Thiago - "người Brazil" thứ 5 của ĐT Tây Ban Nha

07/08/2011 12:06 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Thiago Alcantara cuối cùng cũng đã được HLV đội tuyển Tây Ban Nha Vicente Del Bosque triệu tập vào danh sách 23 cầu thủ chuẩn bị cho trận giao hữu với Italia.

Thiago được triệu tập vào ĐT Tây Ban Nha - Ảnh Getty

Khỏi phải nói các cule tự hào đến thế nào. Tuy vậy, xét cho cùng, thì hành động này của "Ngài râu kẽm" mang tính "ngoại giao" nhiều hơn là chuyên môn. Ông chỉ muốn cho Thiago thấy rằng cánh cửa của đội tuyển Tây Ban Nha luôn rộng mở với anh (nên đừng thất vọng mà nhận lời chơi cho Brazil), chứ nếu đơn thuần xét về khả năng, chàng trai 20 tuổi này khó có thể chen chân vào hàng tiền vệ lúc này đã đông nghịt người tài của "La Seleccion".

Thiago là một trường hợp tương đối đặc biệt trong thế giới bóng đá. Bố anh, ông Mazinho, là người Brazil... 100%. Ông thậm chí còn có tên trong đội hình đội tuyển Brazil vô địch World Cup 1994, và nổi tiếng với hình ảnh ăn mừng bàn thắng theo cách đưa nôi với Romario và Bebeto. Mẹ anh, bà Valeria Alcantara, cũng là một VĐV bóng chuyền nổi tiếng của Brazil. Thiago, vì thế, trước hết là một người Brazil. Nhưng do chuyển tới sống ở TBN từ năm 5 tuổi, khi bố anh đang chơi bóng cho Celta Vigo, Thiago còn có hộ chiếu TBN. Nếu cần, anh còn xin được cả hộ chiếu Italia, do được sinh ra ở San Pietro Vernotico, một thị trấn ven biển ở Đông nam nước Ý.

Tuy vậy, nếu Thiago quyết định tiếp tục gắn bó với đội tuyển TBN, sau khi đã khoác áo U-17, U-19 và U-21, thì trường hợp của anh cũng không có gì quá đặc biệt. Trong quá khứ, TBN từng tiếp nhận không ít cầu thủ mang gốc gác từ nơi khác, và 4 trong số đó là từ Brazil. Trường hợp đầu tiên là Heraldo Becerra, người chỉ chơi 1 trận duy nhất với TNK vào ngày 17/10/1973. Dorado, trung vệ có vẻ ngoài ục ịch của Atletico và Deportivo, là trường hợp thứ hai. Anh ra mắt năm 1994, đá 12 trận, và ghi 1 bàn thắng. Người Brazil thứ 3 nhảy Samba trong màu áo TBN là Catanha. Gần nhất, và cũng thành công nhất, là Marcos Senna. 

Ra mắt năm 2006, không lâu sau khi xin được hộ chiếu Tây Ban Nha, Marcos Senna nhanh chóng trở thành trụ cột của "La Seleccion". Ở EURO 2008, giải đấu mà TBN vô địch, anh đã tỏa sáng rực rỡ trong vai trò tiền vệ đánh chặn và được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu. Senna tiếp tục được Del Bosque triệu tập cho Confed Cup 2009, và nếu không chấn thương quá nhiều ở mùa 09-10, anh đã có thêm chức vô địch World Cup 2010.

D.Q.S

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm