(TT&VH Online) – Chỉ là một trận giao hữu nhưng chiến thuật gia của “Azzurri” vẫn cười thật tươi sau 90 phút tập dượt của các học trò tại Kiev.
![]() HLV Prandelli-Ảnh Getty |
Đó là một Italia với rất nhiều khác biệt so với đội bóng vừa đánh bại Slovenia ở vòng loại EURO 2012 ít ngày trước đó. Chỉ có Giorgio Chiellini, Alberto Aquilani, Riccardo Montolivo và Christian Maggio tiếp tục xuất hiện trong đội hình xuất phát. Aquilani chuyển từ tiền vệ trung tâm lên đá hộ công. Gilardino đeo băng thủ quân. Và Italia thắng trận.
11 trận giao hữu trước đó, họ thắng đúng một trận (trước Thụy Điển năm 2009), còn lại là 6 trận hòa và 4 thất bại. Dù chỉ là giao hữu nhưng Prandelli cũng vẫn vui mừng là vì thế. Tất nhiên, đấy không phải là lí do duy nhất. Cựu HLV của Fiorentina nhấn mạnh đến tính tổ chức của Italia khi trả lời phỏng vấn sau trận đấu. “Tôi đã thấy một Italia chơi có bài bản và được tổ chức tốt. Khi Ukraina để mất bóng, chúng tôi lập tức có thể phản công. Đó là điều quan trọng. Chúng tôi đã thể hiện được cá tính, phẩm chất và quyết tâm của mình. Tôi đã có câu trả lời cho một số vấn đề và những trận đấu thế này là rất cần thiết để đánh giá về lối chơi cũng như phong độ của các cầu thủ”.
Cả hai tác giả của những bàn thắng cho Italia trên đất Ukraina là Giuseppe Rossi (Villarreal) và Matri (Juventus) đều có lí do để hài lòng về màn trình diễn của họ. Bàn mở tỷ số cho Italia là “bản giao hưởng thứ 5” của Giuseppe Rossi trong màu áo thiên thanh. Bàn thắng đến sau khi HLV Prandelli vừa nói rằng tiền đạo có vóc dáng nhỏ bé nhưng chơi xông xáo và rất kỹ thuật này hoàn toàn có thể chơi bên cạnh Cassano hoặc Giovinco mà không gặp vấn đề gì. Lần này Rossi đá cặp cùng Gilardino và anh vẫn tỏa sáng.
Với Matri, bàn thắng ấn định tỷ số cho Italia trước Ukraina là thông điệp gửi tới Prandelli rằng anh đã sẵn sàng khi được trao cơ hội. Italia có khá nhiều tiền đạo như Cassano, Giuseppe Rossi, Gilardino, Pazzini, hay thậm chí là lão tướng Di Natale nhưng Matri vẫn tin là mình sẽ có cơ hội. Nếu anh cứ tiếp tục ghi bàn cho Juve và biết chắt chiu cơ hội để ghi tên mình trên bảng điện tử như trên đất Kiev, mọi chuyện đều có thể.
