Nadal đến London bằng máy bay riêng không phải vì “oai”

17/06/2009 18:55 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - Hạt giống số một thế giới và đương kim vô địch Giải Lớn Wimbledon đã đến London bằng máy bay riêng, không phải “để cho oai” mà vì phải mang theo một số thiết bị phục vụ cho việc tiếp tục điều trị nhằm hồi phục chấn thương ở cả hai đầu gối.

Toàn bộ ê-kíp phục vụ và “Hoàng tử Asturias về Thể thao” của Tây Ban Nha đang khẩn trương làm việc để Nadal kịp bình phục hoàn toàn trước khi vào sân để bảo vệ chức vô địch tại Grand Slam thứ ba trong năm mà anh giành được từ mùa bóng trước.

Từ nay cho đến ngày thứ sáu (19/6), ngày gắp thăm các bảng của Wimbledon năm nay tại All England Club, tay vợt người Manacor vẫn tiếp tục phải đeo băng ở hai đầu gối để luyện tập.
 
Nadal muốn kịp bình phục hoàn toàn trước khi vào sân để bảo vệ chức vô địch Wimbledon

Cũng trong ngày này, Nadal được mời tham gia một trận đấu trình diễn tại Hurlingham Club cùng với tay vợt người Thụy Sỹ, Stanislas Wawrinka, hạt giống số 19 của ATP, và đây sẽ là bài thử đầu tiên để xem nhà đương kim vô địch có khả năng bảo vệ danh hiệu của mình hay không.

Hạt giống số một thế giới đã cám ơn lời mời nói trên và khẳng định trong trường hợp công việc hồi phục chấn thương được hoàn tất anh sẽ tham gia trận đấu trình diễn vừa nêu.

“Đấu sỹ bò tót” Nadal đã không thi đấu một trận nào kể từ ngày 31/5 vừa qua, sau khi anh bị Robin Soderling đánh bại tại Roland Garros, trên mặt sân đất nện, nơi anh làm “Vua” trong bốn mùa bóng liên tiếp trước đó.

Mới đây, Toni Nadal, HLV đồng thời là chú ruột của tay vợt số một thế giới thừa nhận năm nay Rafael Nadal ít có cơ hội bảo lại vô địch Wimbledon không chỉ vì vấn đề chấn thương đầu gối mà còn có khó khăn cả về mặt tâm lý, sau khi để thua tại hai giải liên tiếp trên sân đất nện là Madrid và Roland Garros.

Khang Chi (Theo AS)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm