Rooney ở lại M.U: Lương mới khổng lồ

23/10/2010 10:33 GMT+7 | Bóng đá Anh

* Rooney bất ngờ ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm.
* Lương của Rooney tăng gấp đôi, lên 180 nghìn bảng/tuần.
* Rooney xin lỗi Sir Alex, đồng đội và người hâm mộ.

(TT&VH) - Trong một động thái gây sốc, Rooney đã đồng ý ở lại Old Trafford, ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm và lương được tăng gấp đôi thành 180 nghìn bảng/tuần.

Màn kết bất ngờ

Tất cả các phương tiện truyền thông ở Anh đều dùng từ "sốc" để nói về màn kết bất ngờ của vụ Rooney-gate. Trong khi người ta chờ đợi Rooney sẽ ra đi như thế nào, với giá bao nhiêu và đích đến là đâu thì tiền đạo người Anh lại đồng ý ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm. Nếu hoàn thành bản hợp đồng này, Rooney sẽ gắn bó với sân Old Trafford đến 11 năm.


Rooney đã quyết định ở lại M.U - Ảnh: AP
Rooney sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 25 của mình vào ngày mai, 24/10. Có lẽ, đó là sinh nhật đáng nhớ nhất của tiền đạo này. Câu chuyện về Rooney trong 10 ngày xứng đáng được đưa lên sân khấu và trở thành vở kịch cực kỳ căng thẳng, kịch tính và kết thúc đầy bất ngờ. Vở kịch bắt đầu bằng tuyên bố gây chấn động "Tôi không hề dính chấn thương" (ngược với lời của Sir Alex), được đẩy lên cao trào bằng cuộc họp báo hy hữu của Sir Alex khi ông chỉ trích cậu họ trò "thiếu tôn trọng đối với đội bóng" và tiếp nối sau đó là thông báo đáp trả "Tôi ra đi vì tham vọng" của Rooney. Những tình tiết xung quanh như tuyên bố "từ mặt" của đồng đội Evra, băng rôn biểu ngữ sỉ nhục Rooney trên khán đài, hay mới nhất là hành động dọa giết từ CĐV... khiến người theo dõi tin rằng mối tình Rooney - M.U sẽ có kết cục tan vỡ. Nhưng cuối cùng, bất ngờ và gây sốc, đó là cái kết hạnh phúc cho tất cả.


Sau 10 ngày đầy biến động, Rooney đã quyết định ở lại. Dù vậy, anh hiểu rằng mình đã sai trái với những tuyên bố, hành động khiêu khích. Theo lời của Sir Alex, anh đã nói lời xin lỗi với ông, với các đồng đội và gửi lời xin lỗi đến tất cả các fan của M.U. Sir Alex và các đồng đội đã tha thứ. Chỉ còn đợi người hâm mộ nữa mà thôi.


Lương mới khổng lồ

Rooney từng nói rằng anh muốn ra đi không phải vì tiền mà vì M.U không đáp ứng được tham vọng của anh. Bây giờ, anh ở lại là vì "Tôi tin rằng đội bóng sẽ tiếp tục duy trì được lịch sử hào hùng và đầy vinh quang", tức là vì M.U đủ sức đáp ứng được tham vọng của anh. Còn tiền bạc? Chắc chắn, quyết định ở lại cũng liên quan đến chuyện tiền nong.

Dù M.U chưa đưa ra thông báo cụ thể nhưng tờ Guardian khẳng định lương của Rooney được tăng lên gấp đôi, từ 90 nghìn bảng/tuần lên thành 180 nghìn bảng/tuần. Với mức lương ấy, Rooney đã trở thành cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất ở M.U và đứng thứ 2 ở danh sách những cầu thủ hưởng lương cao nhất trong lịch sử Premier League, chỉ kém mỗi Yaya Toure của Man City, hơn hẳn Carlos Tevez (150 nghìn bảng/tuần), và hơn mọi cầu thủ của Chelsea.

Rõ ràng, khi Sir Alex, GĐĐH David Gill đưa ra lời đề nghị như thế trong cuộc gặp mặt vào trưa thứ Năm với người đại diện của Rooney, tiền đạo này khó mà từ chối ở lại. Nếu rời M.U mà vẫn ở lại Anh, Rooney chỉ có 2 sự lựa chọn là Chelsea và Man City. Chelsea chắc chắn không muốn phá vỡ mức lương kỷ lục 160 nghìn hiện do thủ quân Terry nắm giữ. Đến Man City, lương của Rooney có thể lên đến 230 nghìn bảng/tuần. Nhưng khi ấy, các nhà tài trợ sẽ quay lưng với anh và doanh thu của anh từ quảng cao sẽ sụt giảm rất lớn. Khi đặt lên bàn cân, Rooney rõ ràng sẽ kiếm nhiều tiền hơn (ít nhất không ít hơn) khi ở lại M.U.

Vì lẽ đó, việc Rooney quyết định ở lại cũng vì tiền mà thôi.

Rooney nghỉ 3 tuần

Rooney sẽ phải nghỉ 3 tuần vì chấn thương mắt cá trong buổi tập mới đây. Như vậy, anh sẽ vắng mặt trận lượt về với Bursaspor ở Champions League, trận gặp Wolves tại Cúp Carling, 3 trận Premier League với Stoke, Tottenham và Wolves. Tuy nhiên, Rooney có thể kịp bình phục cho trận derby với... Man City.


Đ.LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm