Live show 2 Giọng hát Việt: Sáng tạo nhưng chưa bứt phá

24/09/2013 08:17 GMT+7 | Truyền hình thực tế


(Thethaovanhoa.vn) - Đêm 22/9, live show 2 giữa đội của Quốc Trung và Hồng Nhung có nhiều điều đáng mong chờ bởi đây là cuộc đua cân sức giữa một nhà sản xuất hàng đầu và một ca sĩ hàng đầu. Nhưng cuối cùng, sự mong chờ vẫn chưa được thỏa mãn.

>>>Đọc các bài viết về Giọng hát Việt 2013 tại đây

Cho dù đội Hồng Nhung đang có nhiều thí sinh rất mạnh và đội Quốc Trung tiềm ẩn khả năng bùng nổ cao, nhưng tất cả các thí sinh chưa có ai tạo nên sự bứt phá.

Có “sáng” nhưng chưa “tạo”

Hà My luôn là một quả bom của đội Quốc Trung. Ở cô luôn tiềm ẩn một sự bùng phát ít ai ngờ tới. Nhưng trong đêm live show thứ 2 vừa qua, sự bất ngờ mà cô đem lại có chăng chỉ là việc cô đi chân trần ra sân khấu, còn ca khúc mà cô thể hiện, Just Give Me A Reason (sự kết hợp rất nổi tiếng giữa ca sĩ Pink và ca sĩ Nate Ruess), đã hoàn toàn quá sức của cô. Không khó để thấy Hà My cũng muốn gây hiệu ứng như Song Tú của tuần trước, khi cô cũng chọn một bài rất nổi tiếng của Pink. Tuy vậy, sức cuốn hút của Hà My không cao, nhất là khi cô thể hiện lại một ca khúc vốn được sinh ra để hát đôi. Một mình Hà My đóng cả hai vai, cho dù đã có sự xử lý của bàn tay biên tập âm nhạc thì cô vẫn vấp phải khó khăn, đặc biệt có những chỗ phải “gồng” giọng hơi phô. Một điều đáng tiếc khi từ những vòng trước Hà My cho thấy mình là một người rất chịu khó thay đổi nhưng lần này sự thay đổi của cô lại không có một lý do nào.

Hà Linh của đội Hồng Nhung cũng mắc phải khuyết điểm tương tự. Cô đã chọn hát một bài dân ca quan họ Bắc Ninh nhưng được xử lý theo kiểu pop đương đại pha màu world music. Nhưng chính ở bản Người ở đừng về này, Hà Linh khá có vấn đề khi cô lấy hơi hơi nặng và làm cho công chúng, nhất là những ai thưởng thức qua ti vi nghe khá rõ và cảm thấy khá mệt tai. Vẫn biết phong cách pha dân ca với pop đương đại không phải là chuyện mới và ranh giới sáng tạo là vô biên nhưng sự phá cách của Hà Linh vẫn chưa tới, nghe vẫn chưa “đã”.

Ca sĩ Thái Châu trình diễn ca khúc Trò chơi 
Hà Linh là một trong số ít những gương mặt tiềm năng nhất của Giọng hát Việt năm nay. Cô cùng Vũ Cát Tường là hai gương mặt “chiến” nhất của đội Hồng Nhung nhưng ở live show thứ 2 này đều không tạo bất ngờ. Cát Tường, với phần thể hiện sự pha trộn giữa hai ca khúc nổi tiếng Run The World Billie Jeans cũng chỉ khẳng định thêm rằng cô là một hình mẫu đa năng, còn về sự sáng tạo trong đêm diễn thì không để lại nhiều dấu ấn.

Một sự thất vọng nữa là phần trình diễn của Nguyễn Lâm Hoàng Phúc (đội Quốc Trung) trong ca khúc Ai về sông Tương. Với bản phối theo điệu reggae khá lạ tai, nghe qua nhiều người sẽ nghĩ rằng đó sẽ là chiếc phao cho Hoàng Phúc, người có giọng hơi non, thể hiện. Nhưng rồi Phúc thể hiện không tới. Phúc dường như đang muốn chứng minh mình là một Hà Okio thứ hai hơn là xử lý sao cho hợp lý. Trong giai điệu của reggae, yếu tố sâu lắng được giảm thiểu nhưng những điểm nhấn rất được coi trọng. Phúc đã không cho thấy Ai về sông Tương có một điểm nhấn quan trọng nào.

Ngoài ra còn phải kể thêm phần trình diễn của Âu Bảo Ngân, cho dù cô làm tăng đáng kể sức hút sân khấu với ca khúc Cô gái vót chông nhưng phần trình diễn của cô vẫn còn gặp rất nhiều vấn đề về thanh nhạc…

Bàn tay HLV

Có thể thấy đêm live show 2 để lại khá nhiều dấu ấn của HLV. Ngẫu hứng sông Hồng của Đỗ Thành Nam (đội Hồng Nhung) là một cố gắng vượt qua chính mình, Thành Nam vượt qua áp lực bài vở bằng một chất giọng rất tốt và đây là điểm cộng cho Hồng Nhung khi giao cho học trò một bài hát khá khó để họ phải bật ra được khả năng tiềm ẩn của mình.

Quốc Trung cũng để lại dấu qua bản phối khá hay của ca khúc Ai về sông Tương. Nhưng phần hay nhất lại thuộc về bản phối ca khúc Trời cho với phần thể hiện của Thái Châu. Ca khúc này vốn là bản electro của ca sĩ Tùng Dương, được Vincent Nguyễn phối nhưng qua bàn tay của Quốc Trung, chất mộng mị, da diết, quái dị mất hết, chỉ còn lại rock và dubstep cuộn lại và trên nền đó, tiếng hát của Thái Châu vút cao. Thật ra, giọng Thái Châu chưa “đã” như đáng ra phải có nhưng đó là một tiết mục hay nhất của đêm live show 2.

Đêm live show 3 sẽ diễn ra vào ngày 29/9, trong đêm này sẽ công bố kết quả bình chọn của 4 đội. Theo BTC, 2 thí sinh có số bình chọn cao nhất của khán giả ở mỗi đội sẽ tiếp tục vào vòng trong. Các HLV sẽ chọn 1 thí sinh trong 3 người còn lại. 2 trong số 5 thí sinh còn lại của mỗi đội sẽ thi đấu theo kiểu sing-off để các HLV chọn thêm một người nữa.

N.M
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm