Giroud: Sau đỉnh cao Ligue 1 là màu áo Lam

02/03/2012 14:48 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Anh chơi tự tin như thể mình đã khoác chiếc áo Lam từ lâu lắm rồi. Olivier Giroud, người mà cách đây 2 năm thôi còn chẳng biết Ligue 1 là gì, đã tỏa sáng trong một trận đấu mà nhiều CĐV Pháp không dám tin rằng họ có thể thắng, trước một đội tuyển mạnh đang đạt độ chín của châu Âu.


Giroud mở tỷ số cho Pháp vào lưới ĐT Đức - Ảnh Getty

Mùa bóng này, không ai có thể cản được anh. 11/18 đội ở Ligue 1 mùa này đã từng bị Giroud chọc thủng lưới, và rạng sáng qua, ở lần thứ ba khoác lên mình chiếc áo ĐTQG, anh lại lên tiếng, với sự tự tin hiếm thấy của một cầu thủ không có năng lực thiên phú, nhưng luôn cầu tiến và không biết sợ hãi.

"Tòa tháp" Giroud chính là hình ảnh tiêu biểu của Montpellier ngổ ngáo ở Ligue 1 mùa này: Trong 11 trận anh nổ súng, họ chỉ thất bại một lần, và vào cái ngày mà anh chơi như "lên đồng" ở Bremen, Pháp đã đá một trận giàu hứng khởi bậc nhất dưới thời HLV Blanc. Anh bảo: "Sau khi ghi bàn, tất cả những gì tôi muốn làm là chạy 3 vòng quanh sân để ăn mừng, nhưng tôi đã cố gắng kiềm chế. Tôi vẫn còn nhiều việc phải làm để chứng tỏ mình xứng đáng có mặt trong danh sách vào tháng Năm". Phải, vẫn còn rất nhiều thử thách cho Giroud ở phía trước, nhưng anh đã "ghi" những điểm số rất quan trọng trong mắt ông Blanc với màn trình diễn hôm qua.

PAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm