Man City: Phía trước mới là Tourmalet

28/12/2011 13:03 GMT+7 | Man City

(TT&VH)- Khi Man City đón Giáng sinh với ngôi đầu Premier League, rất nhiều người đã nghĩ rằng thế là họ đã vượt qua được chặng Tourmalet của mùa giải, song thực tế khắc nghiệt hơn nhiều. Lịch đấu trong tháng Giêng của thầy trò Roberto Mancini vẫn tiềm ẩn không ít mối hiểm nguy.

Những trận đấu với Stoke và Wigan rõ ràng được xem là quãng nghỉ cần thiết của Man City sau một tháng Mười hai bão tố, với cú ngã đau đớn trước Chelsea và bị bật bãi khỏi Champions League. Nhưng việc đánh mất 2 điểm ở sân The Hawthorn đã để lại một hệ lụy khá nghiêm trọng: bị M.U bắt kịp về điểm số và sẽ phải bước vào chặng Tourmalet thứ hai với một sức ép cực lớn. Trong tháng Giêng tới, Man City đụng Liverpool tới... 3 lần (2 tại bán kết Cúp Carling), gặp M.U ở vòng ba cúp FA, và sẽ phải chạm trán Tottenham, đội bóng đã chuyển mình mạnh mẽ ở mùa giải này. Ngay cả chuyến làm khách đến sân Ánh sáng vào Tết dương lịch cũng không hề dễ dàng bởi đội bóng này đang có những thay đổi tích cực dưới triều đại của Martin O'Neil.



HLV Roberto Mancini phàn nàn về lịch thi đấu- Ảnh Getty

Chính vì vẫn theo đuổi rất nhiều đấu trường nên Man City bây giờ sẽ phải đối mặt với một lịch thi đấu khá dày đặc với 7 trận đấu trong vòng 24 ngày. Tất nhiên, họ đang là đội bóng có chiều sâu bậc nhất Premier League, song việc phải gặp toàn những đại gia như M.U và Liverpool ở đấu trường cúp khiến cho Mancini không thể không lưu tâm bằng cách sử dụng một số trụ cột của mình, chứ không thể buông cả cho đội hình hai.

Trong phát biểu mới nhất, HLV Roberto Mancini đã tỏ ra một cách khá bức xúc về cách bố trí lịch thi đấu của BTC Premier League.  Man City sẽ phải đá trận đấu cuối cùng lượt đi vào đúng Tết dương lịch, tức là chỉ có hai ngày để phục hồi trước trận đại chiến với Liverpool. Trong khi đó, đối thủ của họ lại đá vòng 19 (gặp Newcastle) vào ngày 30/12, đồng nghĩa với việc có đến 4 ngày để phục hồi sức lực. Theo Mancini, việc phân lịch này chỉ nhằm phục vụ truyền hình, mà không thèm quan tâm đến lợi ích cũng như sức khỏe của các cầu thủ.

"Tôi hết sức thất vọng, và không hiểu sao điều bất hợp lý này có thể diễn ra. Việc một đội bóng có quảng nghỉ dài bốn ngày chắc chắn khác hẳn với một đội bóng chỉ được nghỉ ngơi trong 48 tiếng đồng hồ rồi ra sân thi đấu tiếp", Mancini than vãn. Thậm chí, ông còn cho rằng điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch "Tôi nghĩ M.U sẽ dễ dàng đánh bại Blackburn trên sân nhà, còn chúng tôi thì thật khó khăn khi phải là khách trên sân Sunderland, để rồi hai ngày sau đụng Liverpool".

Và vấn đề không chỉ nằm ở đó. Tháng Hai này, Man City còn đối mặt với hai sự mất mát đáng chú ý về lực lượng do anh em nhà Toure phải tham dự CAN 2012. M.U cũng có một cầu thủ châu Phi là Mame Biram Diouf, nhưng chân sút này vốn mòn đũng quần trên băng ghế dự bị.

P.Chi

Tháng Giêng của Man City

01/01 Sunderland - Man City  Premier League

03/01 Man City - Liverpool     Premier League

08/01 Man City - M.U             Cúp FA

11/01 Man City - Liverpool      Bán kết Cúp Carling

14/01 Wigan - Man City           Premier League

21/01 Man City - Tottenham    Premier League

25/01 Liverpool - Man City      Bán kết Cúp Carling




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm