Simon Cowell bị ném trứng

10/06/2013 06:29 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nghệ sĩ viola Natalie Holt (30 tuổi) đã ném trứng túi bụi vào thành viên giám khảo tại đêm chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng Britain's Got Talent (BGT), diễn ra đêm 8/6, làm Simon Cowell bị dính bẩn vào người.

Holt đã bị các nhân viên an ninh kéo ra khỏi sân khấu khi cô chạy đến trước các thí sinh Richard và Adam trong lúc họ trình diễn nhạc phẩm The Impossible Dream và bắt đầu màn ném trứng.

Holt là thành viên của nhóm nhạc Raven Quartet. Nhóm nhạc này đã tham gia dàn nhạc chơi đệm cho các thí sinh trình diễn trong đêm chung kết. Holt sau đó đã gửi lời xin lỗi tới Richard và Adam khi đã làm lu mờ màn trình diễn của họ. “Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như vậy và thừa nhận đây là hành động thật ngu ngốc” - cô nói.

Hiện người ta chưa rõ tại sao Holt lại quyết định ném trứng vào các thành viên BGK. Ban nhạc của cô khẳng định họ không có liên quan.

Người phát ngôn cuộc thi BGT cho biết, cảnh sát coi đây là “hành động dại dột” và không áp dụng bất cứ biện pháp trừng phạt nào đối với cô. Còn giám khảo Cowell sau đó đã phải cởi áo khoác của mình để xử lý hậu quả. Ông đã viết đùa trên trang Twitter rằng: “Hiện nay tôi thực sự không thích trứng cho lắm".

Tuy bị “cướp” sân khấu, song Richard và Adam vẫn không dừng màn diễn của mình và kết quả là họ đã về thứ 3. Giải nhất thuộc về nhóm nhảy Hungary là Attraction.

Tuấn Vĩ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm