(TT&VH) - Đã có không ít những viễn cảnh màu hồng được hình dung ra sau ngày HN.ACB và HP.HN sáp nhập. Từ việc tinh lọc trong cái danh sách gần 50 cầu thủ thì đương nhiên phải cho ra đời một đội bóng mới mạnh hơn 2 đội bóng cũ, cho tới việc CLB bóng đá Hà Nội (CLB BĐ HN) giờ nghiễm nhiên sở hữu 2 tuyển thủ trụ cột ở ĐTVN là Công Vinh, Thành Lương và một số không ít các cầu thủ đang hoặc từng ăn cơm ở 2 cấp độ ĐT.
Giáo sắc, chưa đủ!
Hãy thử tưởng tượng ra hàng công của HLV Nguyễn Thành Vinh như sau: Công Vinh đá cặp với Timothy trên tuyến đầu. Bên dưới bộ đôi vừa nhắc là những tiền vệ tấn công nếu không xuất sắc cỡ Thành Lương thì cũng thuộc dạng có số như Thanh Trung, Xuân Thành, Đức Thắng, Văn Vinh... Về lý thuyết đó là mũi giáo đủ sắc bén để xuyên thủng bất cứ hàng phòng ngự nào ở V-League.
Sự có mặt của Công Vinh chưa thể giúp CLB bóng đá Hà Nội lột xác mau chóng, nếu như
các tuyến khác không có sự đầu tư tương xứng. Ảnh: VSI
Nhưng việc sử dụng Công Vinh ở vị trí tiền đạo cũng có nghĩa rằng HLV Nguyễn Thành Vinh sẽ phải tính tới một bài toán mới thay vì lối chơi 2 “Tây” mà ông áp dụng tại HP.HN trước đây. Cụ thể, như chính ông Vinh “Nghệ” chia sẻ, có lẽ CLB BĐ HN vẫn sẽ chiêu mộ thêm một tiền đạo đóng vai trò dự phòng nhưng quan trọng hơn nhiều là một tiền vệ đủ khả năng cầm trịch ở khu vực giữa sân.
Aniekan, cái tên mà HLV Nguyễn Thành Vinh luôn ao ước sở hữu và có lúc đã tưởng là người của HP.HN (cũ) đến nơi nhưng cuối cùng, vụ chuyển nhượng ấy không thành xoay quanh lý do tiền bạc. Nếu trong thời gian tới, CLB BĐ HN không thể tìm ra gương mặt nào khả dĩ, họ sẽ phải trông chờ vào Công Minh, Trọng Lộc, Hữu Hoàng hay Quốc Hiền..., những cầu thủ dù có chất lượng không tồi nhưng ai cũng thấy là chưa đủ tầm của một “ông chủ” nơi trung tuyến.
Dẫu sao việc sở hữu một dàn tấn công đáng nể như vừa nhắc ở trên có thể cũng sẽ bù đắp khá nhiều cho việc CLB BĐ HN thiếu một chuyên gia phân phối bóng. Nhưng những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự đội bóng ấy mới là điều khiến HLV Nguyễn Thành Vinh lo ngại nhất lúc này.
Lấy công bù thủ?
Chừng một tháng sau ngày hợp nhất và sàng lọc đội hình, cựu HLV của HP.HN vẫn chưa thể tìm cho mình một cặp trung vệ ăn ý. Giữ lại Paulo cũng có nghĩa là HLV Nguyễn Thành Vinh sẽ phải chấp nhận đặt cược cùng lối chơi càn lướt, hiệu quả trong những pha không chiến, song lại khá “tồ” khi kèm người của trung vệ gốc Brazil. Điều ông Vinh “Nghệ” cần lúc này là một cầu thủ có khả năng bọc lót và phối hợp ăn ý cùng Paulo nhưng chưa ai trong cái danh sách dài gần 50 cái tên ấy khiến ông hài lòng.
Gần như toàn bộ mùa giải năm ngoái, HLV Nguyễn Thành Vinh phải kéo Xuân Luân vào đá trung vệ nhưng điều đó để lại khoảng trống mênh mông bên cánh phải, chưa kể đến việc không một đội bóng nào có thể yên tâm đá một mùa bóng với chỉ 2 cái tên tạm đáp ứng yêu cầu cho 2 vị trí ở trung tâm hàng phòng ngự. Song ngay cả khi CLB BĐ HN có lấy được một trung vệ cừ và trả Xuân Luân về vị trí sở trường thì họ vẫn thiếu một hậu vệ cánh trái.
Để bổ sung vào những thiếu hụt ấy, một vài cái tên đã được bầu Kiên đứng ra liên hệ. Nhưng trái ngược với vụ chuyển nhượng Công Vinh, quyết tâm lấy người của ông chủ ngành ngân hàng dường như không được mặn mà cho lắm.
Chu Ngọc Anh, cầu thủ đã được HP.HN ngỏ lời từ giữa mùa giải trước và cũng là một phương án được HLV Nguyễn Thành Vinh đánh giá cao, mới đây đã gật đầu về... V.NB vì không thể cứ ở mãi trong cảnh chờ đợi. Nếu cứ duy trì tác phong có phần “lừng khừng” ấy, sẽ rất khó để đội bóng mới của bầu Kiên sở hữu những “món hàng” ưng ý.
Trong trường hợp ông chủ ngành ngân hàng không muốn móc hầu bao thêm nữa, HLV Nguyễn Thành Vinh sẽ phải tính tới phương án xây dựng lối chơi “lấy công bù thủ”, điều mà mới nghe đã thấy không phải là sở trường của ông!
Đức Hoàng