Inter – Panathinaikos (07h00 ngày 4/8): Bàn thắng chứ, Coutinho?

03/08/2010 12:22 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Philippe Coutinho đã chơi rất ấn tượng ngay trong trận đấu ra mắt Inter, góp phần giúp đội bóng mới của mình đại thắng Manchester City 3-0 hôm 31/7. Người hâm mộ hy vọng anh sẽ còn tỏa sáng hơn nữa khi Inter gặp Panathinaikos ở Toronto sáng sớm mai.

Coutinho đã gây được ấn tượng mạnh trận đầu ra quân - Ảnh AP

Chỉ cao có 1m71 và vóc người tương đối mảnh khảnh, Coutinho trông lọt thỏm giữa hệ thống phòng ngự của Man City toàn những gã khổng lồ như Richards, Kompany, Vieira, Zabaleta hay anh em nhà Toure. Nhưng với những phẩm chất giống như của Wesley Sneijder, người mà anh đang thách thức cho một vị trí đá chính ở Inter, tiền vệ trẻ người Brazil đã dễ dàng đánh bại tất cả những gã khổng lồ đó trong một màn “khiêu vũ giữa bầy sói” hết sức ấn tượng. Nhanh nhẹn, khéo léo và tiềm ẩn khả năng tạo ra đột biến cao, Coutinho chỉ cần 72 phút trên sân M&T Bank để chinh phục không chỉ hàng thủ đắt giá của đội bóng “trọc phú” nước Anh, mà còn chinh phục trái tim của hàng triệu interista, những người trước đó vẫn hoài nghi ít nhiều vào khả năng của anh.

Coutinho chạy, chuyền bóng và sút. Coutinho lui về lấy bóng từ phần sân nhà, sang biên trái rồi biên phải. Coutinho đá phạt góc. Coutinho ném biên. Coutinho phạm lỗi. Coutinho làm tất cả những gì mà một cầu thủ phải làm. Hầu như không có pha tổ chức tấn công nào của Inter mà không có dấu chân của cậu nhóc 18 tuổi vừa đến từ Vasco Da Gama, người đang hứa hẹn trở thành một phần quan trọng của tương lai đội bóng thành Milano. Được HLV Benitez tin tưởng giao trách nhiệm làm “nhạc trưởng”, thay cho vị trí và vai trò của Sneijder, Coutinho bước đầu đã chứng tỏ anh có thể đảm đương được nhiệm vụ. Ít nhất, anh đã không sợ hãi. Ít nhất, anh đã dám thể hiện mình một cách vô tư nhất. Đứng ở vị trí mấu chốt trong hệ thống tấn công của Inter, “Philippinho” ít nhất cũng đã cho thấy anh không phải là một mắt xích lỗi. Ngược lại, sự trơn tru trong những đợt lên bóng như sóng vỗ của Inter là bằng chứng cho thấy khả năng hòa nhập đáng nể của Coutinho.

Mới tròn 18 và chưa là một cái tên đáng chú ý cỡ Pato hay Neymar khi ở cùng độ tuổi, Coutinho gây ra sự tò mò ghê gớm khi không tỏ ra khiêm tốn chút nào trong buổi ra mắt Inter (tôi sẽ là Kaka của Inter). Sau trận đấu ở Baltimore, xem ra tài năng trẻ Brazil đã không tự cao tự đại, mà đó là sự tự tin. Tất nhiên trận đấu với Man City chỉ là một trận giao hữu dễ dàng của Inter, và Coutinho thực ra cũng chưa tạo ra được sự hiệu quả tốt nhất trong những pha xử lý của mình, nhưng chỉ riêng sự tự tin mà anh thể hiện ngay trong trận ra mắt cũng là rất đáng khâm phục. Đấy là bước tiến hợp lý. Sự chưa hoàn hảo sẽ kích thích những kỳ vọng vào trận đấu kế tiếp. Nếu Coutinho kiến tạo 2 bàn, gây ra một quả penalty và ghi một bàn thắng vào lưới Man City, e rằng những gì chờ đợi anh trước mắt chỉ là cảm giác thất vọng, một khi anh không đạt được sự hoàn hảo như thế nữa (mà điều này sẽ là tất yếu).

Giờ đây, người ta đang chờ bước tiến mới của Coutinho, trong trận đấu với Panathinaikos ở Toronto vào 7h00 sáng mai. Đó cũng sẽ là một thử thách không nhỏ, cho dù đội bóng Hy Lạp không nhiều ngôi sao như Man City, nhưng chắc chắn sau trận ra mắt thành công, tiền vệ trẻ này sẽ chơi tự tin hơn nữa. Với sự trở lại dần dần của một số cầu thủ trụ cột, Inter có thể có thêm một chiến thắng đậm đà để khẳng định sự tiến bộ. Trong đó, một bàn thắng mang tên Coutinho sẽ được mong chờ hơn tất cả.
Không hề là ngoài tầm với, phải không “Philippinho”?

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm