổ súng trong 5 trận, và cả 5 trận ấy, Gladbach đều chiến thắng (bao gồm cả trận hòa đem đến thắng lợi chung cuộc trước Bochum). Đội bóng cũng đã có những người hùng mới: Juan Arango, người giật về một điểm quý hơn vàng trong trận hòa Hamburg ở vòng cuối cùng, hay Igor de Camargo, người đã ghi bàn đem về chiến thắng cho Gladbach trước Bochum ở trận play-off lượt đi.

Reus không còn là người hùng đơn độc nữa, vì Favre đã biết đánh thức sức mạnh tập thể, khiến anh và Gladbach trở nên nguy hiểm hơn. Nói cách khác, ông Favre chính là thuyền trưởng, còn Reus là hoa tiêu trong hành trình tìm lại sự sống của đội bóng từng 5 lần vô địch Bundesliga!

Play-off, những điều đọng lại

Duyên và nợ

Mùa trước, HLV của Bochum là Friedhelm Funkel chính là người đã lên thay Lucien Favre ở Hertha Berlin. Bây giờ, ông và Bochum lại chịu thua dưới tay đội bóng mới của Favre, người cũng mới chỉ dẫn dắt Gladbach từ giữa tháng Hai

Không thua kém gì các “ông lớn”

Khi HLV Favre lên nắm quyền, Gladbach còn đứng chót bảng, với 7 điểm kém vị trí an toàn, nhưng sau 12 vòng dưới tay nhà cầm quân này, đội bóng ấy đã giành đến 20/36 điểm tối đa để giành quyền đá play-off, và bây giờ trụ hạng một cách ngoạn mục. Nên nhớ là trong từng ấy vòng, ĐKVĐ Dortmund giành được 25 điểm, á quân Leverkusen giành được 22 điểm, còn đội thứ ba Bayern cũng chỉ giành được 23 điểm


Ban Cầm

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm