Một điểm bằng Vàng
Kể cả khi Real Madrid có thắng được Valencia trong trận đấu muộn vào rạng sáng nay, Barca vẫn sẽ hơn đội bóng áo Trắng một điểm. Một điểm ấy, chính là một điểm mà họ mới lấy được từ trận derby xứ Catalunya. Vì thế, Chủ tịch Laporta mới so sánh một cách bóng bẩy rằng một điểm mới có được từ Cornella-El Prat đối với Barca chính là một điểm bằng Vàng, bởi đó sẽ là một điểm tạo nên sự khác biệt giữa Barca và Real Madrid trong cuộc đua vô địch Liga.

Messi giữa vòng vây xanh-trắng, ảnh Getty
Những hệ lụy
Nếu Real Madrid đánh bại Valencia, khoảng cách giữa họ với Barca sẽ chỉ còn là 1 điểm. Vì "Los Che" cũng chính là đối thủ nặng ký cuối cùng mà thầy trò Pellegrini phải đối mặt ở mùa giải này, khả năng họ giành trọn 15/15 điểm từ 5 vòng cuối mùa là cực cao. Từ chỗ "được phép thua 1 trận" sau trận "Kinh điển", Barca bây giờ bị đặt vào thế không được phép phạm phải bất kỳ một sai lầm nào nữa. Đó sẽ là một nhiệm vụ không hề dễ dàng, bởi trong thời gian tới, Barca còn có hai chuyến làm khách nhiều bất trắc tới Sevilla và Villarreal. Đó là chưa tính tới chuyện do hậu quả của việc khói bụi núi lửa ở Iceland phủ kín bầu trời châu Âu, Barca sẽ phải di chuyển hàng nghìn km bằng xe bus, nghĩa là phần sức mà họ phải chia cho Champions League sẽ nhiều hơn so với dự kiến.
Một hệ lụy nghiêm trọng khác từ trận hòa ở Cornella-El Prat là vấn đề chiến thuật. Từ Italia, Jose Mourinho hẳn phải vỗ đùi liên tục khi thấy các cầu thủ Espanyol khiến Barca hoàn toàn "tắt điện", không mấy khi thực hiện được 3 đường chuyền liên tiếp, bằng cách chơi đơn giản nhưng rất hiệu quả: Đá sát, đá rát, tích cực dùng tiểu xảo để chia cắt sợi dây liên lạc giữa Xavi với Messi, cũng như giữa Xavi, Messi với phần còn lại. Việc cầu thủ trẻ Callejon của Espanyol khiến hàng thủ Barca khốn đốn bằng những pha đâm thẳng vào trung lộ rồi tỉa nhanh ra hai cánh cũng là một gợi ý tốt cho Mourinho khi ông lên các phương án phản công. So với Espanyol, lực lượng của Inter rõ ràng là tinh nhuệ hơn hẳn, nên sẽ chẳng có gì là quá lời nếu nói rằng Inter còn có thể làm tốt hơn những gì Espanyol đã làm.
|
Pochettino đã "bắt vở" Pep? Tính cả trận hòa 0-0 vừa rồi, Pochettino đã có tổng cộng 6 lần đối đầu với người đồng nghiệp nhiều hơn mình một tuổi Guardiola, trong đó có 4 trận ở Liga và 2 trận ở Cúp Nhà Vua. Kết quả, Pochettino chỉ thắng được 1 trận, hòa 2 trận và thua 3 trận. Bình thường, đây là một kết quả đối đầu không có gì đáng tự hào, nhưng nếu đặt những gì Pochettino và Guardiola đã và đang có lên bàn cân, HLV người Argentina hoàn toàn có thể tự hào về những gì mình đã làm được. Một chi tiết nữa cũng rất đáng nói là trong các trận đấu với Espanyol của Poche, dù kết quả có như thế nào, Barca của Guardiola chưa bao giờ cảm thấy thoải mái thực sự trước lối chơi như được soạn riêng để khắc chế Barca. Phải chăng, Poche đã bắt bài được Pep, điều mà ngay cả những HLV lão làng như Ferguson hay Wenger cũng không dám khẳng định mình làm được? Mùa giải Giải đấu Trận Kết quả 2009/10 Liga Espanyol-Barca 0-0 2009/10 Liga Barca-Espanyol 1-0 2008/09 Liga Barca-Espanyol 1-2 2008/09 Liga Espanyol-Barca 1-2 2008/09 Copa Barca-Espanyol 3-2 2008/09 Copa Espanyol-Barca 0-0 Lần thứ 4 hòa 0-0 Trận derby Catalunya mới là trận thứ 4 ở mùa giải này Barca không thể ghi được bàn thắng và phải chịu kết quả hòa 0-0. Cả 3 trận hòa 0-0 trước đó cũng đều diễn ra trên sân khách: Ở Mestalla của Valencia trong khuôn khổ Liga, ở Tsentralni của Rubin Kazan và ở Giuseppe Meazza của Inter trong khuôn khổ Champions League. Từ trận hòa 0-0 với Inter tới trận hòa 0-0 với Espanyol, Barca đã có 34 trận liên tiếp ghi được bàn thắng. Đi xe bus tới Milan Do ảnh hưởng của khói bụi núi lửa từ Iceland, nên các chuyến bay ở châu Âu đều đã phải tạm đóng cửa. Do đó, để có thể tới Milan để làm khách của Inter, ĐKVĐ Barcelona sẽ phải dùng đến phương thức cổ điển nhất: Xe bus! Theo kế hoạch thì lịch trình của Barca sẽ được chi làm hai chặng: Chặng 1 bắt đầu từ Barcelona và kết thúc ở Cannes (Pháp), nơi Barca sẽ nghỉ một đêm, và chặng 2 sẽ là từ Cannes tới Milan. Tổng chiều dài của hành trình này là 1.000 km. |