"Điểm hẹn cảm xúc" những ngày giáp Tết
Không chỉ là hoạt động chuẩn bị hậu cần cho ngày Tết, những nồi bánh chưng đỏ lửa tại trung đoàn 18, sư đoàn 325 đã trở thành "điểm hẹn cảm xúc", nơi những người lính trẻ tìm thấy sự ấm áp, sẻ chia và cảm giác đoàn viên giữa môi trường quân ngũ – điều làm nên cái Tết rất riêng của người lính.

Hoạt động gói bánh chưng diễn ra hằng năm tại sư đoàn 325
Không có sự sum họp đông đủ như ở mỗi mái nhà, cũng không có sự tất bật quen thuộc nơi hậu phương. Tết trong doanh trại đến theo một cách rất khác – lặng lẽ nhưng sâu sắc. Giữa không gian đơn vị, khi cán bộ, chiến sĩ cùng nhau ngồi lại để gói bánh chưng, một nhịp kết nối tự nhiên được hình thành, thay cho lời chúc Tết sớm, thay cho những cái nắm tay gửi về gia đình nơi xa.

Các chiên sĩ cùng nhau gói bánh chưng
Với nhiều chiến sĩ trẻ, đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất được đón mùa xuân xa nhà đặc biệt nơi doanh trại. Nỗi nhớ nhà không thể nói thành lời nhưng lại hiện hữu trong từng ánh mắt, từng câu chuyện được nhắc khẽ về quê hương, về những mùa Tết đã qua. Chính trong khoảnh khắc cùng nhau gói bánh, khoảng cách ấy dường như được thu ngắn lại. Doanh trại không chỉ là nơi học tập, rèn luyện kỷ luật, mà đã trở thành một mái nhà chung – nơi mỗi người tìm thấy hơi ấm và tìm thấy hương vị tình thân trong những ngày cuối năm.

Trung sĩ Nguyễn Đức Tuấn - KĐT trung đội smpk12,7mm, tiểu đoàn 7, trung đoàn 18, sư đoàn 325
Như trung sĩ Nguyễn Đức Tuấn chia sẻ:
"Lần đầu đón Tết xa nhà, tôi cũng rất nhớ nhà, gia đình. Nhưng không khí gói bánh chưng ở đơn vị lại mang đến cảm giác ấm áp, gần gũi. anh em quây quần bên nhau như người thân. Với tôi, nồi bánh chưng trong doanh trại không chỉ là Tết, mà còn là tình đồng đội, là sự sẻ chia. Dù không được về nhà, những bên nồi bánh chưng, chúng tôi vẫn cảm nhận được hương vị Tết, cảm nhận được sự quan tâm của đơn vị, để yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những ngày đầu xuân."
Những chiếc bánh chưng vuông vắn của chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ
Những chiếc bánh chưng vuông vắn xuất hiện không đơn thuần là sản phẩm của hoạt động tập thể, đó là biểu hiện của sự tiếp nối truyền thống, là cách những người lính trẻ chạm vào giá trị văn hóa dân tộc bằng chính trải nghiệm của mình. Khi tự tay xếp lá, gói bánh, họ hiểu rằng Tết không chỉ nằm ở thời khắc giao mùa, mà còn ở sự quây quần, ở tinh thần hướng về cội nguồn.

Sự ấm áp gói gọn trong từng chiếc bánh chưng
Hoạt động gói bánh chưng chào xuân, đón Tết cũng đã làm nổi bật điều rất đặc trưng của môi trường quân ngũ, tình đồng chí, đồng đội. Trong guồng quay nhiệm vụ thường ngày, mỗi người một vị trí, một phần việc; nhưng khi cùng tham gia một nét sinh hoạt chung, sự gắn kết trở nên rõ ràng hơn. Không phân biệt cũ – mới, quê quán khác nhau, tất cả cùng sẻ chia một không khí xuân, cùng tạo nên cảm giác thân thuộc giữa tập thể.
Từ những điều giản dị ấy, Tết trong doanh trại mang một sắc thái rất riêng – không ồn ào, không phô trương, không cầu kỳ, nhưng cũng không kém phần đầm ấm và bền chặt. Đó là cái Tết của trách nhiệm và trưởng thành, khi mỗi quân nhân vừa làm nhiệm vụ, vừa học cách thích nghi, sẻ chia và tìm thấy niềm vui trong "khoảng lặng" mà mình đang gắn bó.

Bánh chưng ngày Tết của chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ
Những chiếc bánh chưng vì thế mà trở thành một dấu mốc tinh thần. Nó nhắc người lính nhớ về truyền thống dân tộc, về gia đình, đồng thời khẳng định sự gắn bó với tập thể trong chặng đường đã qua và chặng đường dài phía trước. Và chính từ sự giao hòa ấy, mùa xuân nơi doanh trại được "giữ lửa" – bằng tình người, bằng niềm tin và bằng sự đồng hành của những người đang cùng nhau thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.