Đây là nguyên nhân chính khiến các 'ngôi sao' Arsenal dứt áo ra đi?

06/01/2017 05:34 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Không giành được 3 điểm trước Bournemouth, Arsenal chỉ còn biết tự trách mình. Họ đã thất thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Phải chăng kịch bản quen thuộc ở những mùa giải trước sẽ tái lập với Arsenal, và các ngôi sao của họ sẽ đồng loạt rời đi?


Từ bao giờ, chỉ một pha ăn mừng của Giroud cũng làm toàn bộ giới truyền thông Anh soi mói và ngờ vực. Người ta tự hỏi, sau bàn thắng ghi được ở phút 92, tiền đạo người Pháp có vẻ quan tâm nhiều đến cách ăn mừng bàn thắng hơn là đưa bóng đến vòng tròn trung tâm để trận đấu được tiếp tục. Cần phải nhắc lại, bàn thắng đó chỉ mới giúp Arsenal giật lại 1 điểm. Và là 1 điểm từ tay một đội bóng như Bournemouth.

Những hình ảnh nói lên tất cả. Alex Oxlade-Chamberlain lấy lại quả bóng, gọi với người đồng nghiệp còn đang "say sưa" quay trở lại trận đấu với hy vọng lấy 3 điểm. Còn Giroud, chẳng mảy may quan tâm, anh dường như muốn chứng tỏ với giới truyền thông và các CĐV trên toàn thế giới: “Tôi đã mất cả một ngày để chuẩn bị cách ăn mừng kiểu ‘bọ cạp’, và sẽ chẳng ai cản nổi tôi ăn mừng cả!”.


Chamberlain gọi Giroud nhanh chóng quay trở lại trận đấu

Đương nhiên Giroud không phải là nguyên nhân dẫn tới trận hòa này. Sẽ là thật thiếu công bằng nếu chỉ trích Giroud, khi tiền đạo người Pháp được giới chuyên gia đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất trận với 1 bàn thắng và 2 pha kiến tạo. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Bournemouth có thể ghi được 3 bàn thắng vào lưới Arsenal. Wenger và các cầu thủ tuyến dưới phải đứng ra chịu trách nhiệm.

Giroud không có lỗi trong pha bóng mà Hector Bellerin quá chủ quan khi bỏ hổng Charlie Daniels. Cầu thủ người Pháp rõ ràng cũng chẳng liên quan đến bàn thua thứ 2 mà Xhaka xử lý bóng như cầu thủ nghiệp dư, để rồi sau đó Koscielny cùng Mustafi thất bại trước Wilson.

Nhưng chính Giroud lại là tấm gương phản chiếu hình ảnh của Arsenal trong nhiều mùa giải: Họ thường xuyên mất tập trung trong những thời khắc quan trọng nhất. Tham vọng của CLB này luôn bị đặt một dấu hỏi, nhiều người còn khẳng định chính điều này đã khiến các cầu thủ đẳng cấp sau khi không giành được thành công cùng Arsenal luôn tìm cách để dứt áo ra đi.


Hãy nhìn vẻ mặt của Sanchez khi chứng kiến Giroud ăn mừng

Một chút so sánh liên quan đến Arsenal mà có lẽ mọi độc giả đều muốn nghe. Chelsea đã có một bước tiến lớn với việc giành được 29 điểm nhiều hơn những gì họ làm được cách đây 12 tháng. Liverpool có nhiều hơn 14, Man United là 6 và Man City là 3.

Với Arsenal, họ có ít hơn năm ngoái 3 điểm. Arsenal đang đứng lại. À không, Arsenal đang đi ngược lại, ngược lại bằng một đội hình được coi là tốt nhất dưới thời HLV Wenger trong gần chục năm qua.

Alexis Sanchez, một cầu thủ từng quá quen với việc dành chiến thắng trong màu áo Barca - đương nhiên luôn tràn đầy tham vọng. Anh tỏ thái độ bực tức với các đồng đội ngay sau trận đấu, và đây có thể là giọt nước làm tràn ly. Nên nhớ, Sanchez đã từ chối gia hạn hợp đồng với Arsenal một lần cách đây chưa lâu. Viễn cảnh cầu thủ này sẽ không khoác áo Arsenal trong mùa bóng sau là hoàn toàn có cơ sở.


Vô cùng bực bội và thất vọng

Nếu Arsenal có thể thắng Bournemouth và Chelsea thất bại trước Tottenham đêm nay, khoảng cách giữa The Gooners và ngôi đầu sẽ thu hẹp xuống còn 6 điểm. 6 điểm trong 18 vòng đấu còn lại chẳng phải là điều gì quá to tát, nhưng có lẽ HLV Wenger lại nghĩ rằng, chờ đối thủ đánh mất điểm sẽ tốt hơn là việc đội bóng của mình cố giành chiến thắng trong những vòng đấu tiếp theo.

Chúc ông may mắn với lựa chọn của mình, Arsene Wenger!

Hoàng Long
Lược dịch

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm